(riêng Sharin)
Có bao giờ em hiểu bài hát của một loài chim
về
đôi cánh và những nhịp sóng của tiếng đập huyền diệu
khu vườn bí mật và tiếng trổ của những bông hoa
bóng tối và ngọn lửa nhóm
nhịp đập của con tim và tình yêu...
Vào một ngày
trái táo chợt rụng trước ánh hoàng hôn
để nghe tiếng quả đât vỗ về
những ngôn lời
vỡ giấc
Ngay đêm đó
người đàn bà có đôi mắt màu gạch tháp Chàm
cựa quậy
tỉnh giấc trong em
... thở dài
không còn than trách con chim bé bỏng
một thời trộm cắp ngọn lửa hơ nóng trái tim em
để trọn kiếp lưu đày
mà em cứ cho là những lần trốn chạy mãi
Nửa đêm hoang lạnh
em nghe
những hạt mưa nặng hạt rơi sóng lánh như từng vì sao
... muộn màng bên khu vườn xưa
... thầm kín.
Nguồn: Yume Blog
NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"
Fb: facebook.com/Thanhvalent Mail: valentdn@gmail.com