Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/06/2023 23:06 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Rồi một ngày ai đó rời đi…


Tớ sẽ trở lại là tớ một mình, đôi khi lạnh lùng nhưng vẫn luôn dễ mến.

Tớ sẽ thôi kiểm soát và đòi hỏi có thể quản được một ai khác không phải mình.

Tớ sẽ thôi ảo tưởng rằng tình yêu đến một lần chân thành đằm thắm và ở lại đó mãi, ngay cạnh tớ.

Tớ sẽ thôi kì vọng ai đó vì mình mà cố gắng, vì mình mà trưởng thành, vì mình mà tha thứ và nuông chiều hết thảy những điều dở hơi tớ muốn.

Tớ sẽ về lại với mình, dù chênh vênh cũng chênh vênh trên khúc khuỷu đường có một mình tớ, không phụ thuộc vào ai.

Tớ sẽ lại nuôi dưỡng tâm hồn mình dịu dàng và tự do, không bám chấp níu kéo những mối liên hệ mà ở đó, tớ không thể thương và được thương đúng cách nữa.

Tớ sẽ thôi thấy mình xấu, mình tệ và phiền phức.

Dù tớ vẫn biết ơn vì người ấy đã từng đến, từng yêu từng thương và chăm sóc tớ, nhưng chuyện đang dần qua rồi, tớ cũng phải sống tiếp. Và không ai muốn sống tiếp với một trái tim mãi mãi tổn thương được.

Tớ sẽ cười hiền, dịu dàng, bình an và hạnh phúc, ít nhất là như khi người ấy chưa từng đến…




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024