Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/12/2009 16:12 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Chia tay - Lỗi do ai?


Nếu hỏi lý do gì dẫn đến chia tay thì người trong cuộc thường rất lúng túng, chẳng biết diễn đạt thế nào và bắt đầu kể từ đâu...

Thật ra, điều gì cũng có nguyên do cả. Mấu chốt của vấn đề bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ, quan điểm cả hai bắt đầu chênh lệch, rồi những rắc rối bắt đầu nảy sinh, đến khi mọi chuyện "vượt quá sức chịu đựng" thì, "chúng mình chia tay nhé!"

Lý do dẫn đến chia tay bắt nguồn từ những việc sau

Người đòi chia tay có lỗi

B.P (lớp 11 trường V) kể: "Đến bây giờ, mình vẫn còn dằn vặt vô cùng vì những gì mình đã gây ra cho người đó. Lúc đầu, mình có tình cảm với hắn trước, sau đó tìm cách tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Dần dà hắn "đổ" trước tính cách dễ thương của mình. Hai đứa trở thành một cặp. Nhưng một thời gian sau mình thấy...chán vì thất vọng khi biết hắn không phải là mẫu người mình hằng mong muốn. Thế là mình chủ động chia tay, và hắn chẳng biết hắn có lỗi gì. Hắn níu kéo, nhưng mình vẫn dứt khoát. Đến giờ, hắn vẫn đợi mình, nhưng mình rất day dứt và không đủ can đảm để đón nhận tình cảm cao đẹp đó"

=> Người chủ động chia tay khi đối phương vẫn yêu mình thường cắn rứt, ân hận sau này. Bởi họ đã nói lời chia tay "ai đó" một cách lạnh lùng, làm đối phương đau khổ. Những "tội đồ tình yêu" thường khó có được tình yêu đích thực, khi mà họ không biết nâng niu lưu giữ

Người bị chia tay có lỗi

Bin (16 tuổi) tâm sự: "Mình dành trọn tình cảm chân thành dành cho nhỏ, nhưng nhỏ đã khiến mình rất đau lòng. Đồng ý làm bạn gái của mình, nhưng bên cạnh mình toàn nhắc tới những tên con trai khác, rồi so sánh mình thế này, thế kia. Thử hỏi lòng tự ái có trỗi dậy không? Đã thế, nhỏ chưa bao giờ thể hiện rằng nhỏ quan tâm đến mình. Tình cảm dường như chỉ thể hiện ở một phía. Sự kiên nhẫn có giới hạn, đến khi mọi việc dâng lên đỉnh điểm thì tình cảm mình dành cho nhỏ không còn. Khi đòi chia tay, mình cũng rất đau khổ, nhưng không còn cách nào khác"

=> Đừng tưởng người chủ động chia tay luôn có lỗi. Bởi có những người trong cuộc thường cố tình "tạo ra lỗi" để nửa kia chia tay mình, khi họ không có can đảm nói lời chia tay trước

Cả hai có lỗi

Masuphilami (lớp 11 trường V) chia sẻ: "Trong lớp mình có một cặp rất dễ thương. Ban đầu cả hai rất ghét nhau, thường xuyên đấu khẩu và rồi bỗng dưng mến nhau lúc nào không hay. Thời gian đầu, cả hai khá hạnh phúc. Bẵng đi một thời gian sau, mình thấy họ cãi nhau suốt ngày, mà nguyên do toàn những chuyện không đâu. Có khi anh chàng gây chuyện trước, khi thì cô nàng mượn cớ để "khiêu chiến". Trong lớp cả hai thường xuyên "làm cho người còn lại tức chơi". Một thời gian sau, họ cùng quyết định chia tay nhau. Lỗi do cả hai chẳng hiểu tình cảm đích thực là gì cả"

=> Đây là một "điển hình" của các cặp đôi "xì tin". Những cặp này không bền vì tính cách trẻ con và sự ích kỉ. Do vậy, thường khi "dứt nhau ra", họ sẽ cảm thấy "buồn một chút rồi thôi"

Không ai có lỗi cả

Mang vẻ mặt hơi buồn, H.Q (lớp 12 trường N) bày tỏ: "Mình và hắn học khác trường. Hai đứa quen nhau trên mạng, rồi gặp nhau, rồi đến với nhau. Vì hoàn cảnh nên chỉ liên lạc qua YM, sms, điện thoại... Cả năm chỉ đi chơi cùng nhau chừng vài ba lần. Dần dà, những tin nhắn ít đi, nick YM thường xuyên xám xịt, điện thoại im lìm... Mình biết rằng đây chưa phải là tình cảm sâu nặng, "xa mặt cách lòng" là chuyện dễ hiểu. Đến bây giờ, mình vẫn chưa liên lạc lại được với hắn và hai đứa chưa ai chính thức nói lời chia tay. Biết sao được, tình cảm "ảo" thường có kết cục buồn

=> Chia tay chưa bao giờ dễ hiểu. Vì thế, đôi khi hỏi "vì sao chia tay" thì người trong cuộc chỉ biết thở dài: "Vì tình cảm vơi cạn, hao mòn và biến mất. Đơn giản thế thôi"

Sưu Tầm.



NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024