Bạch Dương hay tiên phong và truyền cảm hứng cho người khác, điều này duyệt, nhưng thực chất chính Bạch Dương
lại hay lăn tăn và khó đoán cũng vì 2 cái chữ “cảm hứng”…
Bạch Dương có trách nhiệm, nhưng trong 1 số trường hợp ngoại lệ như bị xúc phạm, stress, tức giận,… họ vẫn có
thể đạp đổ hết tất cả, dù điều đó có đánh đổi công sức bao lâu chăng nữa.
Còn 1 lý do nữa khiến Bạch Dương sống rất cảm tính, chính là nỗi sợ bị làm lơ, bị tách khỏi “bầy đàn” và trở nên bơ
vơ, lạc lỏng. Bạch Dương sẵn sàng nghỉ học, đơn giản vì không thể ngồi gần mấy đứa bạn thân, việc bản thân cảm
thấy “không thoải mái và không vui” nhiều khi lấn át cả việc học hành, điểm số.
Bạch Dương nhiều khi phải trả giá đắt cho việc sống theo cảm tính của mình. Nhưng cái hay ở đây chính là cuộc đời
của mỗi Bạch Dương như 1 biểu đồ hình sin, 1 khi đã xuống thấp đến 1 mức cụ thể, tự bản thân biết vận động để
đưa mình trở lại. Vì tính khí thất thường, đa phần Bạch Dương về già sống vừa đủ, không quá giàu, nhưng tuyệt đối
không nghèo đói, bần cùng.
Và cứ như thế, với bộ não có tốc độ quay đáng kinh ngạc, khi cả thế giới chùn bước trước thất bại, lại luôn có những
chú Cừu đang nghĩ đến cách đứng dậy và trở lại mạnh mẽ hơn.
st