Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/09/2016 23:09 # 1
chit1306
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 134/170 (79%)
Kĩ năng: 9/40 (22%)
Ngày gia nhập: 28/09/2015
Bài gởi: 1494
Được cảm ơn: 69
Em bây giờ chỉ muốn sống cuộc sống thật đơn giản...


Em bây giờ chỉ muốn sống cuộc sống thật đơn giản...

Có những ngày em không muốn làm gì, muốn buông tay mọi việc, quên đi mọi thứ. Em cắt liên lạc với một vài người nói chuyện đã lâu qua Facebook, vắng mặt vài cuộc coffee với bạn bè. Để làm gì?? Không làm gì cả, chỉ là muốn yên tĩnh, ở nhà nghe nhạc phơi mình dưới máy lạnh. Em buồn lắm, thật buồn, nhưng không nói cho ai, chỉ vậy, chỉ là nghĩ mình ổn hơn nhiều người khác, cứ nghĩ thế là em "ổn" hơn rồi. Em không ghét cảm giác buồn có lý do, cũng chả thích, nhưng em cảm ơn vì nó đã giúp em trưởng thành.
 

"Không ai lớn lên mà không trải qua nỗi đau".

Thật vậy đó, cuộc sống của em, từ màu hồng thành màu xám,nếu không muốn gọi là đen.Từ vô tư đến trầm lặng. Tất cả những gì em trải qua, em từng gọi tên là "nỗi đau", nhưng bây giờ thì khác, em xem nó như một "bài học". Sống trong đời này, em được dạy bài học về tình yêu về lòng tin về câu chuyện chọn sai người của những nhân vật từng trải.

Họ, là những người sống vì tình yêu và đau khổ vì nó. Họ, sống vì tình yêu nhưng không chết vì nó. Họ, đã sai vì yêu một người "xa lạ" thay vì yêu bản thân mình. Họ, nếm đủ thứ mùi vị của cuộc đời nhưng sau tất cả "vị giác" trong cảm xúc của họ vẫn nhạt.

Em bây giờ chỉ muốn sống cuộc sống thật đơn giản...


Có những ngày em không muốn làm gì, muốn buông tay mọi việc, quên đi mọi thứ. Em cắt liên lạc với một vài người nói chuyện đã lâu qua Facebook, vắng mặt vài cuộc coffee với bạn bè. Để làm gì?? Không làm gì cả, chỉ là muốn yên tĩnh, ở nhà nghe nhạc phơi mình dưới máy lạnh. Em buồn lắm, thật buồn, nhưng không nói cho ai, chỉ vậy, chỉ là nghĩ mình ổn hơn nhiều người khác, cứ nghĩ thế là em "ổn" hơn rồi. Em không ghét cảm giác buồn có lý do, cũng chả thích, nhưng em cảm ơn vì nó đã giúp em trưởng thành.

Em bây giờ chỉ muốn sống cuộc sống thật đơn giản...


Hiện tại thì em thích sống như vầy, em không cần ai hiểu em, cũng chả cần ai bên em mỗi khi buồn, em cứ vậy mà sống, bình thường như bao người, thích thì làm, ngon thì ăn, muốn thì ngủ, và hàng trăm thứ khác.
Em, bây giờ, chỉ muốn sống cuộc sống thật đơn giản.. Vì lòng em đã khó khăn lắm rồi

Nguồn: guu.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024