Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/12/2011 10:12 # 1
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Đối phó với "nàng cáo"


Chỉ khi nào cần nhờ bạn giúp việc gì, nàng mới chủ động trò chuyện xởi lởi, nhiệt tình. Còn bình thường, thậm chí bạn hỏi han, nhắn tin, quan tâm…, nàng không một lần đáp lại

Có thể bạn sẽ…
Ga-lăng không ngần ngại và sẵn sàng “cho đi” mặc dù nàng chẳng cần lấy một lời cảm ơn. Có hề gì, đó là cách để bạn thể hiện tình yêu chân chính cơ mà

Nhưng bạn nên…
Phớt lờ và im lặng cho tới khi nào nàng ấy tỏ rõ thiện chí và trân trọng những gì bạn làm. Bạn vẫn có quyền từ chối không giúp vì lý do chính đáng. Nếu cần, bạn có thể nhờ nàng ngược lại, có thể giúp vài việc nào đó nho nhỏ. Điều đó sẽ khiến nàng không ỷ lại và biết nể bạn.
Trích:
Chuyện là…
Các “nàng cáo” thường rất thích trêu chọc và nói chuyện có hàm ý với những “chàng nai”. Nàng luôn khiến bạn cảm thấy thiếu tự tin chỉ vì nàng quá hấp dẫn, và nàng liên tục phân tích các khuyết điểm của bạn

Có thể bạn sẽ…
Buồn và chấp nhận sự thật: “Ừ, mình không đẹp, không giàu, không giỏi như những anh chàng đang theo đuổi cậu, nhưng mình yêu cậu nên mình sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu…”

Nhưng bạn nên…
Im lặng và không thèm nghe. Có thể tỏ rõ thái độ bằng việc chuyển chủ đề hoặc xem nhẹ những gì nàng nói. Thậm chí bạn cũng chẳng cần phải tỏ ra ca ngợi hay ngưỡng mộ khi nàng khoe rằng được anh A mua cho thứ này, được anh B chở đi ăn ở nơi nọ… Đừng khen, đừng thích, đừng cảm thấy tự ti gì cả. Đừng quan tâm những gì nàng nói và hãy tự nâng bạn lên trước khi bị nàng “dìm”. Tất nhiên cũng phải thật khéo léo vì nhiều cô cáo hay cười mỉa mai trước những chàng nai hay khoe khoang kệch cỡm
Trích:
Chuyện là…
Nàng luôn khiến bạn phải suy nghĩ và đặt câu hỏi: “Liệu cô ấy có thích mình?”. Chỉ cần một sự quan tâm hay một câu bóng gió nào đó từ nàng cũng khiến bạn vui cả tuần. Nhưng rồi bạn vẫn chìm trong nỗi buồn vì sự phũ phàng và vô tâm sau đó…

Có thể bạn sẽ…
Liên tục “xoắn quẩy” và bị nàng “dụ dỗ”. Thậm chí bạn mụ mị đến mức có thể làm bất cứ việc gì nàng muốn, miễn nàng thích: dẫn đi ăn, chở đi chơi, mua sắm, tặng quà… Dù bạn nhiều lúc bị nàng “mắng” không thương tiếc chỉ vì vài chuyện cỏn con

Nhưng bạn nên…
Bạn không muốn bị xem là “bảo mẫu” chứ? Không nên quá tin vào ánh mắt, cử chỉ hay một câu nói từ con gái, vì những điều đó có thể diễn được dễ dàng. Cái bạn cần là sự chủ động từ chính bạn. Bạn phải là người chủ động nhắn tin, chủ động kết thúc, và chủ động…không thèm liên lạc khi không muốn. Nói tóm lại, đừng để nàng đánh vào cảm xúc và rồi bị động. Chính bạn phải là người khiến nàng suy nghĩ.
Trích:
Chuyện là…
Nàng đón nhận mọi thứ từ bạn: tin nhắn, điện thoại, sự quan tâm, quà tặng, sự ga-lăng… và không hề cho bạn biết về các mối quan hệ xung quanh của nàng, bạn thì cứ nghĩ: “Chắc nàng còn độc thân”

Có thể bạn sẽ…
Không quan tâm cho lắm. “Dẫu sao thì nàng vẫn cho mình cơ hội, sợ gì!” và tiếp tục quan tâm nhiệt tình, xuất hiện bên cạnh nàng với tần suất dày đặc, tăng cường gọi điện, tích cực nhắn tin…

Nhưng bạn nên…
Tôn trọng sự riêng tư của nàng là một điều tốt, nhưng hành động không suy nghĩ và xuất hiện trước mặt nàng liên tục sẽ khiến nàng “ngấy” bạn, từ đó thiện cảm dành cho bạn giảm dần đấy. Tốt nhất là cho nàng một sự thoải mái nhất định, không ràng buộc, đồng thời âm thầm tìm hiểu xem nàng có bạn trai chưa. Nếu đã có rồi, thì xin chúc mừng, nàng xem bạn như…một người anh, không hơn không kém.
Trích:
Chuyện là…
Nàng chẳng để tâm đến suy nghĩ của bạn. Mặc cho bạn ghen tuông và hờn giận, nàng vẫn vô tư đùa giỡn với những chàng trai khác, thậm chí còn thân mật với họ hơn bạn.

Có thể bạn sẽ…
Tức giận, nhưng chấp nhận vì nghĩ rằng: “Dẫu sao mình cũng chẳng là gì của nàng” và tiếp tục điệp khúc bi kịch: “Tại mình xấu, tại mình nghèo…”

Nhưng bạn nên…
Hãy tạo sự đột phá và hấp dẫn cho bản thân thay vì ngồi đó tiếc nuối, than thở. Chăm chút ngoại hình, học tập thật cừ, chơi thể thao giỏi và ứng xử cuốn hút. Nếu được như thế thì tại sao bạn lại phải theo đuổi nàng nhỉ? Vì lúc đó nàng tự nguyện đến với bạn còn gì
Con gái dù “cáo” đến đâu đi nữa vẫn có một chút sự ngây thơ tiềm tàng. Đánh vào tâm lý con gái, làm những gì họ cần và hành động theo những gì họ muốn, với một thái độ bản lĩnh và không tạo sự gò bó ràng buộc, thì “cáo” cũng sẽ trở thành “nai” khi tiếp xúc với bạn

theo MTO




Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024