Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/07/2011 20:07 # 1
sevenrock
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 139/140 (99%)
Kĩ năng: 78/130 (60%)
Ngày gia nhập: 13/10/2010
Bài gởi: 1049
Được cảm ơn: 858
Truyện về bùa ngãi


Một đề tài mà thiên hạ khó trả lời...vì đa số thiên hạ ngày nay đều tin vào khoa học hết 101 % rồi . Nhưng có nhiều người không biết gì về bùa ngải và họ viết truyện về bùa ngải nên ...làm người đọc thấy quá xạo nên khỏi tin luôn.
Ông Vương hồng Sển có viết ( toàn bộ màu xanh green của ông gồm trên 7 cuốn, tôi không rõ cuốn nào ) chuyện mà ông biết được : “ ông Thầy tên Lên , học xong bùa ngải bên Thái Lan , ngày kia về Bạc Liêu gì gì đó ...tuổi ông nầy còn trẻ nên dằn nhiều cái nóng không được nên phạm tội sát sanh , mặc dầu Sư Phụ dặn đừng nên dùng tài nghệ mà sát nhân hại vật....Thầy Lên đi đường khát nước , ghé qua một nhà đó xin nước uống . Người ta cho ông uống nước , ông cám ơn và tiếp tục lên đường . Thì bà chủ nhà chạy ra mắng chưởi ông là cho uống nước mà lại hái mất trái dưa dấu loại làm giống của họ...ông thầy Lên lắc đầu nói rằng không có như vậy , nhưng chủ nhà nằng nặc nói ông hái trộm...và chỉ ông dấu ngắt đọt còn mới...thầy Lên tức quá...bèn bứt ngọn cỏ và khấn Trời “ai mà hái trái cây của chủ nhà thì chết hộc máu đi “...chủ nhà thấy thề độc nên nguôi ngoai...chiều về thì thằng con chủ nhà đi chăn trâu không về nữa...nó chết hộc máu cạnh chén cơm và trái dưa hấu mà nó hái trộm của nhà...” . Chuyện nầy tôi không nhớ hoàn toàn 100 % nhưng đọc sách Vương Hồng Sển thì có như vậy.
Còn mấy chuyện khác thì tôi nghe người ta kể lại nên ghi ra đây .
cõi trần thì nên lo chuyện cõi trần , còn cõi khuất mặt khuất mày thì lo chuyện ...khuất mặt khuất mày của họ. Sỡ dĩ cõi nầy...vói đến cõi kia...là...” Tại mình hết “...nghĩa là phãi nhờ vã đến rồi ..và luật Trời đất nhờ vã thì phãi đền bồi. Phần đền bồi thì bằng tiền hay bằng sanh mạng của mình vì đôi khi tiền không trã được .

Những pháp sư dính tay vào vì nể tình thân chủ rồi họ sa đọa vào phần đen tối lúc nào mà họ không hay..lý do giản dị là họ nhúng tay vào...” ân oán giang hồ rồi “. Ân oán giang hồ nghĩa là nghiệp quả mình phải chịu...và hầu hết pháp sư đều không con nối dõi và về già hay cuối đời thường mang nghiệp quả của mình + nghiệp quả của người thân chủ mà mình giúp họ . Nghiệp quả hầu hết đều khốc liệt .

Người đàn bà có chồng nếu biết con đường chánh đạo mà đi thì không một lực nào ám hại nỗi . Còn nếu người đàn bà đó một phút nhẹ dạ , thấy chàng trai độc thân rồi mang lòng...:” tội nghiệp “...rồi có khi vui lòng nhận món quà của chàng trai đó tặng...đó là nghiệp đã gieo rồi , nghĩa là mắc nợ rồi ., khi có một lực huyền bí giúp nữa thì người đàn bà nầy sẽ gánh nợ và trã luôn tại kiếp nói đến phần nghiệp quả ...nghĩa là lòng người đàn bà ấy bị rung động và mất con đường chánh đạo , rồi lực ma quỹ đến thì lãnh đủ 100 %
. Những pháp sư đa số họ biết nghiệp lực phải trả của mình trong tương lai gần vì pháp sư đã vay và phải trả...nhiều nhóm khảo cổ Anh đào xới cổ vật và gia tài hay vàng bạc của người quá cố Ai Cập, vì lòng tham linh hồn của họ , họ biết họ đào mồ cuốc mả là chuyện bậy...nhưng vì họ mong danh tiếng...và quả thật linh hồn họ mở vì sự tham lam nầy và kết quả họ trả giá thảm khốc vì lời nguyền mà quan tài xác ướp Ai Cập có ghi rõ ràng, họ đọc họ hiểu và họ chịu như vậy. Người xin bùa hay ngải để mong đoạt được mục đích xấu của họ...và dĩ nhiên họ lãnh đủ về sau nầy... bảo đảm 100 % như vậy đó.

Tại sao mấy vị sư Thái Lan hay sư Miên thường dùng lực linh thiêng để giúp các vị sư ấy...vì các sư nầy tu theo phái Tiểu thừa...Ngày xưa đức Phật dạy cho chúng tăng rất nhiều pháp môn tu hành, tỉ dụ như như trường đại học Bách Khoa vậy..có sinh viên thích học Vật Lý, có sinh viên thích học Hóa Học...Toán...nhưng đức Phật có nói chỉ nên dùng pháp môn ấy để mà trợ lực thôi mà mục đích chánh là dùng để tu hành lìa sự phiền não và luân hồi (xin ngưng phần giãng đạo nầy )...và phái Tiểu thừa họ dùng nhiều lực bên ngoài để giúp họ tu hành và họ dùng lực nầy để đối phó với nhửng sự cám dỗ mà ma quỷ đưa đến...Đức Như Lai có đệ tử thân cận cũng là em trai mình tên là An Nan...vị sư nầy rất đẹp trai và tánh tình hiền hậu...ngày kia An Nan đi khất thực ăn xin thì đi đến nhà một gia đình Bà La Môn quý tộc, nhà nầy có cô gái rất đẹp chưa chồng ,và muốn dùng bùa ngải để hớp hồn An Nan..Đức Như Lai biết được và cho người đem bài kinh kệ đến của nhà cô gái nầy mà đọc kinh. Kinh đọc ra thì cô gái mất quyền lực và An Nan tỉnh hồn...đó là kinh Kim Cang ra đời...nên chùa nào cũng đều lấy kinh Kim Cang mà trấn sơn ...chúng tôi sống khá lâu tại Phnom Penh (Nam Vang) ...thấy mấy người bị bệnh ma nhập hay điên điên khùng khùng...thì mấy vị sư sãi Miên thường đọc trì chú kinh Kim Cang nầy cho nạn nhân nghe...có người sẽ tỉnh lại còn có người thì không...đó là tùy nghiệp quả của nạn nhân + nghiệp lực của vị sư trì tụng...Hiện nay đời mạt pháp nên ma quyền quỷ lực xuất hiện rất nhiều. Bên Công Giáo cũng có nói lời Chúa Giê Su như sau “ngày kia họ còn làm phép lạ được nữa và biến hình y như ta vậy...”
Dĩ nhiên có nhiều vị sư sãi vì vật chất và tiền bạc + danh vọng mà dùng nghiệp lực nầy làm phương tiện giúp họ mà họ bất chấp hậu quả . Câu Trời đất nói rằng : “ có vay có trả “...
Muốn làm một vị đạo sư hay Thầy tốt thì phãi có điều nầy sau đây :

1- Phải có Hạnh Nguyện (Hạnh = đức hạnh. Nguyện = là mong mỏi cầu giúp cho người chớ không phải cho mình, không phải tôi nguyện trúng độc đắc vài chục triệu rồi tôi làm phước...đó không phải là Nguyện mà là vọng tưởng )

2- Phải có giáo lý hay tôn chỉ đạo lý của mình...

3- Nhất là phải sống Như Chúa Giêsu và Phật Như Lai trọn đời nghèo khổ nhưng an vui tự tại .

Còn nói cho mấy cô mấy bà...muốn không bị bỏ bùa ngãi thì đừng để tâm động và nhất là đừng bao giờ uống ly nước nào của người lạ mời hay mình uống nước mà quay lưng chổ khác rồi quay lại uống tiếp...thì trong lúc vắng mặt người ấy sẽ thừa cơ bỏ chút bùa nước vào...rồi kỳ tới họ sẽ lấy tấm hình hay món vật nào mà mình thường cầm hay thường đeo vào và có mồ hôi của mình...nhờ mồ hôi và hơi hám của mình thì lực khuất mặt khuất mày mới thi hành được và có hiệu quả vô lường ( như khăn tay hay đồ lót vv..vv.. như loài chó , khi cho nó người áo của tên vượt ngục thì mồ hôi của tên nầy chó sẽ tìm ra mặc dầu thế gian nầy biết bao nhiều triệu người, nhưng mỗi người mỗi mồ hôi khác nhau và lực đen nầy sẽ tìm đến đúng người đó ) hiện nay tại VN và tại hải ngoại ...thì chùa chiền miếu mạo càng giàu có thì người ta càng đông.!!!
Do đó không thể còn có người học được "bùa chú" rồi khi sang Mỹ định cư dùng nó để yểm người trục lợi.(Nói vui là các âm hồn phục vụ cho bùa chú , không biết có Passport, Visa + vé máy bay đi theo không, nếu đã theo được thì người thầy dạy bùa chú cho tên đó còn âm binh đâu mà sai khiến, mà theo giới huyền bí thì những âm binh chỉ nghe lệnh của người mạnh (cao) tay ấn hơn - tức thầy của y cao tay ấn hơn y. Thì làm sau các âm binh đó xuất cảnh được?).
Có thể có trường hợp kẻ gây ra chuyện kết hợp ma túy + yếu tố tâm linh giã tạo làm như y đang phù phép , nhằm mục đích tăng áp lực lên người bị hại gây sợ hãi và không dám nói ra - do lo sợ "Thế lực huyền bí" . ???
Nguồn:buangaivn.com
vì ai " ở trong chăn mới biết chăn có rận".!!!


Nguyễn Vĩnh Trọng-K16DCD3
Smod Góc Học Tập
Yahoo:trong_nguyen15
Phone:0905360491

Punish is my wish
destroy is my will

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024