Hào khí Thăng Long
03/10/2010, Đoàn phường Nam Dương, thành phố Đà Nẵng tổ chức team building với sự tài trợ của Vinagame và sự tham gia nhiệt tình của các đội nhóm đến từ Trường Đại học Duy Tân, đại học Bách Khoa, đại học Sư phạm, Trường THPT Phan Châu Trinh, Câu lạc bồ Búp măng non và Đoàn phường Nam Dương. Chương trình này là chương trình kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10/1956 – 15/10/2010.
Sáng sớm, tất cả các câu lạc bộ tập trung tại phường Nam Dương, nhận áo của ban tổ chức và bắt đầu việc phân chia nhóm. Sự phân chia này là hoàn toàn ngẫu nhiên và tạo cho các thành viên có khả năng kết hợp với những người lạ, rèn luyện kỹ năng xây dựng nhóm - team building. Sau khi kết hợp lại thành nhóm, các thành viên cùng nhau đặt tên nhóm và đặt slogan cho nhóm mình. Tất cả các nhóm đều thể hiện sự độc đáo và ấn tượng ngay từ lần đầu tiên. Sau đó ban tổ chức thông báo chi tiết của trò chơi.
Với trò chơi đầu tiên, các nhóm phải xếp bản đồ phường Nam Dương để làm bản đồ riêng cho nhóm mình. Tiếp theo, phải cùng chia nhóm ra thành 3 với các nhiệm vụ: tìm và xóa các số điện thoại ghi trên cột điện, ở lại nghe nhiệm vụ, đi tìm địa chỉ nhà dân theo yêu cầu của ban tổ chức. Điều này tạo cho các thành viên thêm kỹ năng phân công công việc trong nhóm và kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
Địa điểm tập kết thứ nhất là chùa Từ Tôn, một nghĩa trũng di tích lịch sự của thành phố Đà Nẵng từ thời Pháp. Tại đây, các nhóm được nghe kể về di tích lịch sử đáng tự hào này, ngày xưa, cùng với quân dân Đà Nẵng, quân dân phường Nam Dương cũng đã chiến đấu rất anh dũng. Nghe câu chuyện về sự anh dũng của người xưa mà ta thêm khắc ghi trong tim niềm tự hào và phấn đấu để sự hi sinh là đáng tự hào.
Tất cả các nhóm đến địa điểm tập trung mới là trường đại học Duy Tân để chụp ảnh lưu niệm và di chuyển đến công viên 29-3 để sinh hoạt tập thể làm quen với nhau. Ở đây đáng lẻ là nơi để tổ chức trò chơi vận động cho các nhóm nhưng do trời mưa to nên các nhóm phải tập trung lại trường mầm non Ngọc Ánh để ăn trưa và tổ chức trò chơi. Khi ăn trưa xong, mỗi nhóm đem trái cây mình đã mua được cho 100 người ăn mời mọi người tráng miệng. Hầu hết trái cây của nhóm đều ngon và hấp dẫn, nhưng chỉ có nhóm Đoàn kết là mua ớt nên 5 thành viên nhóm bị phạt ăn ớt, khiến cho mọi người được một trận cười vui vẻ.
Trò chơi vận động chính là cả nhóm bị bịt mắt vượt qua các chướng ngại vật, trong trò chơi này tình thần đoàn kết càng được tăng cao hơn nữa. Các thành viên trong nhóm bây giờ thật sự đã trở nên thân thiết và giúp đỡ nhau trong suốt quá trình vận động. Chính nhờ sự đoàn kết đó mà các nhóm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ban tổ chức giao cho.
Kết thúc hoạt động nhóm, các thành viên quay về lại với đội nhóm luyện lại văn nghệ và chuẩn bị cho chương trình văn nghệ buổi tối. Thật không ngờ rằng các thành viên lại có thể hòa thành một đại gia đình, cùng hát, cùng múa, cùng cười đùa với nhau mặc dù thời gian quen nhau chỉ chưa đầy 12 tiếng: “Tất cả các bạn đều tuyệt vời…” “Cảm ơn các bạn dù chúng ta chỉ mới quen nhau” …. Đó đều là những tâm sự của các thành viên. Tất cả đã hòa theo bài hát, nhảy điệu nhảy đặc biệt Chicken dance và nắm tay nhau hòa cùng điệu nhảy vui nhộn đó. Đến nổi nhạc cứ cất lên là mọi người lại rạo rực nhảy nhót. Đó thật sự là những kỷ niệm đáng nhớ của một đoàn viên.
Chỉ có một thời gian ngắn cùng nhau xây dựng, rèn luyện kỹ năng nhưng chắc chắn đây là thời gian đáng nhớ và có ích nhất của mọi người. Những kỹ năng này chắc chắn sẽ giúp cho các bạn năng động hơn, hoạt bát hơn và nổi bật hơn khi tham gia bất kì hoạt động nào. Đó chính là kinh nghiệm đi theo các bạn suốt đường đời sau này. Xin chân thành cảm ơn chương trình và tất cả những kỉ niệm đẹp mà chương trình mang đến. Và các thành viên tham gia chương trình ơi, các bạn thật tuyệt vời.
Đoàn Duy Tân gồm liên hợp các thành viên đến từ các CLB, Nhóm hội hiện đang học tập tại trường Đại Học Duy Tân: CLB FireFly, hội chém gió (4rum Duy Tân), Thành viên là các men Forum Duy Tân, đặc biết là sự có mặt một số thành viên là tân sinh viên K16… Với một lực lượng đông đảo nhất, gần 20 thành viên và bằng lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự thông minh, sáng tạo, cũng như khả năng làm việc nhóm, các bạn để lại một hình ảnh rất đẹp trong lòng BTC, cùng như sự tin yêu của các thành viên từ các đơn vị khác.
Sau đây là một số hình ảnh lưu niệm về chương trình đáng nhớ này:
Wa! Wa 4 chai!
Chém Gió Hội
Fire Fly và những người bạn
Nào ta cùng hát!