Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/02/2017 00:02 # 1
chit1306
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 134/170 (79%)
Kĩ năng: 9/40 (22%)
Ngày gia nhập: 28/09/2015
Bài gởi: 1494
Được cảm ơn: 69
Cô gái mạnh mẽ nhất cũng sẽ phải khóc...


Cô gái mạnh mẽ nhất cũng sẽ phải khóc...

" Người ta nói khi mạnh mẽ nhất các cô gái trở nên đáng sợ vô cùng nổi cáu và có thể sẽ mất đi sự bình tĩnh của chính bản thân họ...nhưng với em thì khác khi em mạnh mẽ nhất là lúc em trật tự chỉ muốn lắng nghe và ngự trị trong lòng mình không được gục xuống..."

Rõ là cho dù em có nói bao nhiêu lần đi nữa muốn như thế nào đi nữa thì mãi chỉ có em mới tự làm được điều đó trong tình cảm này nếu em không cố gồng mình đi qua thì em chỉ mãi như đứa trẻ vùi đầu không sự quyết đoán...

Ngày mà bất chợt trong mối quan hệ hai người của chúng ta xuất hiện một ai đó bên cạnh anh dùng sự yếu đuối họ có được đến bên anh và nhận được sự rộng lượng vui vẻ từ anh...cũng chính là ngày em mang tình yêu anh dành cho em góp lại từng chút một nói qua từng ngày...

Đôi khi em tự hỏi sao em lại không yếu đuối được giống họ để anh che chở anh để tâm mà em cứ phải giục mình thật mạnh mẽ để bên cạnh anh suốt khoảng thời gian qua...

Lại đến cái ngày chuyện buồn này đổ hết lên em khi người đến bên anh khiến em biết nhiều hơn về họ...em mệt, em đau lòng nhưng đã cố gắng không khóc vì em biết chỉ cần lúc này em khóc không em rơi xuống một giọt nước mắt thì sẽ không bao giờ em trở lại là em được em chỉ cần khóc một chút thôi mọi sự cố gắng của em tan biến đi mất...

Cô gái mạnh mẽ nhất cũng sẽ phải khóc...

hatsumislaundry.tumblr.com

Những câu nói từ anh bắt đầu buông ra làm cô gái cố gắng mạnh mẽ này cũng có lúc yếu lòng như vậy. Anh nói " anh nói chuyện với họ lúc quen em thôi trước khi yêu em " anh nói " anh với em lúc đầu chỉ là quen không phải yêu "... Những câu nói như đau thắt đó em không nghĩ cũng có một lúc chính người em yêu thương nhất tin tưởng nhất nói với em...Nhưng em không để mình phải gục ngã vì em tin mọi chuyện trên đời này đều có lý do của nó...

Nhưng lúc em buộc mình phải khóc đó là lúc em cảm nhận được những tình cảm em dành riêng cho anh em không nhận lại được sự tôn trọng nào trong tình cảm này. Em luôn nói với anh trong tất cả mối quan hệ em cần được giữ lại cho mình sự tôn nghiêm...

Cô gái mạnh mẽ nhất cũng sẽ phải khóc...

Em buộc mình phải khóc là khi những tổn thương anh gieo em giữ mãi trong lòng chỉ muốn một lần đối diện với anh nói ra hết rồi an lòng mọi chuyện mau qua thôi...

Em buộc phải khóc vì sự mạnh mẽ của em nó quá lớn với sự chịu đựng của một cô gái như em...

Người ta nói khi mạnh mẽ nhất các cô gái trở nên đáng sợ vô cùng nổi cáu và có thể sẽ mất đi sự bình tĩnh của chính bản thân họ...nhưng với em thì khác khi em mạnh mẽ nhất là lúc em trật tự chỉ muốn lắng nghe và ngự trị trong lòng mình không được gục xuống...

Cô gái mạnh mẽ nhất cũng sẽ phải khóc...

Nếu như rõ là em phải ra đi thì lần này em sẽ rất hận hai người vì trước khi rời đi anh và chị ấy cùng nhau làm em đau lòng làm em mệt mỏi...nhưng không phải vì vậy mà em đạp đổ hạnh phúc đó em sẽ trật tự chỉ mong sau này khi nhắc về em anh và cả chị sẽ nhớ đến cô gái mạnh mẽ đến mức đau lòng nào gieo xuống cũng không ngã gục như em...

Và sau này em hy vọng người bên anh hãy nhớ những gì nhận được hôm nay là sự mạnh mẽ của em góp lại tặng người...

Nguồn: guu.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024