Có lẽ tiền thưởng của các cầu thủ Tây Ban Nha với tư cách là nhà vô địch không ăn thua gì so với số…lợi nhuận “thầy” Paul và các đệ tử thắng trong các vụ độ. Bởi “tiên tri” Paul đã lập kỷ lục ở giải đấu năm nay khi chọn chính xác đội thắng trong 7 trận có ĐT Đức tham dự. Trận chung kết “thầy” Paul đã phá lệ khi dự đoán trận đấu không có “Cỗ xe tăng”. Nhưng nhờ lần dự đoán trên các tay cá độ cũng kiếm được kha khá khi nghe theo lời “thầy”…phán.
Với số tiền thắng quả nghe đâu khoảng 300 nghìn bảng, có lẽ “tiên tri” Paul để ăn một mình có khi đến chết cũng chẳng hết được. Dân tình đang thắc mắc “Gia cát Paul” dự đoán đội thắng đúng chính xác 100% nhưng chuyện số mạng của mình không biết "thầy" Paul có biết được hay không . Bởi thực tế từ trước đến nay các thành viên họ nhà “thầy” Paul chưa bao giờ sống quá…3 năm.
Hiện tại “thầy” Paul cũng đã sống ở trên trần gian được 2 năm rưỡi. Vì vậy cứ theo như ghi chép về số mạng của dòng họ nhà thầy thì “tiên tri” Paul chỉ còn sống được khoảng 5 tháng. Nhưng phải nói rằng số phận của “gia cát Paul” ăn về hậu vận. Bởi ở giải lần này “thầy” Paul nổi lên như ngôi sáng nhất ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh.
Không phải những pha biểu diễn trên sân cỏ mà chỉ cần thầy Paul…bò đến những chiếc hộp đựng thức ăn ưa thích có dán cờ của ĐT Đức và đối thủ của “cỗ xe tăng” trong trận đấu đó thì đội nào được thầy “phán” (bằng cách chọn hộp) sẽ giành chiến thắng (tỉ lệ đúng 100% - con số chính xác gây kinh ngạc).
Tuy nhiên một phần vì quá nổi tiếng vì…đoán đúng, lí do khác là “gia cát Paul” gây thù oán với Hooligan Argentina và Đức nên “thầy” Paul bị đe dọa cho vào nồi lẩu hải sản. Nhưng may mắn cho “tiên tri” Paul là thủ tướng Tây Ban Nha, Jose Luiz Rodriguez Zapatero ra mặt bảo vệ. Ông cho biết sẵn sàng đưa một đội quân sang Đức để bảo vệ tính mạng quý nhân của ĐT bóng đá xứ bò tót.
Đệ tử xăm hình "thầy" Paul lên người
“Gia cát Paul” hẳn rất cảm kích tấm chân tình của thủ tướng Jose Luiz Rodriguez Zapatero nhưng ý tốt của người đứng đầu chính phủ Tây Ban Nha không có cơ hội được thể hiện. Bởi các chuyên gia ở Viện hải dương học Sea Life đã nhanh chân hơn khi tìm cho “gia cát Paul” vệ sỹ nhằm bảo vệ tính mạng trong thời gian mở cửa cho các cô, cậu bé đến chiêm ngưỡng nơi ăn chốn ở của “thầy” Paul.
Tuy nhiên dù có nhiều tiền và nổi tiếng, nỗi lòng của “thầy” Paul vẫn không ai chịu hiểu cho. Khi đã trải qua cuộc sống 2 năm rưỡi trên trần gian mà “thầy” Paul vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Điều này trái với thực tế là trong khi có rất nhiều tay chơi cá độ muốn đến bái “thầy” Paul làm sư phụ nhưng trong lễ ra mắt ấy không có tên đệ tử nào chịu hiểu được ước nguyện của thầy. Những tay cá độ ấy chỉ biết đến tiền mà không chịu khó động não mà nghĩ rằng “thầy” Paul đang cô đơn và rất cần một ý chung nhân trong khi đó tiền bạc, nhà cửa “thầy” Paul có thiếu gì.
Vì vậy để giúp “thầy” Paul không còn phải sầu não, NHM quyết định tìm một người để…làm bạn với “gia cát Paul” trong lúc về già (dù mới chỉ 2 tuổi rưỡi). Nhưng ước nguyện của thầy cho đến bây giờ vẫn chưa được hiện thực hóa. Gần đây những chuyên gia ở Viện hải dương học Sea Life đã thông báo là “thầy” Paul sẽ giải nghệ sau khi giải năm nay kết thúc để dành thời gian đi tìm…một cô vợ cho bản thân.
Tuy nhiên có một điều cũng khá khó trong chuyện này bởi “thầy” Paul cũng là một “đại gia” nên muốn tìm một người tương xứng với gia cảnh. Cho nên “gia cát Paul” sau nhiều lần xem mặt vẫn chưa ưng ý một ai. Nhưng dù sao với danh tiếng của mình sớm muộn “tiên tri” Paul cũng tìm được ý chung nhân phù hợp.
Danh sách các mỹ nhân...bạch tuộc "thầy" Paul chê:
Bị chê vì quá...bé
Bị chê vì trông hơi...kiêu ngạo