Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/03/2013 22:03 # 1
quynhdtu
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 120/170 (71%)
Kĩ năng: 34/120 (28%)
Ngày gia nhập: 01/04/2011
Bài gởi: 1480
Được cảm ơn: 694
Bạch Dương về 12 cung hoàng đạo


[vs Bạch Dương] Dễ thương đấy,cá tính đấy, nó khùng khùng giống mình, nhưng sao nó chả biết nhường nhịn mình

tí nào nhỉ??? 

[vs Kim Ngưu] Người gì mà hiền quá, tốt quá, cứ như ông bà cụ ấy, nhưng thực sự chơi vs nó mình cảm thấy rất rất

yên tâm

[vs Song Tử] Thật là thú vị, ở bên nó mình mới biết là mình còn ngố ghê ấy, bao nhiêu thứ thú vị vậy mà... Chỉ có

điều nó toàn xúi dại thôi =="

[vs Cự Gỉai] Trên đời lại có người tình cảm ghê vậy đó, dù nó nói hơi nhiều 1 tí, nhưng đi chơi với nó là nhất, mình

cứ như là con nó ấy, dc lo từng li từng tí... sướng........

[vs Sư Tử] Mới đầu mặt nó cứ khinh khỉnh, kiêu kiêu sao ấy, kiểu như "ta là hot boy, hot girl" vậy, chẳng ưa đâu, cơ

mà nói chuyện tí thì thấy cũng hòa đồng, nói chung là chơi được

[vs Xử Nữ] Đây là 1 trong những tấm gương to bự mà mình cần học tập. Không có nó thì mình toi rồi, lúc nào cũng

kề cạnh và nhắc nhở, yêu yêu yêu nó nhứt ♥

[vs Thiên Bình] Nó lãng mạn và đầu óc nó thì như bay bay trên trời ấy... Nếu không nói về hàng hiệu thì cũng sẽ nói

về bị người này ghét, bị chơi xấu,... Cuộc sống xã hội có vẻ quan trọng với nó

[vs Thiên Yết] Ai nói nó xấu tính, ghê gớm, mình chơi vs nó được mà. Như mình là "Dương", thì nó là "Âm", 1 đứa

sôi nổi như mình cũng cần có 1 người bạn sâu sắc để chia sẻ chứ..

[vs Nhân Mã] Mình gọi nó là "chơi ngông mà hay gặp may mắn", lúc nào cũng thấy nó vui vẻ. Nhưng ở gần nó lại

chẳng thấy an toàn vì nó chẳng có tí trách nhiệm nào cả

[vs Ma Kết] Mình thấy nó là đứa khó hiểu nhất luôn ấy. Khi đang vui vẻ cười nói tự nhiên mặt nó nghiêm lại, khi căng

thẳng thì nó phì ra cười... Ngồi đoán ý nó mới thiệt là mệt mỏi =="

[vs Bảo Bình] Mình gọi nó là "bác học điên", nó lên chức như vậy âu là vì đang căng thẳng thì nó hay nói ra những

câu rất rất là điên, những suy nghĩ của nó nói ra thì chẳng nhịn được cười, có sáng tạo, nhưng sáng tạo của nó tặng

cho mấy anh hề thì hay hơn là sáng kiến khoa học

[vs Song Ngư] Nếu như Cự Gỉai chăm mình từng chút, thì mình phải chăm ngược lại em bé Ngư Ngư này. Đây là

"chúa ngây thơ" trong hội, có phần hơi yếu đuối. Có vẻ nó có nhiều tâm sự, bầu bạn vs nó hơi cực (vì nhiều khi nó

phụ thuộc mình quá), nhưng "lỡ" rồi thì cũng ... ko sao

facebook.com



You can if you think you can

Smod "Góc Học Tập"

Skype: mocmummim

Email: phanthiquynh.qnh3@gmail.com

FB: facebook.com/phan.quynh.96


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024