Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/12/2010 15:12 # 1
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Con đường… có anh


 Con đường… có anh


Em…

Anh, em lại nhớ đến anh, 1 ngày nữa…

Anh đang ở đâu, anh có đang nhớ em không?

Làm sao đây hả anh, làm sao để em có thể xóa đi hình ảnh của anh đây, làm sao để em không còn phải nhớ đến anh nữa?

Đã nhiều lần em tự nói rằng mình đã quên anh, thật sự đã quên nhưng rồi em lại thấy mình không làm được và rồi em lại tự nhủ rằng mình cần phải cố gắng hơn, cố gắng để không nghĩ đến hình ảnh của anh nữa, cố gắng viện cho mình thật nhiều lý do để mình không phải nhớ anh nữa, nhưng sao những lúc như vậy em lại càng thấy hình bóng của anh hiện rõ trong đầu của em, có cố làm gì thì cũng chẳng bôi xóa được.

Có lẽ, việc anh yêu em chỉ là 1 trò chơi trong vô số những trò chơi mà anh thích thôi phải không anh?... Vì thế nên em cũng chỉ là 1 quân chốt trong 1 bàn cờ mà anh đang giữ trong tay. Mà quân chốt thì đương nhiên là không quan trọng rồi, người ta chỉ thường dùng nó để hy sinh thôi chứ không ai dại gì mà giữ thật chặt nó đến phút cuối cùng trong tay rồi… phải không anh?

Nhưng em cảm thấy mình không hề hối tiếc vì đã làm con chốt trong bàn cờ của anh, dù nó không quan trọng nhưng ít ra nó cũng được anh nhớ đến… dù chỉ 1 lần.

Anh…

Em, anh cũng nhớ em nhưng mong em hãy hiểu và tha thứ cho anh, anh đã chỉ nhớ đến em trong những khi anh thật buồn và xung quanh anh không còn ai quan tâm đến anh thật nhiều như em…

Anh đang ở rất xa, rất xa em và anh xin lỗi vì đã lừa dối em.

Mong em hãy quên đi 1 người như anh, quên anh mãi mãi bởi vì anh đã làm em tổn thương thật nhiều.

Phải, ai cũng có ít nhất là 1 trò chơi yêu thích cho riêng mình nhưng… anh yêu em là thật, nhưng có lẽ… nó chỉ thật lúc đầu, và rồi anh không phải là 1 người bạn trai tốt nên đã lừa dối em, cũng như người ta chỉ thích 1 trò chơi khi nó còn mới và rồi sau đó, 1 khi đã chán thì…

Em nói đúng, con chốt trong 1 bàn cờ thì có lẽ đối với 1 số người nó không quan trọng thật, nhưng em là 1 con chốt đặc biệt đối với cuộc đời anh nhưng cuối cùng… dù có quan trọng hay không thì 1 con chốt cũng chỉ dùng để hy sinh, người ta không thể hy sinh cả 1 ván cờ… chỉ để giữ lại 1 con chốt.

Những lúc vắng em, anh cảm thấy nhớ em và yêu em thật nhiều nhưng đồng thời… anh cũng đã yêu 1 người khác. Anh thật quá tham lam khi đã muốn lựa chọn cho mình thật nhiều nhưng lại không muốn mất em vì em đã yêu anh thật nhiều. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, xin lỗi vì sự ích kỷ của anh đã khiến em phải đau khổ thật nhiều…

Em…

Em biết, em chỉ là 1 người thay thế 1 ai kia của anh và dù anh có lừa dối em để có thể lựa chọn thêm 1 ai khác nữa thì đó cũng là con đường do em lựa chọn. Em không trách anh, không hối hận vì đã yêu anh, em chỉ tiếc rằng… phải chi ngày đó, em đủ nghị lực để không phải yêu anh, đủ sự quyết đoán và hiểu biết để có thể kết luận được rằng mẫu số chung của những mối tình đầu là “chia tay” thì em đã không phải đau như thế này.

Cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em và dạy em 1 bài học quý giá về tình yêu, 1 bài học có… sự giả dối của anh và… cả nước mắt của em…

Có lẽ do em đã dành quá nhiều thời gian chỉ để yêu 1 người là anh nên khi chia tay, em mới phải đau như thế này đây. Dù không muốn nói xa anh nhưng em đã thật sự mệt mỏi với tình cảm này, 1 tình cảm chỉ mình em ra sức giữ lấy, còn anh… là người đang cố gắng đẩy nó xuống vực sâu thì làm sao em có thể đủ sức giữ lấy nó đây hả anh?

Em nhớ anh lắm, nhớ nụ cười ấm áp, dễ thương đầu tiên anh cười với em, nhớ cái nắm tay đầu tiên anh dành cho em, bàn tay anh thật ấm áp, nhớ sự quan tâm đầu tiên anh đã trao cho em thật làm em vui lắm và… nhớ lần đầu tiên anh đã nói yêu em đã thật sự làm em hạnh phúc…

Anh…

Phải, người ta thường nói yêu nhau càng lâu, chia tay càng đau nên anh biết em đã phải đau khổ nhiều lắm, anh xin lỗi vì đã lừa dối em suốt 1 thời gian dài như thế nhưng mong em hãy hiểu, anh thật sự không muốn mất em.

Anh đã quá ích kỷ khi vừa muốn có em, lại vừa muốn có 1 người con gái khác bên cạnh.

Anh biết em đã thật sự không còn chịu đựng được nữa nhưng anh không biết tại sao mình vẫn cứ đối xử thật tệ với em, đã khiến em phải đau thật nhiều và rồi đến hôm nay, anh đã mất em thật rồi, mất 1 người vẫn luôn chờ đợi anh, mất 1 người đã vì anh thật nhiều và mất đi em… 1 người đã luôn yêu anh thật nhiều…

Em…

Anh biết em đã phải đau khổ vì nhớ và yêu anh nhiều như thế nào vậy mà sao anh lại nỡ tiếp tục đối xử với em như thế, tại sao vậy hả anh?

Yêu em, có thật là vậy không anh? Hay anh chỉ thích nhìn người khác đau khổ vì mình?

Có nỗi nhớ nào có thể xóa đi được dễ dàng không anh? Có nỗi đau nào có thể nhanh chóng qua đi không anh? Và… Có vết thương nào cắt sâu mà có thể lành lại ngay không anh?

Giá như… có 1 cục tẩy có thể xóa đi được nỗi nhớ thương, 1 thứ thuốc có thể chữa được nỗi đau của con người hay 1 mũi kim khâu có thể may lại vết thương sâu để nó có thể lành ngay thì hay rồi phải không anh? Lúc đó, em sẽ không phải nhớ anh, không phải chịu đựng nỗi đau mà anh đã gây ra bằng 1 vết thương cắt sâu như thế này nữa rồi.

Nhưng tiếc thay là trên đời này không tồn tại những thứ như em đã nói. Vì thế nên có lẽ em sẽ vẫn nhớ đến anh, nhớ tất cả những ngày tháng em được yêu anh và em sẽ chỉ nhớ đến những ngày em cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi yêu anh mà thôi…và em sẽ chỉ nhớ đến anh cho đến khi có 1 người sau nào đó mà em chọn yêu vì em không thể đến với người ta mà trong lòng vẫn phải luôn nhớ đến anh nữa. Nhưng em muốn nói với anh 1 điều rằng, 1 điều mà em chưa kịp nói ra thì anh đã ở rất xa em, đó chính là em chưa bao giờ hối hận vì đã gặp và yêu anh trong cuộc đời này. Nhưng anh ơi, nếu thời gian có quay trở lại thì chắc có lẽ em sẽ không còn đủ can đảm để chọn lại con đường này nữa dù rằng trên con đường đó… có anh.

 st: bloger



LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024