Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/07/2010 14:07 # 1
dieuhien107
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 18/70 (26%)
Kĩ năng: 2/90 (2%)
Ngày gia nhập: 02/06/2010
Bài gởi: 228
Được cảm ơn: 362
Tự nhiên... hết yêu?!


 

Chẳng có gì là tự nhiên hết! Nếu bạn không phạm phải những điều sau đây, thì sẽ không bao giờ có chuyện “Em/Anh hết yêu rồi, mình chia tay/không gặp nhau một thời gian đi!”.


Đầu mày cuối mắt” với người khác... phái

Không hẳn là phản bội (phản bội thì không thể chấp nhận được rồi), chỉ là có tí xao xuyến hoặc thân thiết với cô nàng xinh đẹp, hay anh chàng đẹp trai nào đó trong phạm vi... nhiều người có thể biết. Khi đã yêu, chẳng ai muốn người yêu mình cứ để ý mãi đến một kẻ khác giới nào đó, hoặc quá thân thiết trên mức bình thường, và cứ không ngừng khen ngợi người ta.

Vi và Tùng là một cặp đôi “tương đối” đẹp trong trường. Yêu nhau từ lớp 10, chẳng ai nghĩ được sau 2 năm mặn nồng, giờ lại đường ai nấy đi chỉ vì một lý do rất lãng xẹt: Vi cho rằng bạn trai mình không chung thủy, cứ đi “bạn bạn tớ tớ” cả nàng lớp bên. Mặc dù Tùng giải thích là chẳng có gì cả, chỉ yêu Vi thôi, lý giải của chàng thế này: “Cả trường đều biết em là bạn gái anh, anh chỉ chơi với Phương như bạn bè thôi, có gì em phải ghen”.

Tuy “cái đầu” cố nghĩ là không ghen, nhưng Vi không khỏi khó chịu khi cứ rảnh là Tùng lại lang thang cùng Phương xem máy ảnh, ngồi cafe bàn tán say mê về máy phim, máy số (cả 2 cùng có đam mê chụp ảnh). Làm gì có cô nàng nào chịu nổi những câu nhận xét kiểu này: “Tính Phương như con trai, chẳng bao giờ xét nét như em”“Đi với nó có 1 tí buổi sáng mà nhẹ cả đầu!”...

Vi đòi chia tay vì nghĩ Tùng lăng nhăng, còn Tùng thì chỉ coi Phương là cô bạn thân thiết không thể thiếu được của mình. Thế đấy, dù trong sáng nhưng bạn cứ “đầu mày cuối mắt” với người khác mà không phải là người yêu mình, thì kết quả thế nào cũng là “Say goodbye” sớm!

Hành xử quá đáng

Trời nóng, chàng đến đón bạn muộn 1 chút và tấm thân trắng trẻo ngọc ngà phải đứng phơi dưới nắng tới 40 độ. Bạn sẵn sàng cáu gắt, thậm chí chửi bới chàng. Cứ như thế tầm vài ba lần, nếu chàng hiền thì lên level tầm chục lần đi, đừng hỏi tại sao chàng “Dạo này anh thấy mệt mỏi với tình yêu quá, hay là mình dừng lại đi!”.
 

Không phải tự nhiên mà hết yêu đâu, teen ạ! (Ảnh minh họa)

Ghen tuông vô cớ, chửi rủa người yêu, giận dỗi đến hàng tháng trời, làm mất mặt người yêu trước mặt bạn bè... là những cách hành xử thiếu khôn ngoan trong tình yêu. Đừng tưởng yêu nhau một thời gian dài rồi thì có thể thoải mái làm gì cũng được. Nếu bạn chỉ giữ hình tượng trong thời gian đầu, còn sau đó thì bộc lộ toàn tính xấu và cư xử quá đáng, làm người ta thất vọng nhiều lần thì đương nhiên (chứ không phải tự nhiên) là chàng/nàng sẽ hết yêu vào một ngày không xa.

Chỉ làm những gì mình thích

Đã yêu nhau, thì bạn làm gì hay sống ra sao đều có liên quan trực tiếp đến nửa kia. Không thể bắt nàng đợi 4 tiếng liền ngồi chờ bạn chơi điện tử xong mới qua đón nàng đi ăn, cũng không thể tung tẩy đi đá bóng cùng bạn nếu như nàng đang ốm, mệt mỏi và cần bạn bên cạnh.

Sơn móng tay màu đỏ, đính đá lấp lánh đến nhà thăm bà ngoại chàng đang ốm, hoặc mặc cái váy ngắn cũn cỡn mà bạn thích nhất nhưng chàng lại rất "chíu khọ" để ra đường cùng chàng, chỉ cần một ngọn gió nhẹ là có thể xảy ra “tai nạn”... Cứ làm những gì bạn thích đi và không cần phải nghĩ đến người yêu đâu, nếu chàng/nàng không nói “Hết yêu rồi!”, thì cũng là “Càng ngày anh/em càng thấy mình không hợp nhau”.

Chiều người yêu, nhưng không ít lần M.Hiếu (sn1990) phải cáu với Linh (sn1992) vì những thứ “thích” rất oái ăm. Mỗi lần thích ăn gì là Linh bắt Hiếu phải chở đi bằng được, dù trời mưa hay nắng, dù từ Cầu Giấy (nhà Linh) lên Đường Thành chỉ để ăn một đĩa nộm rồi về ngay. Có hôm Hiếu bị ốm, hắt hơi xổ mũi mệt lả đi mà vẫn phải chạy qua đón Linh đi mua sắm quần áo vì “không mua ngay hôm nay thì người ta mua hết mất đồ đẹp”. Những gì Linh thích, nàng sẽ làm bằng được và không thèm quan tâm Hiếu nghĩ gì.

Sức chịu đựng có hạn, Hiếu nói lời chia tay vì góp ý mãi mà Linh không chịu sửa. Cậu tự nhận luôn mình là kẻ “không biết chiều, không biết yêu, không biết hiểu” như lời Linh nói.

Còn rất nhiều điều khác có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ của 2 bạn, mà vô tình hay cố ý bạn lại khiến nó trầm trọng hơn vì cứ cho rằng “chẳng có gì đâu”, “chẳng sao cả”. Những vết nứt trong tình cảm, tưởng là bé và dễ dàng cho qua nhưng lại chính là lý do để nửa kia cảm thấy chán nản, dần dần tình cảm nhạt nhẽo và ra đi là điều tất yếu. Vì thế, hãy để ý một chút đến các thói quen cá nhân, và khôn ngoan hơn để chàng/nàng không... tự nhiên hết yêu, teen nhé!

Nhớ trích dẫn nguồn tin nha




~~D.H~~

 
Các thành viên đã Thank dieuhien107 vì Bài viết có ích:
12/07/2010 20:07 # 2
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 3/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3003
Phản hồi: Tự nhiên... hết yêu?!


Good - Nhưng mấy cái điều ni chỉ áp dụng trong khoản thời gian yêu ngắn hoặc "tình thơ" ..
Khi yêu nhau và xác định thì có thể chấp nhận đc..
Nói vậy chứ còn rất nhiều vấn đề khác, 2 ng iu nhau, quyết tâm, nhưng đến bước cuối cùng là Gia đình.. rào cản lớn..
Nếu vì gia đình mình mà đánh mất tình yêu thì đau lắm.
Đúng là không có gì là tự nhiên, nhưng đôi khi là tự nhiên ... mình phải hiểu và chấp nhận là tự nhiên!



Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024