Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/04/2023 23:04 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 57/240 (24%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2817
Được cảm ơn: 16
Có một bình nguyên hoang sơ, đẹp mê đắm lòng người ở xứ Thanh


Đồi Hích hay còn được gọi là đồi bà chúa Hích, thuộc xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc (giáp ranh xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy), tỉnh Thanh Hóa. Đồi Hích nằm ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, có phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, với những đồi cỏ rộng bát ngát như những bình nguyên của Đà Lạt.

Vài năm trở lại đây, đồi Hích đang là điểm đến ưa thích của giới trẻ, dân "phượt" và những người thích khám phá. Với phong cảnh hoang sơ, hữu tình, mọi người đến đây có thể rời xa bụi trần để hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ. Sáng sớm có thể ngắm bình minh giữa những biển mây trùng điệp. Chiều xuống có thể ngắm mặt trời lặn sau những dãy núi hùng vĩ.

Với vẻ đẹp còn nguyên sơ, nên đồi Hích được dân "phượt" ví von như Tà Xùa của Yên Bái hay phiên bản "Đà Lạt của xứ Thanh".

Có một bình nguyên hoang sơ, đẹp mê đắm lòng người ở xứ Thanh - Ảnh 1.

Đồi Hích (xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc) nhìn từ trên cao với những thảm cỏ trải dài mênh mông, những biển mây ôm ấp những ngọn núi hùng vĩ

Có một bình nguyên hoang sơ, đẹp mê đắm lòng người ở xứ Thanh - Ảnh 2.

Trên đỉnh đồi Hích có một bình nguyên rộng mênh mông với những thảm cỏ rất đẹp

Có một bình nguyên hoang sơ, đẹp mê đắm lòng người ở xứ Thanh - Ảnh 3.

Những cánh đồng cỏ bát ngát, rất thích hợp cho việc cắm trại, mở những bữa tiệc ngoài trời

Có một bình nguyên hoang sơ, đẹp mê đắm lòng người ở xứ Thanh - Ảnh 4.

Đây là địa điểm mà dân "phượt" rất thích, nó được ví von như Tà Xùa của Yên Bái hay phiên bản "Đà Lạt của xứ Thanh"

Có một bình nguyên hoang sơ, đẹp mê đắm lòng người ở xứ Thanh - Ảnh 5.

Đến nơi đây, du khách như hòa mình vào thiên nhiên, xua tan đi những ồn ào của phố thị

Có một bình nguyên hoang sơ, đẹp mê đắm lòng người ở xứ Thanh - Ảnh 6.

Biển mây ôm ấp những dãy núi trùng điệp nhìn từ đồi Hích

Có một bình nguyên hoang sơ, đẹp mê đắm lòng người ở xứ Thanh - Ảnh 7.

Du khách thảnh thơi thả hồn giữa khung cảnh thiên nhiên đẹp mê đắm lòng người

Có một bình nguyên hoang sơ, đẹp mê đắm lòng người ở xứ Thanh - Ảnh 8.
Có một bình nguyên hoang sơ, đẹp mê đắm lòng người ở xứ Thanh - Ảnh 9.
Có một bình nguyên hoang sơ, đẹp mê đắm lòng người ở xứ Thanh - Ảnh 10.

Những bạn trẻ lưu lại những khảnh khắc đẹp

Có một bình nguyên hoang sơ, đẹp mê đắm lòng người ở xứ Thanh - Ảnh 11.

Một khung cảnh yên bình giữa núi rừng hoang sơ

Có một bình nguyên hoang sơ, đẹp mê đắm lòng người ở xứ Thanh - Ảnh 12.

Một đoàn du khách ngồi cà phê, ăn sáng thư thái trên đồi Hích

Có một bình nguyên hoang sơ, đẹp mê đắm lòng người ở xứ Thanh - Ảnh 13.
Có một bình nguyên hoang sơ, đẹp mê đắm lòng người ở xứ Thanh - Ảnh 14.

Đường lên đồi Hích có nhiều dốc cao, qua suối nên để lên đỉnh chỉ có ôtô gầm cao hoặc đi bằng xe máy

Có một bình nguyên hoang sơ, đẹp mê đắm lòng người ở xứ Thanh - Ảnh 15.

Du khách cắm trại trên đỉnh đồi Hích. Để đi dã ngoại tại đây, du khách phải chuẩn bị lều bạt, đồ ăn, nước uống, bình tích điện...

Có một bình nguyên hoang sơ, đẹp mê đắm lòng người ở xứ Thanh - Ảnh 16.

Nếu không du khách có thể liên hệ trước với những người dân bản địa để thuê lều bạt, nấu đồ ăn... thì chúng ta sẽ có được những chuyến đi trải nghiệm thật sự tuyệt vời, trọn vẹn

Có một bình nguyên hoang sơ, đẹp mê đắm lòng người ở xứ Thanh - Ảnh 17.

Đồi Hích cách TP Thanh Hóa khoảng 80 km về phía Tây. Du khách đi bằng xe máy, ôtô cá nhân, khi đến xã Thạch Lập nếu xe ôtô gầm thấp, máy yếu bạn có thể liên hệ thuê xe bán tải để vượt đồi, hoặc tự lái xe máy. Chắc chắn khi đến đây, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị, đáng nhớ

Kenh14.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024