Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/03/2010 13:03 # 1
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 5/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2105
The Lord of the Rings 1,2,3


Chúa tể của chiếc nhẫn 1


  • Đạo diễn: Peter Jackson
  • Thể loại: Viễn tưởng
  • Kịch bản: J.R.R. Tolkien, Peter Jackson, Frances Walsh, Philippa Boyens
  • Diễn viên: Noel Appleby, Sean Astin, Sala Baker, Sean Bean, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Billy Boyd, Marton Csokas, Megan Edwards, Michael Elsworth, Mark Ferguson, Ian Holm, Ian McKellen, Christopher Lee, Lawrence Makoare, Brent McIntyre, Peter McKenzie, Sarah McLeod, Dominic Monaghan, Viggo Mortensen, Ian Mune, Craig Parker, Cameron Rhodes, John Rhys-Davies, Martyn Sanderson, Andy Serkis, Harry Sinclair, Liv Tyler, David Weatherley, Hugo Weaving, Elijah Wood, Alan Howard
  • Nhà sản xuất: New Line Cinema
  • Năm xuất bản: 19/12/2001
  • Thời lượng: 178 phút


Với nội dung xoay quanh cuộc chiến tranh giành chiếc nhẫn quyền lực, bộ phim rất được khán giả yêu thích và được coi là đối thủ đáng gờm của loạt phim về Harry Potter. Năm 2002, phim khiến cả thế giới điện ảnh sửng sốt với 13 đề cử Oscar.

Theo truyền thuyết kể lại, thời xa xưa, tất cả quyền lực và sức mạnh của thế giới nằm trong 19 chiếc nhẫn, trong đó 3 chiếc thuộc về những vị tiên, 7 chiếc nằm trong tay những vị thần lùn và 9 chiếc do người thường nắm giữ. Nhưng sau khi chúa tể hắc ám Sauron đã tự tạo nên chiếc nhẫn thứ 20 có khả năng kiểm soát quyền lực của 19 chiếc còn lại, hắn tiêu diệt hầu hết các vương quốc, các dân tộc trên thế giới và chỉ dừng lại trước hoàng tử Isildur. Ngay sau đó, cuộc tranh giành chiếc nhẫn đã khiến hoàng tử phải bỏ mạng, còn chiếc nhẫn thì thất lạc trong bí ẩn.

Hai ngàn năm sau, chiếc nhẫn rơi vào tay Bilbo Baggins một người lùn Hobbit, sau đó được truyền lại cho Frodo Baggins (Elijah Wood) vì tâm hồn nhân hậu và trong sáng của anh. Chúa tể Sauron chuẩn bị trỗi dậy giành lại quyền lực, Frodo rơi vào vòng nguy hiểm phải theo phù thủy Gandalf lánh nạn. Tại xứ Rivendell của các vị tiên, anh chàng nhỏ bé được giao một nhiệm vụ lớn lao, ấy là đem chiếc nhẫn tới vực lửa núi Doom để tiêu hủy vĩnh viễn sức mạnh hắc ám. Tất nhiên Frodo không đi một mình, rất nhiều người bạn tốt đã sẵn sàng giúp đỡ anh hoàn thành sứ mạng này, đó là 3 người bạn thân Sam (Sean Astin), cặp bài trùng Pippin (Billy Boyd) - Merry (Dominic Monaghan), tay kiếm Aragorn, dũng sĩ Boromir (Sean Bean), vị tiên Legolas (Orlando Bloom) và thần lùn Gimli (John Rhys-Davies). Họ lên đường và đối mặt với một loạt trở ngại ghê gớm nhất. Liệu chàng lùn Frodo và các bạn có hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này?

Dựa trên tác phẩm nổi tiếng của nhà văn J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings: the Fellowship of the Ring đưa người xem đến với một thế giới thực sự kỳ lạ. Bộ phim đã tạo nên một làn sóng hâm mộ trên toàn thế giới, chinh phục họ bằng kĩ xảo điện ảnh hiện đại và khả năng hóa trang siêu hạng. Với doanh số bán vé cao ngất ngưởng hơn 310 triệu USD, cuộc phiêu lưu của Frodo và bạn bè đã đứng trong nhóm 10 bộ phim có doanh thu cao nhất suốt 13 tuần liền. Người ta ước tính rằng việc sản xuất bộ phim đã góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của New Zealand với số tiền 200 triệu USD, thậm chí chính phủ nước này đã lập nên một quan chức cao cấp có nhiệm vụ khai thác những cơ hội về kinh tế do The Lord of the Rings mang lại. Còn tại Anh, con số 2,4 triệu đĩa DVD và VCD phát hành tháng 8/2002 đã lập nên một kỷ lục mới cho phim có số lượng đĩa được tiêu thu lớn nhất. Đoạn trailer cũng đã lập nên một kỷ lục khó tin với 1,6 triệu lần tải xuống trong 24 giờ sau khi được tung lên mạng ngày 7/4/2001.

Tổng số tiền chi cho việc sản xuất ba phần của The Lord of the Rings là 300 triệu, còn kinh phí quảng bá sản phẩm là 200 triệu USD. Hơn 3000 nghìn người đã trực tiếp tham gia quá trình sản xuất phim, mỗi ngày quay, các nhân viên hậu cần phải phục vụ tất cả 1460 quả trứng cho bữa sáng. Lực lượng quân đội của New Zealand từng được mời tới tham dự cảnh chiến đấu trong phim nhưng họ đã lỡ mất dịp được lên hình vì phải tới Đông Timor làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Các diễn viên đã làm việc nhiệt tình với tinh thần cao nhất và cũng phải hy sinh khá nhiều. Sean Astin phải nhồi nhét để tăng gần 14kg cho vai Samwise và vô tình nhảy vào một mảnh thủy tinh dưới lòng sông, xuyên qua lớp chân giả bọc ngoài khiến chân anh bị rách. Máu chảy rất nhiều nên Sean phải lên máy bay vào viện khâu gấp. Cả Viggo Mortensen và Orlando Bloom đều tự mình diễn trong những cảnh nguy hiểm, Viggo thì muốn dùng kiếm thật trong những cảnh đánh nhau, còn Orlando thì gẫy một sương xườn vì diễn hăng quá. Còn John Rhys-Davies tội nghiệp đã bị dị ứng với đống mỹ phẩm hóa trang. Kết thúc những ngày quay phim gian khổ, đạo diễn Peter Jackson đã tặng cho hai diễn viên trẻ Elijah Wood và Andy Serkis mỗi người một chiếc nhẫn dùng cho bộ phim, cả hai đều hí hửng tưởng rằng chỉ mỗi mình có vinh dự này.

Bộ phim dẫn đầu danh sách đề cử Oscar năm 2002 với 13 đề cử, trong đó có những giải quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc. Nhưng tiếc là The Lord of the Rings chỉ giành được 3 tượng vàng, một cho Đạo diễn hình xuất sắc, một cho Kĩ xảo và hiệu ứng hình ảnh xuất sắc và một cho Hóa trang xuất sắc.



Sub Việt trong foder phim

http://www.mediafire.com/?sharekey=db4660953b558e2a7069484bded33bcd49ba9bff49ff4ec8


 
05/03/2010 13:03 # 2
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 5/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2105
Phản hồi: The Lord of the Rings 1,2,3


The Lord of the Rings: THE TWO TOWERS

Chúa tể của chiếc nhẫn 2


  • Đạo diễn: Peter Jackson
  • Thể loại: Viễn tưởng
  • Kịch bản: J.R.R. Tolkien, Peter Jackson, Frances Walsh, Philippa Boyens
  • Diễn viên: Elijah Wood, Sean Astin, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Billy Boyd, Sir Ian Holm, Christopher Lee, Sir Ian McKellen, Dominic Monaghan, Viggo Mortensen, John Rhys-Davies, Andy Serkis, Liv Tyler, Hugo Weaving
  • Nhà sản xuất: New Line Cinema
  • Năm xuất bản: 18/12/2002
  • Thời lượng: 179 phút


Nội dung chính vẫn xoay quanh cuộc chiến vì chiếc nhẫn quyền lực. Bộ phim là một trong số ít tác phẩm đạt mức doanh số 100 triệu USD ngay tuần đầu tiên phát hành, con số này còn tăng lên 200 triệu USD sau 12 ngày và 300 triệu USD sau 34 ngày.

rong phần này, nhóm những người bạn của chiếc nhẫn không còn là bạn đồng hành của nhau nữa. Boromir (Sean Bean) tử nạn, Frodo Baggins (Elijah Wood) và Samwise Gamgee (Sean Austin) tới Mordor để tiêu hủy chiếc nhẫn, Merry (Dominic Monaghan) và Pippin (Billy Boyd) bị Uruk-hai bắt giữ, còn Aragorn (Viggo Mortensen), Legolas (Orlando Bloom) và Gimli (John Rhys-Davies) kết bạn với Rohan, một tộc người chuẩn bị tham chiến dưới sự chỉ huy của một vị vua già nua Theoden (Bernard Hill). Hai tòa tháp giữa Mordor và Isengard, Barad-dur và Orthanc, đã hợp nhất lại vì mục tiêu hủy diệt. Một phù thủy xấu xa Saruman (Christopher Lee) dưới quyền lực của Chúa tể hắc ám Sauron và tay đầy tớ luồn cúi của hắn Grima Wormtongue (Brad Dourif) đã tạo nên một đội quân Uruk-hai cực kỳ hùng mạnh nhằm tiêu diệt con người và những sinh vật khác.

Cuộc chiến chống lại Sauron cũng dần lớn mạnh và được tiến hành dưới sự lãnh đạo Gandalf the White (Ian McKellen), người ta từng nghĩ rằng ông đã tử nạn sau khi bị quân Balrog bắt giữ. Gollum, một trong những người từng tham gia tạo ra chiếc nhẫn, đã truy đuổi Frodo và Sam đòi lại “của quý” của hắn. Nhưng chiếc nhẫn giờ đây được người Hobbit giữ và được dùng như vật chỉ đường tới núi Doom. Cuộc chiến của chiếc nhẫn lại bắt đầu…

Nhân vật Gollum từng xuất hiện thoáng qua trong phần trước và hoàn toàn khác so với trong The Two Towers. Mãi đến khi đang quay dở phần này, đạo diễn Peter Jackson mới nhận ra rằng Andy Serkis có một vẻ ngoài lý tưởng để làm mẫu cho máy tính dựng nên nhân vật Gollum. Vì thế Weta Digital đã phải thiết kế lại một nhân vật chính trong bộ phim, quét hình gương mặt Andy để lấy những đường nét đặc trưng. Họ mất 2 tháng rưỡi để sửa lại nhân vật Gollum mà họ từng mất đến 3 năm mới vẽ xong. Bản thân Andy thì cho rằng kết quả cuối cùng là một sản phẩm trộn lẫn giữa bố anh và đứa con mới sinh của anh.

Hình dáng của Gollum rất phức tạp, cần đến 1000 bức vẽ phác thảo để mô tả tỉ mỉ 100 đường nét chi tiết cho đúng thiết kế. Để có được cảnh Gollum ăn cá, Andy phải nhai nhồm nhoàm một chiếc kẹo hình con cá còn để có được chất giọng sền sệt cho Gollum, anh phải uống rất nhiều “nước Gollum” được pha từ mật ong, chanh và gừng giúp họng trơn hơn. Cả Peter Jackson và nhà sản xuất Barrie M. Osbourne đều rất tích cực trong chiến dịch kiếm một đề cử Oscar Diễn viên phụ xuất sắc cho Andy. Nhưng những quy định khắt khe của viện hàn lâm không đồng ý bất kỳ đề cử nào mà diễn viên không thực sự xuất hiện trên màn hình.

The Two Towers là bộ phim nổi tiếng với xự xuất hiện của những sinh vật kì lạ, để có được sự sống động nhất các diễn viên phải hóa trang rất nhiều. Bernard Hill đã phải ngồi suốt 9 tiếng cho các chuyên viên hóa trang “biến” ông thành vị vua già Theoden. Ông còn phải đeo kính áp tròng để đôi mắt trông có vẻ yếu ớt mệt mỏi mà chỉ người già mới có, nhưng giải pháp này có vẻ không mấy hiệu quả nên khi lên hình vẫn cần có sự can thiệp của máy tính. Đạo quân Orcs có máu màu đen nên đương nhiên bên trong miệng họ cũng phải màu đen chứ không thể hồng hồng như người thường. Để giải quyết vấn đề đó, các diễn viên đã phải súc miệng trước khi vào vai bằng một thứ nước sát trùng có cam thảo. Còn những người Rohan phải mang trên mình một bộ giáp nặng tới 22 cân lúc nắng ráo, nếu bị ngấm nước nó sẽ nặng thêm 2 cân.

Ngoài một chiếc răng bị mất trong khi quay, Viggo Mortensen đã bị gãy 2 ngón chân khi đá chiếc mũ bảo hiểm bằng thép bên giàn thiêu, anh rú lên đau đớn khiến đạo diễn Peter thực sự ấn tượng với tiếng than khóc tiếc thương cho số phận hai người Hobbit. Sau khi phát hiện Viggo khóc vì đau chân mà vẫn diễn tiếp, Peter còn ngạc nhiên hơn. Viggo còn nhập vai đến mức trong khi trò truyện, đạo diễn Peter gọi anh là Aragorn hơn nửa tiếng đồng hồ mà chính anh cũng không phát hiện ra. Ngoài ra, vì quá yêu thích chú ngựa mà nhân vật Aragorn cưỡi trong phim, Viggo đã mua lại nó từ tay người chủ ngựa. Để thắt chặt cảm tình giữa người với vật, anh vẫn thỉnh thoảng ngủ trong chuồng ngựa với chú ngựa cưng của mình.

Với những cố gắng hết mình của diễn viên, với sự sáng tạo miệt mãi của các chuyện viên máy tính, The Two Towers đã giành chiến thắng tại lễ trao giải Oscar năm 2003, giải Biên tập âm thanh xuất sắc và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.



 

Sub Việt trong foder phim

http://www.mediafire.com/?sharekey=db4660953b558e2a7069484bded33bcdf7bbf96a4f47a256


 
05/03/2010 13:03 # 3
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 5/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2105
Phản hồi: The Lord of the Rings 1,2,3


he Lord of the Rings: THE RETURN OF THE KING

Chúa tể của chiếc nhẫn 3


  • Đạo diễn: Peter Jackson
  • Thể loại: Viễn tưởng
  • Kịch bản: Peter Jackson, Frances Walsh, Philippa Boyens
  • Diễn viên: Elijah Wood, Sir Ian McKellen, Sean Astin, Billy Boyd, Orlando Bloom, Kevin Conway, Hugo Weaving, Brad Dourif, Martin Csoka, Bernard Hill, Sir Ian Holm, Christopher Lee, Dominic Monaghan, Viggo Mortensen, John Rhys-Davies, John Noble, Liv Tyler, Karl Urban, Cate Blanchett, David Wenham
  • Nhà sản xuất: New Line Cinema
  • Năm xuất bản: 17/12/2003
  • Thời lượng: 201 phút


Với 11 đề cử đều giành chiến thắng, đây là một trong ba bộ phim giành nhiều giải Oscar nhất. Cùng với 2 tập đầu, loạt phim "The Lord of the Rings" trở thành loạt phim nhận được nhiều đề cử tượng vàng nhất trong lịch sử giải thưởng này.

Phe Sauron (Bruce Spence) đã bao vây Minas Tirith – thủ đô của xứ Gondor nhằm truy sát hết giống người trên hành tinh này. Vương quốc một thời hưng thịnh nhất hơn bao giờ hết cần một vị vua tài giỏi lên lãnh đạo. Nhưng liệu Aragorn (Viggo Mortensen) có đáp lời dòng máu tổ tiên đang chảy trong huyết quản và tiếp nhận vị trí dành cho anh ngay từ khi mới sinh ra? Trong một chừng mực nào đó, trách nhiệm bảo vệ số phận toàn thể con người được đặt lên đôi vai rộng lớn của anh. Trận chiến cuối cùng bùng nổ và quân đoàn bóng tối tụ họp, Gandalf (Ian McKellen) phải nhanh chóng tập hợp lại đội quân của Gondor với sự trợ giúp của Vua Theoden xứ Rohan (Bernard Hill) người đang quy tụ các chiến binh trong một cuộc tập trận lớn nhất từ trước tới nay.

Mặc dù rất dũng cảm và trung thành, lực lượng con người tỏ ra đuối sức khi đối đầu với kẻ thù. Dù vậy, họ vẫn không sợ thất bại và lao vào cuộc chiến với tinh thần đoàn kết cao nhất. Tất cả đều hướng đến một mục đích chung là tấn công Sauron và giúp Frodo (Elijah Wood) hoàn thành hành trình tới núi Doom nơi duy nhất tiêu hủy mãi mãi chiếc nhẫn. Nhưng càng đến gần đích cuối, trách nhiệm càng trở nên nặng nề hơn và Frodo càng phải dựa vào Samwise Gamgee (Sean Astin) hơn. Đồng hành với hai người bạn, Gollum (Andy Serkis) và bản thân chiếc nhẫn sẽ thử thách lòng trung thành và cả tính nhân đạo của chàng lùn.

Là một trong ba phần của The Lord of the Rings, The Return of the King được quay cùng lúc với The Fellowship of the Ring và The Two Towers. Nhưng thời gian phát hành thì mỗi năm một phần lần lượt từ 2001 đến 2003. So với hai phần kia, bộ phim thứ 3 này có khá nhiều điểm đặc biệt, thậm chí có thể nói nó lập được một số kỷ lục đáng nể. Nó có thời lượng chẵn 200 phút và 1488 cảnh dùng kỹ xảo điện ảnh, trong khi 3 tiếng là quá dài đối với một bộ phim bình thường và 200 cảnh dùng hiệu ứng là đủ.

Đoạn phim cuối được hoàn thiện trước khi tung ra tại Wellington (New Zealand) có 5 ngày. Thời điểm đó cũng là lần đầu tiên đạo diễn Peter Jackson xem bộ phim hoàn chỉnh. Nhưng The Return of the King đã phá vỡ kỷ lục về doanh thu sau tuần đầu tiên tung ra trên toàn thế giới với con số khổng lồ 250 triệu USD. Tính đến tháng 2/2004, tác phẩm này trở thành bộ phim thứ 2 sau Titanic vượt qua ngưỡng 1 tỷ USD tổng doanh số bán vé. Ngoài thành công về tài chính, bộ phim cũng nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh quan trọng, thậm chí nó còn là phim có tên dài nhất trong danh sách chiến thắng Oscar dành cho Hình ảnh đẹp nhất từ trước tới giờ. Và còn nhiều điều ngạc nhiên nữa đang chờ khán giả tự khám phá.

Mặc dù ban đầu Stuart Townsend đã chính thức được chọn vào vai Aragorn nhưng sau 6 tuần tập luyện chuẩn bị cho vai diễn và một ngày vào vai, anh đã bị thay thế. Đạo diễn Peter Jackson cảm thấy nhân vật này nên do một diễn viên cứng tuổi hơn đảm nhiệm. Và thế là chàng diễn viên 26 tuổi đã được thay bằng Viggo Mortensen – người già hơn anh ta tới 15 tuổi.

Trong khi quay cảnh Saruman hấp hối, Peter Jackson đã cố gắng diễn giải cho Christopher Lee phản ứng và cách thở sau khi bị đâm từ sau lưng. Nhưng vốn là một cựu chiến binh thuộc lực lượng đặc nhiệm của Anh trở về từ Đại chiến Thế giới thứ II, Lee đã đảm bảo với Peter rằng anh biết người ta sẽ thế nào khi bị đâm như vậy.

Mỗi diễn viên đều nhận được một món quà trong ngày quay cuối cùng, đó thường là đồ phục trang liên quan đến vai diễn của mình. Miranda Otto thì vớ được những bộ váy áo của Eowyn và thanh kiếm, Liv Tyler cũng được tặng bộ váy lộng lẫy của Arwen còn Orlando Bloom thì được kỷ niệm một bộ cung của Legolas. Đám “diễn viên” ngựa thì được đưa đi bán đấu giá cho những người tham gia quay phim sau khi hoàn thành.





Subtitle Vietnamese: http://halinh.vn/databox/285973096/J-LOTR.ROTK.Extended.DvDrip.XviD-aX...



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024