" Bây giờ tao phải nghĩ về mày với 2 từ ghê gớm. Tao kinh hãi mày quá đó". Đó là câu nói mà cậu dành cho tớ khi tớ quyết định rời khỏi nhóm. Tớ không biết tớ làm như vậy là sai. tớ thấy tớ không thể ở trong nhóm được nữa nên tớ đã quyết định rời xa để không làm ảnh hưởng đến nhóm. Tớ không hợp với cậu, cậu quá thẳng thắn, đến nỗi nhiều lúc câu nói của cậu làm tổn thương tớ mà cậu không hề hay biết. Tớ với cậu cũng chẳng thân nhau cho lắm, vì tớ thấy rõ sự khác biệt ở tớ và cậu. Cậu thẳng thắn, tự tin, nhanh nhẹn học hành ổn còn tớ, một đứa thụ động, hay tự ty, học hành cũng bình thường. Tớ biết nhóm mình đã chơi với nhau cũng gần một năm rồi, cùng chơi, cùng học, cùng làm bài tập nhóm, nhưng tớ nhận ra rằng nhóm mình còn nhiều khoảng cach quá, chỉ một việc nhỏ cũng đã gây hiểu lầm. Tớ thấy chán điều đó, tớ đã có ý định ra khỏi nhóm từ lâu rồi, nhưng tới giờ mới quyết định, có thể là hơi muộn vì thế đã làm cậu hiểu nhầm về tớ như vậy. Cậu bảo cậu tưởng tớ hiền lành, nhưng xem ra tớ có mục đích cả. Cậu à, tớ chẳng có mục đích gì cả, tớ ra khỏi nhóm chỉ vì nếu ở trong nhóm thêm nữa tớ sẽ chẳng làm được gì cả, chỉ núp dưới bóng của cậu thôi, tớ phải ra để tớ được nói và làm theo suy nghĩ của tớ, mặc dù ghép vô với một nhóm mới sẽ làm tớ khó khăn để hoà nhập hơn. Tớ luôn sống cho người khác, luôn nghĩ cho người khác, tớ đã cho đi quá nhiều nhưng người thiệt thòi bao giờ cũng là tớ, lúc tớ quyết định tách nhóm là lúc lòng tớ day dứt , khó chịu nhất. Tớ sợ cậu sẽ nhìn tớ với một ánh mắt khác, cậu sẽ ghét tớ, căm thù tớ và điều đó cũng đã xảy ra như tớ nghĩ nhưng chỉ có một điều nó đáng sợ hơn tớ nghĩ. Tớ rất buồn, tớ muốn cậu hiểu cho tớ, tớ không muốn tình bạn bấy lâu giừo trở thành ánh mắt thù hằn, mỉa mai, châm biếm nhau. Xin cậu hãy hiểu tớ một lần. Dù sao tớ cũng phải nói lời xin lỗi tới cậu, thật lòng" Tớ Xin Lỗi"
Quynhdtu
You can if you think you can
Smod "Góc Học Tập"
Skype: mocmummim
Email: phanthiquynh.qnh3@gmail.com
FB: facebook.com/phan.quynh.96