Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/12/2009 02:12 # 1
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
vì sao con trai hay nói dối




Và đây tips 5 lí do của các chàng.

- Tớ không muốn nghe các ấy ỉ ôi: Nếu biết bọn tớ thức cả đêm để chơi game, xem bóng đá, thể nào các ấy cũng “giảng” cho tụi tớ một bài dài thiệt dài về chuyện “ham chơi, chẳng biết giữ gìn sức khỏe” cho mà xem. Khi tranh cãi diễn ra, có cho vàng bọn tớ cũng chẳng dám “lấn lướt” mấy nàng, thôi thì tránh đi cho chắc ăn. (Hoàng Long — 18t, Đồng Nai).


Tớ nói dối vì tớ... thích "ấy"!

- Tớ không muốn mình là người sai: Con gái thông cảm, bởi con trai bọn tớ vốn dĩ có cái tôi to đùng đùng. Thay vì nhận lỗi mình đến trễ (vì lỡ ngủ nướng chẳng hạn), tụi tớ sẽ đổ thừa tại kẹt xe, phải đi đường vòng. Nói lời xin lỗi cũng được, nhưng…mắc cỡ lắm con gái ơi. (boychanh…@gmail.com)
- Tụi tớ sợ mình là kẻ thua cuộc: Lí do cũng tại cái tính “dễ tự ái” của bọn tớ mà ra cả. Này nhé, hai đứa đi ăn tiệc mà ấy chỉ chăm chăm nói chuyện với ai đó, ai đó, lại còn cười toe toét với người ta nữa chứ, hỏi sao tớ lại chẳng tủi thân?. Thế là khi ấy hỏi tớ đi ăn tiệc có vui không, tớ sẽ nhanh nhẩu bảo rằng: “Tớ vừa làm quen với một cô gái rất cute” (thật sự thì tớ chẳng có thời gian trò chuyện cùng ai vì bận telesoi ấy đấy). (Quốc Khánh - SV ĐH Công Nghiệp).

- Tớ cần một khoảng trống để thở: Tụi tớ cần có những không gian riêng, những mối quan hệ riêng , không thế lúc nào “cống hiến” toàn thời gian cho con gái được. Bởi thế, đừng giận dỗi khi phát hiện ra tớ bảo đang ở nhà làm bài tập, không đi shopoing với ấy được nhưng lại đang lang thang quán nước với thằng bạn thân nhé!. (Thanh Toàn - 17t, Đồng Nai).

- Tớ nói dối vì tớ...thích ấy: Chứ còn gì nữa?. Khi thích con gái, tụi tớ phải tìm cách nào đó để các ấy để mắt tới mình chứ. Vì thế, khi con gái bảo: “Tớ thích Robert Pattinson trong phim “Chạng vạng””, tớ sẽ bảo: “Tớ cũng là fan ruột của anh í”. Khi đã thân thiết, con gái đừng sốc khi tớ thú nhận rằng: “David Beckham mới là Idol của đời tớ” nhé!. (Quang Hà -  học sinh  du học Mỹ)



 
Các thành viên đã Thank coixuong vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024