Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/08/2010 12:08 # 1
HoangAnhdn
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 73/120 (61%)
Kĩ năng: 18/160 (11%)
Ngày gia nhập: 02/01/2010
Bài gởi: 733
Được cảm ơn: 1218
Nhắn gửi đầu năm học


Các bạn thân mến !

Vậy là những ngày hè tuy rất nóng bức nhưng được nghỉ ngơi ,thư giản, vui chơi thoải mái cũng đã trôi qua. Tuy thời gian nghĩ ngơi cũng không nhiều nhưng nó cũng vừa đủ để giúp các bạn giải tỏa stress, áp lực,căng thẳng trong học tập lẫn thi cử. Bây giờ chừa lại cho những ngày học , học nữa, ….. 

Một năm học mới lại bắt đầu, ngôi trường ĐH Duy Tân chào đón những sinh viên mới những sinh viên vừa chia tay ghế học sinh đã khoác lên mình tấm áo hoàn toàn mới để bước chân vào giảng đường Đại học. Một chân trời mới đã mở ra trước mắt các bạn, hy vọng các bạn sẽ cố gắng nổ lực hết mình để đạt được thật nhiều kết quả tốt.

Cuộc sống sinh viên của các bạn tân sinh viên sẽ được nếm trải buồn, vui của đời sinh viên………. rất rất là thú vị…. 


Còn đối với các bạn sinh viên năm cuối những khó khăn thử thách đang chờ các bạn ở phía trước . Sau một mùa hè với bao nhiêu niềm vui và những thay đổi nhỏ, trở lại với trường lớp, bạn bè là một niềm vui lớn. Những cái bắt tay, những nụ cười của bạn bè mang nhiều lắm những yêu thương!

Năm học cuối với biết bao toan lo về học hành, thi cử hay công việc sau khi tốt nghiệp. Các bạn hãy cố gắng chọn cho mình những cách học hiệu quả, những phương pháp tốt cho một bài luận văn và cả những thủ tục cần thiết để bạn xa trường.

Các bạn cũng hãy nhìn lại xem tư trang của mình xem có những gì, và những cái có đó đã đủ cho một công việc chưa. Thời gian này là lúc để các bạn kiểm chứng đấy, ngoài kiến thức chuyên môn, những kỹ năng mềm cũng rất hữu ích cho các bạn. Thêm vào đó, hãy tối đa hoá thời gian cho ngoại ngữ và tin học - những yếu tố không thể thiếu cho một cử nhân.

Các bạn cũng đừng quên định hướng cho mình một công việc, một nơi làm việc hay một lối rẽ nào đó. Bạn có hướng đi thì bạn mới biết mình phải làm gì. Hãy cố gắng với vốn kiến thức và kinh nghiệm của mình để tự tin với một vai trò mới.

Hãy luôn giữ vững niềm tin và niềm hy vọng trong tay các bạn ,để bước tiếp trên con đường mà các bạn đã chọn nhé.

 

Gia đình FDTU luôn ở bên cạnh ủng hộ ,chia sẽ cùng các bạn.

Hãy nhớ nhé !!!




 



 
Các thành viên đã Thank HoangAnhdn vì Bài viết có ích:
24/08/2010 12:08 # 2
beyeu276
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 3/40 (8%)
Kĩ năng: 22/30 (73%)
Ngày gia nhập: 08/07/2010
Bài gởi: 63
Được cảm ơn: 52
Phản hồi: Nhắn gửi đầu năm học


sinh viên năm cuối, còn gọi là lão làng của trường...............chuẩn bị phải ra trường để bon chen trong cuộc sống. chính vì thế, danh ngôn của sinh viên năm cuối sẽ là:
Học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ
Chơi mà không học bán rẻ tương lai
Thôi thì ta chọn cả hai
Vừa chơi vừa học tương lai huy hoàng
 
những lần cúp cua đi chơi thì các bạn nên nhớ kĩ câu này, đúc rút kinh nghiệm trong nhiều năm:

Nắng mưa là chuyện do trời
Cúp cua là chuyện ở đơì học sinh
Cúp cua đừng cúp một mình
Rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui


 
 


~~~~~<<<<<<<<<< babylove >>>>>>>>>>>~~~~~~~~~~~







 
Các thành viên đã Thank beyeu276 vì Bài viết có ích:
24/08/2010 13:08 # 3
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Phản hồi: Nhắn gửi đầu năm học


Hi vọng năm nay mình sẽ một năm học ý nghĩa, và sẽ đc ở lại với DTU thêm 2 năm nữa, học liên thông ý mà! :D
Cố lên những ng bạn năm cuối! Và cố lên hỡi những thế hệ sau tôi! hihi


Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Các thành viên đã Thank Carnation vì Bài viết có ích:
24/08/2010 13:08 # 4
isabella_bmt
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 46/50 (92%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 10/08/2010
Bài gởi: 146
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Nhắn gửi đầu năm học


già làng ra đi...........................thì trẻ em làm chủ đất nc...........................hay qá....................^ ^


Đối với một số người, vết thương có thể chữa lành theo thời gian.
Đối với một số khác, thời gian chỉ càng làm cho vết thương thêm rứm máu



 
24/08/2010 14:08 # 5
minanguyen
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 28/60 (47%)
Kĩ năng: 45/50 (90%)
Ngày gia nhập: 16/12/2009
Bài gởi: 178
Được cảm ơn: 145
Phản hồi: Nhắn gửi đầu năm học


Chào tất cả các bạn.Rất vui khi được đón chào 1 năm học mới!


minanguyen                                    minanguyen
   minanguyen                                                 minanguyen
      &nbs

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024