Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/12/2011 17:12 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Thêm bạn, thêm…khổ


 

Có ít bạn thì buồn, nhưng nhiều bạn chưa chắc đã vui. Thà ít nhưng họ thật sự tốt, và là chỗ dựa tin cậy của bạn.

 

 

 

Nếu bạn cảm thấy tủi thân vì thường xuyên lạc lõng, cô đơn, ít bạn bè, thì hãy lạc quan lên. Vì những người quá cởi mở lại cảm thấy rất phiền khi bạn bè của họ nhiều vô số kể…

 

Sẽ ra sao khi ngày nào bạn cũng được rủ đi chơi? Sẽ ra sao khi mỗi lần bạn sáng nick là hơn 10 cái buzz nhảy vào? Và hãy tưởng tượng, bạn sẽ chẳng làm được việc gì khi bạn bè nhắn tin, gọi điện, gửi email, hỏi thăm trên facebook vài giây một lần, thậm chí còn xem bạn như một chỗ dựa tin cậy để trút mọi tâm sự mỗi khi buồn bã… Bạn cảm thấy vui và hãnh diện khi được tin tưởng? Đó chỉ là thời gian đầu thôi. Về sau, bạn sẽ thấy…

 

Các mối quan hệ bạn bè “chồng chéo”

Thu Minh (sinh viên năm 1 ĐH Ngoại Thương) vốn là một người rất năng nổ, hay tham gia các hoạt động phong trào và đặc biệt là cực kì nhiệt tình. Cô nàng có mối quan hệ rất rộng với các bạn khác lớp, khác trường, thậm chí trên các diễn đàn dành cho giới trẻ, Minh cũng quen được khá nhiều bạn ở các vùng miền khác nhau, cả ở nước ngoài nữa. Thời hiện đại, việc một người năng động và giỏi giao tiếp như Minh không hề hiếm, nhưng để duy trì được nhiều bạn bè và được họ tin tưởng, thì không phải ai cũng làm được như Minh

Dù là bạn bè trên mạng hay ngoài đời, Minh cũng khéo léo giữ liên lạc, nhờ quan hệ rộng nên Minh cũng có rất nhiều thuận lợi. Nhưng được một thời gian thì Minh mới hiểu hết được độ phức tạp của nó

“Nhiều lúc bạn bè nhắn tin cũng phải ráng trả lời, xem như “duy trì các mối quan hệ”, dù đôi khi mình không thích lắm, lên mạng phải ẩn nick vì thế nào online cũng có người vào tám chuyện, trong khi mình không có thời gian nhiều. Có nhiều lúc đang học bài mà bạn bè gọi điện tâm sự cả tiếng đồng hồ, nói khéo lắm mới chịu cúp máy. Đó là chưa kể, tuần nào mình cũng “kín lịch” đi chơi, chẳng bao giờ có thời gian cho bản thân: lúc thì đi offline diễn đàn, khi thì lại đi uống trà sữa, đi ăn, đi học nhóm, xem phim, cà phê bệt, dạo phố, chụp ảnh, bơi lội… Bạn bè mình rất nhiều mà tính mình không muốn phật lòng ai nên ít khi từ chối lắm. Mình không buồn vì thấy cô đơn, bởi mình chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi vu vơ, nhưng đôi khi quá nhiều bạn bè làm mình…ngạt thở” – Thu Minh chia sẻ

Có nhiều lúc “lịch hẹn hò” với bạn bè trùng nhau nên Minh phải cân nhắc xem sắp xếp thời gian thế nào cho hợp lý, hay chọn đi chơi cùng ai và hẹn ai lúc khác… Những lúc như thế, Minh mệt mỏi: “Ai kêu mình “ham vui” quá làm gì!”

Bị nhờ vả

Quen biết rộng, bạn sẽ không tránh khỏi việc bị bạn bè nhờ giúp việc này, việc nọ, và thật khó để từ chối. Đối với những người có nhiều bạn bè, họ thường đồng ý giúp ngay vì: “Lỡ sau này cần bạn bè giúp lại thì sao, nói chung cứ nhiệt tình là được” – Tuấn Anh (lớp 12 trường THPT Nguyễn Du) cho biết

Nếu lâu lâu giúp bạn bè thì ai cũng sẵn lòng, nhưng với một người có quá nhiều bạn thì sao?

“Tối nào online mình cũng nghe hết người này than thở chuyện thất tình đến người khác chia sẻ việc học tập. Nhiều bạn biết mình học tốt anh văn nên nhờ giảng giải giúp. Bạn trên mạng thì đến kì thi cứ hỏi mượn tài liệu, nhờ photo giùm, giúp tìm hình ảnh cho bài thuyết trình, làm Power Point, rồi chuyện mượn tiền, nhờ chở đi học, hay giảng hòa giùm đều thường xuyên xảy ra. Có đôi khi mình vui vẻ giúp không suy nghĩ gì, thấy người ta vui mình cũng vui, nhưng nhiều bạn lợi dụng lòng tốt quá mức, họ nhờ vả, để rồi mình giúp thì không một lời cảm ơn, nhiều lúc còn trách ngược lại. Đôi khi mình không biết có nhiều bạn để làm gì khi họ chỉ biết nhờ và nhờ” – Tuấn Anh nói

Ảnh hưởng tới tình yêu

Những ai quan hệ rộng, khi có người yêu sẽ hiểu được, mọi chuyện phức tạp như thế nào

B.Vân (lớp 11 trường THPT NHH, Thủ Đức) có rất nhiều bạn trên mạng, bình thường họ luôn trò chuyện, chọc ghẹo Vân một cách vui vẻ, lâu lâu lại tổ chức offline vui chơi. Nhưng người yêu Vân thì không quen với điều đó. Anh chàng cảm thấy khó chịu khi facebook của Vân lúc nào cũng ngập bạn bè, họ luôn qua hỏi han, quan tâm Vân, thậm chí còn tag những bức ảnh Vân chụp chung với họ, cực kì tình tứ. Người ấy không chấp nhận được việc Vân quá tự do như vậy, nên bảo cô nàng ý tứ hơn một chút và nên giảm bớt bạn bè. Vân không hiểu và cho rằng trước giờ đã quen với việc đó rồi, nếu không chịu thông cảm cho Vân thì chia tay. Và một thời gian sau, người yêu của Vân rút lui vì không thể chịu nổi

Còn Hoàng Thanh (sinh viên năm 1 ĐH Sài Gòn) luôn khiến bạn gái ghen tuông, hờn giận, chỉ vì trong điện thoại toàn tên con gái, trong nick YM cũng thế, lâu lâu lại có nàng rủ Thanh đi ăn kem, uống nước để tâm sự. “Đó là chuyện bình thường, mình cũng không cấm bạn gái mình đi chơi với người khác giới, miễn biết giữ gìn tình cảm là ổn, nhưng bạn gái mình quan niệm khác. Cô ấy khép kín và ít bạn, khi biết mình hay đi chơi với con gái thì hay im lặng, không nói gì, nhưng hay khóc, trách móc này nọ… Mình thì luôn giữ giới hạn nhất định và đi đâu cũng đi nhiều người, mà giải thích thế nào cô ấy cũng không tin. Bọn mình mới quen nhau được 4 tháng, nếu cô ấy không hiểu cho mình thì chẳng biết có bền không nữa” – Thanh tâm sự

Khi cần thì chẳng ai bên cạnh

Có một điều đặc biệt đối với những người nhiều bạn bè. Họ giao tiếp rộng, nhưng không có bạn thân. Các mối quan hệ của họ dàn trải và phân bổ cho mọi người như nhau, nên họ có vẻ rất đáng tin cậy, rất đáng để chia sẻ, nhưng không thân được. Họ có rất nhiều bạn đấy, nhưng khi họ cần giúp đỡ, họ nhờ ai? Chẳng có ai thật sự thân nên họ ít khi chịu gửi gắm tâm tư tình cảm của mình. Những người giỏi giao tiếp là thế, bên ngoài vui cười nhưng ai biết được bên trong họ mong manh, yếu đuối và dễ buồn đến mức nào

“Mình sợ sự cô độc, chính vì vậy luôn muốn có nhiều bạn bè. Mình sẵn sàng giúp họ, nhưng khi mình gặp khó khăn, chẳng ai bên cạnh cả. Buồn thế đấy. Có lần, mình suy sụp trong tình cảm, chuyện gia đình không tốt, chuyện học lại càng không, mình ngồi than vãn với một người bạn chưa được hai câu thì họ bận, rủ ai đó đi chơi thì họ bảo là phải đi chơi với người khác rồi, nhắn tin thì ít ai trả lời nhiệt tình. Hình như “cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu”, cuộc sống như thế sao?” – Tuấn Anh bày tỏ

Có ít bạn thì buồn, nhưng nhiều bạn chưa chắc đã vui. Hãy tự hào vì bạn có ít bạn bè, nhưng họ thật sự tốt, thật sự thân và là một chỗ dựa tin cậy của bạn. Đừng ôm đồm quá nhiều. “Lắm mối tối nằm không” – câu này áp dụng đúng cho cả tình yêu lẫn tình bạn

Demi Twinkle ®
Nguồn:muctim.com

 

 

 




Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024