Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/08/2016 15:08 # 1
janteen199x
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 14/30 (47%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 17/08/2016
Bài gởi: 44
Được cảm ơn: 1
Du học Đức – những chia sẻ đầy nước mắt


DU HỌC - hai chữ chứa bao bao điều muốn nói của những đứa con xa quê khi đến vùng đất mới để học tập. Nhưng có phải chỉ mỗi học hay còn bao điều hay dở nơi xứ người? Đi du học Đức là đồng nghĩa với việc rời xa vòng tay bố mẹ, gia đình, là tự lập, đối mặt, khó khăn, cô đơn, và là cố gắng… Tôi hiện đang sinh sống và học tập tại bầu trời châu âu. Là một cô gái Á Đông nên Châu Âu đem đến thật sự rất nhiều điều mới mẻ và thú vị đối với tôi. Những nhà thờ cổ, con đường đầy lá, một vài cái S-Bahn chạy chầm chậm trên đường như con sâu đang bò, một vài ban nhạc đường phố trong những bộ quần áo kỳ dị xin tiền người qua đường, một nghệ sĩ cầm phấn vẽ tranh trên đường hay đàn bồ câu béo, người đuổi không thèm bay và lịch bịch chạy!? Sáu tháng đầu tiên là một thử thách lớn không đối với riêng ai. Nhiều lúc tôi cảm thấy :''Ôi sao cái nỗi nhớ nhà chắc nó to hơn cả thế giới'' rồi cả những ngày chẳng thiết làm gì ngoài việc ngồi khóc huhu như đứa trẻ con 3 tuổi vì tự nhiên thấy tủi thân?! Tôi có một cô bạn người Ba Lan, chơi khá thân khi học chung lớp tiếng. Cô gái béo, rất hay cười và an ủi: ''6 tháng đầu tiên bao giờ cũng khó khăn. Rồi sẽ qua thôi, tao cũng thế!''. Công nhận qua 6 tháng, tôi chuyển nhà, bắt đầu nhập học dự bị, gần như bắt đầu cuộc sống mới, đã không còn nhớ nhà hay lạ lẫm về văn hóa, không còn mắt to mắt nhỏ khi ra đường thấy cái gì cũng mới, gì cũng lạ, bớt hoảng hốt mỗi khi lạc đường, nhầm tàu xe hay bớt bối rối khi người khác nói mà một chữ nghe cũng không hiểu mà thay vào đó là cười xin lỗi và yêu cầu nói chậm lại… :)))

Tham khảo: du học Đức bằng tiếng Anh

Tham khảo: du học nghề tại Đức

Qua được thử thách đầu tiên, sang được đức, sinh viên phải đối mặt với việc thi đầu vào dự bị đại học (Studienkolleg). Trong vòng hai năm kể từ ngày nhập cảnh sinh viên phải được nhận bởi một trường ĐH ở Đức. Tức là trừ đi 1 năm học Kolleg thì sinh viên có 1 năm để thi đầu vào và mỗi năm sẽ chỉ có 2 kỳ thi ở mỗi trường Kolleg. Vậy nên ngoài việc làm quen với cuộc sống mới, sinh viên phải chịu cả áp lực thi cử. Nói về nước đức là nói về đất nước toàn là khoai tây, cà rốt, táo, chuối, bánh mỳ và cheese… Siêu thị bao giờ cũng đa dạng nhiều loại sốt nhưng căn bản không hiểu nó dùng như thế nào hoặc nấu lên chắc nó cũng không hợp khẩu vị người châu Á hay ít nhất là với tôi :)) Bia Đức thì nổi tiếng với nhiều loại nhưng mà tôi mới thử Budweiser, Beck's và Holsten. Nói chung là ngon :))) Tàu xe và bus ở đức rất đúng giờ. Ngay cạnh bến tàu sẽ có 1 bảng điện tử hiện mấy phút nữa thì có tàu nào đến và đến bến tới trong vòng bao nhiêu phút. Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy vài cái đồng hồ treo ngoài đường hay đơn giản là ngay bến xe. Người Đức đặc biệt coi trọng sự đúng giờ! Tôi vừa mới trải qua một mùa hè ở Đức. Sang Châu Âu không đi du lịch thì làm gì? Đúng! Nhưng chưa phải bây giờ. Trong vòng 6 tuần nghỉ hè tôi đã đi làm, bồi bàn, chạy event đám cưới kiểu đức, chạy bồi cho đám cưới kiểu pháp, pha rượu cho một bar kiểu party một đêm, thu ngân và bán hàng ở Burger King. Tôi học được nhiều, nhìn thấy nhiều và trải nghiệm được nhiều thứ mà trước giờ tôi đều nghĩ bản thân không làm được. Mặc dù có những ngày trở về nhà cả người mỏi mệt, chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ ngay được. Và tôi biết mình đang lớn, đang từng bước trưởng thành và vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.




Được chỉnh sửa bởi dustinle1994 vì:Có link ẩn
19/08/2016 15:08 # 2
dustinle1994
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 50/200 (25%)
Kĩ năng: 7/100 (7%)
Ngày gia nhập: 12/01/2015
Bài gởi: 1950
Được cảm ơn: 457
Du học Đức – những chia sẻ đầy nước mắt


Vui lòng ghi nguồn vào cuối bài viết bạn nhé...



Dustin Lê

K19CMUTPM4

https://www.facebook.com/dustin.le1994


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024