Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/07/2021 22:07 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Khi tuổi trẻ nói “0” với lưng chừng


Đứng trước cuộc đời, kỳ thực chúng ta đều bé nhỏ như nhau. Chỉ khác ở chỗ có kẻ than thân trách phận, có người lại kiên trì đến tận cùng.

Cuộc sống này vốn chẳng hề dễ dàng, nhưng cũng chưa bao giờ phụ bạc những con người can đảm: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cho dù phải đổi lại bằng vô vàn mất mát và niềm đau…

Đã khi nào bạn cảm thấy khó khăn chồng chất, đi hướng nào cũng giống như đâm đầu vào tường?

Đã khi nào bạn chạm đến đáy của nỗi cô đơn, mỗi ngày đều phải vật lộn giữa điều mình thích và điều mình không thể, phải giằng xé giữa niềm đam mê và điều mình nên làm?

Vào thời khắc quan trọng nhất, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Gạt nước mắt và kiên cường phản kháng? Hay giương cờ trắng đầu hàng, để mặc thế giới này nhào nặn bạn thành hình thù mà nó muốn?

Đã là con người, ai cũng mang trong mình những vết nứt khác nhau. Chúng ta thường trách móc sinh mệnh bất công, lòng người khó đoán. Nhưng cũng giống như hai mặt của đồng xu mới làm thành giá trị của đồng tiền. Phải có đủ cả ánh sáng và bóng tối mới làm nên ý nghĩa và diện mạo của cuộc đời. Giống như hoa sen chỉ có thể bung nở trong bùn đất. Con người không đi qua bóng tối, không bao giờ có thể tuyệt đối trưởng thành…




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024