Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/09/2018 23:09 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Cổ tích hết rồi, tình yêu bây giờ dễ thua hiện thực lắm...


Những ngày này Hà Nội mưa dầm dề, dường như cơn mưa vào mùa đông càng dễ khiến người ta trở nên tâm trạng hơn, cần người yêu thương hơn... rồi bất chợt nghĩ về những mơ mộng và những điều dang dở của chính mình.

Chúng ta ai mà chẳng từng mơ về một câu chuyện tình cổ tích, tìm được một người để yêu thương dù có sóng gió đến mấy cũng sẽ bên nhau trọn đời. Thế nhưng, càng ngày càng thấy tình yêu không còn là một giấc mơ, tình yêu của người trẻ bây giờ dễ thua hiện thực, thua cuộc sống vật lộn với cơm áo gạo tiền, thua ngoại hình, thua cả khoảng cách gia đình không môn đăng hộ đối...

Cổ tích hết rồi, tình yêu bây giờ dễ thua hiện thực lắm...

Chúng ta ai mà chẳng từng mơ về một câu chuyện tình cổ tích, sẽ cùng một người vượt sóng gió để yêu thương nhau đến trọn đời. Ảnh minh họa.

Lại đọc được câu chuyện chia tay của anh lùn Xuân Tiến và cô người mẫu Thanh Thảo, cứ nghĩ người ta có thể bất chấp để yêu, bất chấp để đến với nhau, bất chấp thị phi. Nhưng rồi nào ai có thể thắng được hiện thực? Tình yêu của người trẻ chúng ta bây giờ, chỉ cần ngoại hình 'lệch' một chút đã là thua rồi.

 

Thử hỏi xem chỉ một cô gái cao 1m50 thôi cũng đã dễ bị người ta đánh giá 'lùn quá, nhỏ quá', huống chi là anh chàng chỉ cao vỏn vẹn 1m26, đấy là chưa nói tới chuyện anh ấy lại sánh bước cùng cô người mẫu cao tới 1m78... Vậy đấy, dù chúng ta có yêu người đó đến bao nhiêu đi chăng nữa thì chỉ cần gia đình phản đối, tình yêu cũng đã lung lay rồi.

Đấy là chưa nói đến câu chuyện môn đăng hộ đối - cái điều kiện mà từ ngàn vạn đời xưa đã cố hữu trong tư tưởng của bao thế hệ. Hai gia đình cùng điều kiện kinh tế bao giờ cũng thấu hiểu, thông cảm cho nhau hơn. Và thường thì bố mẹ cũng phải tính toán làm sao để con cái lấy được một người cùng 'đẳng cấp' để có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Phải rồi, vì bố mẹ chỉ yêu ta, bố mẹ đứng ngoài 'những cảm xúc vụng dại lẫn mù quáng' mà chúng ta đang trải qua, nào ai trách được bố mẹ đúng không?

Cổ tích hết rồi, tình yêu bây giờ dễ thua hiện thực lắm...

'Chú lùn' Xuân Tiến cùng người mẫu Thanh Thảo từng khiến bao người ngưỡng mộ với câu chuyện tình yêu bất chấp chênh lệch, nhưng cuối cùng họ cũng chia tay

 

Rồi lại đến đọc đến chuyện tình yêu của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều 72 tuổi, tình yêu bây giờ quả thật 'không có tiền thì cạp đất mà ăn' rồi, vậy nên phụ nữ ai rồi cũng cố chọn cho mình một người đàn ông có điều kiện kinh tế để dựa dẫm vào.

Tất nhiên, chúng ta cũng từng đọc được ở đâu đó mấy câu 'chuyện tình cổ tích', viết về một cô gái con nhà giàu nào đó lấy anh chàng nghèo khổ, thế nhưng bây giờ thì ít lắm, khó lắm, mà có đến được với nhau thì không cha mẹ từ mặt thì cũng trải qua ngàn vạn thăng trầm. Chẳng có cô gái nào muốn ở bên một chàng trai nghèo mãi cả, và dù thiên hạ có chửi rủa Ngọc Trinh, thì tình yêu cũng chẳng thể đứng ngoài quỹ đạo của câu chuyện cơm áo gạo tiền, vật chất đủ đầy thì yêu thương mới có dịp mà đong đầy được, phải không?

Rất nhiều chàng trai than phiền: 'Tìm kiếm một ai đó yêu mình thật lòng khó quá. Phụ nữ bây giờ chỉ nghĩ đến tiền'. Vâng, các anh cứ than phiền đi, nhưng có than phiền bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được điều gì đâu. Vì khi yêu có thể không cần nhiều tiền, nhưng khi yêu lâu và xác định sẽ cùng gắn bó với nhau lâu dài thì lại khác. Đàn ông khi yêu chỉ biết đến tình yêu hôm nay, còn phụ nữ khi yêu lại không thể không nghĩ đến những điều kiện bên ngoài để cân nhắc cho cuộc sống về sau...

Tình yêu bây giờ ngoài yêu thương còn phải dùng đến rất nhiều lý trí, vậy nên, đừng quá mơ mộng, cũng đừng chờ đợi những điều cổ tích sẽ đến với mình, cuộc sống bây giờ thực tế thôi các bạn ạ. Hãy cứ yêu và sẵn sàng chấp nhận cả những thị phi, sóng gió, thế thôi...



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024