Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/07/2023 17:07 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 40 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 204/400 (51%)
Kĩ năng: 14/210 (7%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 8004
Được cảm ơn: 2114
5 điều cần phải biết để cuộc đời bớt thị phi, sống thông minh mà hưởng phúc, hiểu được mới là người đại trí


Con người sống ở đời, bất kể đi bao xa, gặp bao người, phải luôn giữ chặt tấm lòng thiện, mới có thể ngẩng cao đầu nhìn trời, đứng thẳng người trên đất.

 

1. “Không cần phải thể hiện tất cả những gì mình biết, vì nhiều người không thích có ai đó biết nhiều hơn họ”

Không biết bạn đã nghe câu "Trong mắt người trưởng thành không cho phép kẻ mạnh tồn tại" chưa?

Sự ưu tú của một người có thể lấn át hào quang của người xung quanh, điều này gây ra sự ghen tị và thù hận.

Sự ghen tuông ít khi bắt nguồn từ những người xa lạ, mà lại thường sinh ra giữa các mối quan hệ gần gũi. Đôi bên càng thân thiết, sự tị nạnh càng mạnh mẽ.

Cho nên người khôn biết giấu, kẻ mạnh không lộ. Biết mười phần, giấu năm phần, lộ năm phần còn lại, dùng ba phần để hòa nhập, hai phần để tu thân dưỡng tính là đủ.

 

2. “Dũng cảm là biết rằng mình có thể sẽ thua trước khi bắt đầu, nhưng vẫn làm điều đó không một chút do dự”

Không sợ hãi, không quan tâm bất kỳ thứ khác cản đường mình… chỉ là “bản lĩnh” hời hợt.

Sự dũng cảm thực sự không phải là "không sợ trời không sợ đất", mà là khi biết tiến về phía trước với nỗi sợ hãi.

Ông lão đánh cá trong tác phẩm "Ông già và biển cả" đã 84 ngày liên tục không đánh bắt được cá, sóng gió trên biển ngày càng lớn. Ông biết rằng mình có thể trở về tay trắng, nhưng vẫn chọn tiếp tục chèo thuyền ra khơi vào ngày thứ 85. Đây là sự dũng cảm, là bản lĩnh khi nhìn thấy sự thật phũ phàng của cuộc đời mà vẫn chọn cách yêu thương và không bỏ cuộc.

Bản lĩnh là tính cách, nhưng cũng là sự lựa chọn. Không có người nào sinh ra đã dũng cảm, chỉ có người tiếp tục trưởng thành trong trải nghiệm "biết rằng họ không thể làm được" hết lần này đến lần khác.

3. “Cách tốt nhất để tháo gỡ khúc mắc là vạch trần ra ánh sáng”

Quan hệ càng thân thiết càng dễ nảy sinh xích mích, ghẻ lạnh, để lại nhiều vết thương và khúc mắc trong lòng. Cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng này là “vạch trần” mọi thứ ra ánh sáng. Cùng ngồi lại nói ra suy nghĩ và tìm cách giải quyết, nút thắt dần được tháo bỏ.

Nhưng thật không may, nhiều người luôn cảm thấy việc đối mặt với sự thật này lại rất xấu hổ, từ đó che giấu những gì họ phải nói và không thể hiện rõ ràng điều mình muốn, vì vậy khúc mắc càng sâu hơn.

Che giấu và trốn tránh, bạn không bao giờ có được giải pháp thực sự cho vấn đề, chỉ là tạm thời ngăn chặn nó tái hiện.

Để tránh xa bóng tối, hãy đi về phía mặt trời. Muốn xóa bỏ rào cản thì phải mạnh dạn phơi bày vấn đề.

 

4. “Mọi thứ luôn có cách giải quyết, chỉ là bạn không biết mà thôi”

Rất thích một câu nói: “Vấn đề và giải pháp cùng tồn tại đồng thời”. Chỉ là chúng ta thường chỉ tập trung vào vấn đề mà quên tìm giải pháp.

Cuộc đời của nhiều người như thể đi trong mê cung, nhất định phải có lối ra nhưng chưa tìm ra.

Phía Đông không sáng, phía Tây sẽ sáng. Một đường không thông, đường khác sẽ thông. Đời này có muôn vàn con đường, cùng lắm tự tìm đường mở lối, không có con đường nào là bế tắc hoàn toàn.

Hãy luôn nhớ rằng: Cuộc đời chẳng có chuyện bước không qua, chỉ là bạn không thể thẳng nổi bản thân mà thôi!

5. “Trên đời có một thứ không thể tuân theo bất kỳ nguyên tắc nào, đó là lương tâm con người”

Lương tâm giống như thước đo, tiêu chuẩn kích thước của mỗi người là khác nhau. Có người làm đủ mọi việc ác mà tâm vẫn không hề lay động rủ lòng thương, có người đạp phải một con kiến cũng buồn cả ngày.

Điều mà hầu hết mọi người cho là đúng chưa chắc đã đúng, và điều mà mọi người cho là sai chưa hẳn đã hoàn toàn sai.

Người ta có câu: "Chúng ta nên xác định đúng sai, phân biệt thị phi từ lương tâm của chính mình, không nên đi theo tiêu chuẩn của bất cứ ai".

Khi người khác gặp khó khăn, bạn có quyền không giúp đỡ, nhưng ít nhất đừng trở thành một phần trong đám đông để đè họ xuống, khiến họ tiếp tục khổ hơn.

Con người sống ở đời, bất kể đi bao xa, gặp bao người, phải luôn giữ chặt tấm lòng thiện, mới có thể ngẩng cao đầu nhìn trời, đứng thẳng người trên đất.

Theo Trung Hạ

Theo Phụ nữ số

 



 

SMOD GÓC HỌC TẬP

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024