Hơn 3 tiếng sĩ tử ở trong phòng thi cũng là chừng ấy thời gian những người cha, người mẹ ngồi giữa nắng, hoặc đứng ngổn ngang bên đất đá để chờ đợi con.
Tại Hà Nội, kỳ tuyển sinh đại học đợt 2 với các khối B ,C,D và năng khiếu, thời tiết không nắng gay gắt đến kinh hoàng như đợt 1, tuy nhiên, nhiệt độ vẫn ở ngưỡng trên 37 độ, cộng với việc lo lắng cho con khiến các bậc phụ huynh thêm phần căng thẳng.
Tại cổng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Khoa học Tự nhiên, do các công trình giao thông còn đang dang dở nên phụ huynh đành đứng ngồi ngổn ngang giữa cát bụi, đất đá. Vào cuối buổi chiều qua, khi lượng phương tiện giao thông đi lại quá đông, nóng ruột chờ con, phụ huynh còn trèo lên xe, mắt hướng về phía cổng trường để tìm con.
Trong khung cảnh đó, không ít người phải ngậm ngùi, cảm động trước tình mẫu tử thiêng liêng.
Những hình ảnh chờ con của phụ huynh tại kỳ tuyển sinh ĐH đợt 2:
|
Ngồi thẳng hàng chờ con.
|
|
Họ là những người ở ngoại tỉnh lên, da cháy đen vì vất vả dưới nắng nóng.
|
|
Chơi điện tử để giết thời gian.
|
|
Mỏi mắt trông con.
|
|
|
Chị đội nắng, cầm theo bịch nước mía tìm em.
|
|
Phụ huynh đứng, ngồi giữa đống đất cát.
|
|
|
Trèo lên yên xe đứng để dễ tìm ra sĩ tử.
|
|
Giữa dòng người ngược xuôi, những ông bố, bà mẹ hướng toàn bộ trái tim, tình yêu về phía con.
|
|
|
Do đưa sĩ tử đi sớm, nhiều phụ huynh đã tranh thủ ngủ ngay trên xe
|
|
|
Trong lúc đợi con, mỗi người một việc...
|
|
Đang bàn tán chuyện World cup, nhưng khi nghe tiếng trống trường báo chuẩn bị hết giờ, những ông bố này lập tức đứng bật dậy
|
|
Chăm chú dõi theo từng bước...
|
|
Kể cả leo lên quán cà phê...
|
|
|
Không quan tâm thời tiết mưa hay nắng
|
|
Chỉ yên tâm sau khi gặp được con
|
Việt Báo (Theo Zing