Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/05/2012 20:05 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Góc nhỏ tâm hồn


 


(phiên bản video - dành cho đường truyền tốc độ cao)


(phiên bản audio - click nút play để nghe)

Nội dung podcast

Sống là không chờ đợi.
Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả… Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi.
Hãy làm những gì bạn muốn, những gì bạn cho là đúng. Và nếu như ngày mai không đến thì bạn cũng sẽ không phải hối tiếc về ngày hôm nay với tất cả những gì mình đã thực hiện.
Hãy luôn tự tin ngẩng cao đầu, mạnh mẽ và đầy yêu thương, bạn nhé!

I wish you enough rain to appreciate the sun more.
Chúc bạn có đủ ngày mưa để biết quý trọng hơn những ngày nắng.

Enough happiness to keep your spirit alive.
Có đủ hạnh phúc để giữ vững tinh thần.

I wish you enough pain so that the smallest joys in life appear much bigger.
Tôi chúc bạn có đủ niềm đau để những niềm vui nhỏ nhất trong cuộc sống cũng được trân trọng.

Wish you enough loss to appreciate all that you posses.
Chúc bạn có đủ mất mát để biết quý những gì bạn đang sở hữu.

And enough "Hello’s" to get you through the final "Goodbye".
Và có đủ "Tiếng chào" đế giúp bạn vượt qua được "Lời tạm biệt" cuối cùng.

 

Nguồn: hellochao.vn

 



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024