Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/06/2023 23:06 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Con chim đậu trên cành không bao giờ sợ cành cây gãy. Vì niềm tin của nó đặt ở đôi cánh, chứ không bao giờ ở cành cây.


Ngày còn học tiểu học, tôi nhớ mãi một lần kiểm tra bị điểm kém. Mẹ buồn lắm, hỏi sao lại có kết quả như vậy. Tôi ấm ức bảo “Bạn cùng bàn không cho con chép. Các bạn khác vẫn chép nhau như thường, nhưng bạn ngồi với con ích kỷ, cứ che bài.” Ngày hôm ấy, tôi bị một trận mắng nhớ đời.

Năm lớp 8, tôi học dốt toán nhất nhì lớp. Tôi ngồi với hội bạn học giỏi, bài thi nào điểm cũng cao, lúc nào cũng “ngất ngưởng”. Nhưng mỗi lần lên bảng, không có ai bên cạnh “chỉ đường”, tôi cầm viên phấn nín thinh, tay chẳng viết nổi một chữ. Cô dạy toán có lần nói trước lớp, ý mỉa mai rằng nếu tôi không chịu tự học, thì chẳng đỗ nổi cấp 3.

Tôi cũng đã từng mặc định rằng, mình sẽ không thể nào khá lên. Dốt là dốt, thế thôi. Làm sao thay đổi được?

Tôi cũng đã từng mặc định rằng, mình sẽ không thể làm được điều gì tuyệt vời, như những người mà mình nhìn thấy ngoài kia.

Nhưng rồi, dần lớn, tôi biết, mình đã sai thế nào.

Thì ra, tôi đã luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, luôn trông chờ vào người khác, và chẳng đặt niềm tin vào chính bản thân mình. Và tôi thử tin mình nhiều hơn, trao cho “gã khổng lồ” trong mình nhiều cơ hội hơn thế.

Và rồi, tôi đỗ cấp 3, còn là á khoa trường chuyên của tỉnh. Điểm toán tôi thuộc “hàng xịn” trong lớp. Tôi khiến bố mẹ tự hào, khi ẵm hết giải học sinh giỏi, từ cấp trường, cấp tỉnh đến cấp quốc gia.

Tôi làm được nhiều điều tuyệt vời hơn tôi tưởng, và luôn biết rằng mình có thể làm được nhiều hơn thế.

Bạn biết không, bên trong chúng ta luôn có một gã khổng lồ đang say giấc, chỉ đợi ta có đủ bản lĩnh đánh thức gã dậy, để phát huy được tất cả các tiềm lực có trong mình.

Bạn biết không, “ta chỉ thực sự tàn tật khi linh hồn bị đánh bại”, nên nếu không có niềm tin vào bản thân, bạn sẽ chẳng thể làm gì to tát.

Thế mà,

Bạn có hơn một lần, tự bào chữa cho những vấp ngã của mình không?

“Đồng đội không đủ giỏi, không phối hợp với nhau hiệu quả.”

“Môi trường không đủ tốt, không tạo điều kiện tối đa để mình có thể phát huy tiềm năng.”

“Những người xung quanh không ủng hộ, nên mình mất đi động lực phấn đấu.”

Bạn có hơn một lần, hoài nghi về năng lực của mình không?

“Mình kém hơn người ta mà, sao mình làm được điều đó.”

“Mình có khả năng không? Có thể không…?”

“Bao giờ mình mới có đủ can đảm, để làm được những điều này nhỉ?”

Tôi hy vọng bạn hiểu rằng, con người bạn chính là một “mỏ vàng”, và niềm tin của bạn vào bản thân chính là công cụ khai thác tối đa mỏ vàng ấy.

Tôi hy vọng bạn hiểu rằng, bạn tuyệt vời lắm, đẹp đẽ lắm, bản lĩnh lắm. Nên đừng có khi nào, đánh mất niềm tin vào bản thân mình.

Gửi bạn một câu nói tôi vô tình đọc được khi xem một clip ngắn trên Tik Tok: Con chim đậu trên cành không bao giờ sợ cành cây gãy. Vì niềm tin của nó luôn đặt ở đôi cánh, không bao giờ nằm ở cành cây.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024