Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/07/2010 12:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Báo chí Tây Ban Nha và Hà Lan bút chiến vì trọng tài...




Trọng tài người Anh - Howard Webb - trở thành tâm điểm tranh cãi sau trận chung kết World Cup lập kỷ lục về số thẻ phạt.



Bên cạnh tính chất đặc biệt của một trận chung kết World Cup, cuộc đấu giữa Hà Lan và Tây Ban Nha đi vào lịch sử theo một cách không ai mong muốn. Lối chơi bạo lực của hai đội, đặc biệt là Hà Lan, khiến trọng tài Webb phải rút ra đến 15 thẻ phạt, trong đó có 14 thẻ vàng và một thẻ đỏ (cho John Heitinga của Hà Lan). Con số kỷ lục cũ chỉ bằng một nửa và được hình thành từ gần 24 năm trước.

Howard Webb (giữa) đã trải qua những giây phút khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm còi.

Hà Lan - đội thua cuộc - có nhiều lý do để chỉ trích Webb. Một số nhận xét còn cho rằng ông là nhân vật đương đại bị căm ghét nhất ở xứ sở hoa tuy-lip. Một bài báo trên tờ AD Sportwereld viết: "Đội tuyển Hà Lam đã bỏ mạng trong trận chung kết vì một gã trọng tài ngu đần".

"Đó là một trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính, nhưng đối thủ của chúng ta đã được trợ giúp bởi Howard Webb, một trọng tài luôn gây tranh cãi đến từ Anh. Một trận chung kết như thế này cần một trọng tài đẳng cấp và có khả năng, chứ không phải là một kẻ như Webb".

Bên cạnh quyết định đuổi Heitinga được cho là nặng tay, trọng tài người Anh còn bị cho là đã có một số quyết định không hợp lòng Hà Lan. Arjen Robben cho rằng trong tình huống anh xuống bóng phút 83, Carles Puyol đã ngã ra và tinh quái cài chân làm anh bị chệch hướng di chuyển tạo điều kiện cho thủ thành Iker Casillas bắt bóng. Đó là một tình huống xảy ra bên trong cấm địa của Tây Ban Nha.

Tờ De Telegraaf cho rằng: "Tâm lý của Webb không ổn trong suốt 120 phút của trận đấu. Việc ông ta bị cổ động viên của cả Hà Lan lẫn Tây Ban Nha la ó trong lễ trao giải sau trận chung kết là một dấu hiệu".

Không chỉ Hà Lan, ngay trên diễn đàn của tờ Sun của Anh cũng xuất hiện một số ý kiến chỉ trích trọng tài Webb. "Theo phong cách điều khiển của Webb, ông ta luôn được nói đến nhiều hơn là trận đấu. Đó là một tật của trọng tài Ngoại hạng Anh.

Là một người Anh, tôi cảm thấy ngượng khi đồng hương của mình đã rơi vào trò kịch của Tây Ban Nha".

Một người khác trên diễn đàn chế nhạo: "Vợ của Webb chắc phải ngạc nhiên lắm khi biết chồng mình được điều khiển trận chung kết, bởi ở nhà ông ấy còn không kiểm soát nổi các con mình. Thật là quá tồi tệ. Ông ấy đã để trận đấu vuột khỏi tầm kiểm soát. Cả hai đội đáng rời sân với chỉ còn 9 cầu thủ mỗi bên".

Trái với những ý kiến trên, báo chí Tây Ban Nha lại cho rằng trọng tài Webb đã bênh vực quá đáng cho Hà Lan. Một bài báo trên tờ El Mundo Deportivo có đoạn viết: "Hà Lan đã có một đồng minh trong trận chung kết, đó là trọng tài Howard Webb. Ông ấy đã để cho Hà Lan phạm lỗi hết lần này đến lần khác.

Hà Lan tổng cộng gây ra 28 lỗi và trọng tài đáng ra phải đuổi De Jong vì cú đá karate vào người Xabi Alonso. Wesley Sneijder cũng cần phải nhận hình phạt tương tự và Webb đã bỏ lỡ một quả penalty khi Heitinga phạm lỗi với Xavi trong cấm địa".

Khi được hỏi, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã tỏ ý bênh vực vị cựu cảnh sát người Anh. Ông cho rằng điều khiển một trận chung kết luôn rất khó và Webb cùng đồng sự đã làm tốt.

Trong khi đó, cựu trọng tài nổi tiếng nước Anh, Graham Poll, cho rằng: "Webb đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông ấy đã làm theo cách riêng của mình và giúp trận đấu tốt hơn lên. Nếu được cho điểm, tôi sẽ cho ông ấy điểm 9 trong thang điểm 10".

Bản thân Webb mới đây đã thừa nhận: "Hai tiếng trong trận chung kết vừa qua là thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm còi của tôi".

Webb sẽ trở về Anh hôm nay. Ông có khoảng một tháng để nghỉ ngơi trước khi trở lại làm nhiệm vụ ở giải Ngoại hạng Anh.


Theo VnExpress


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024