Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/07/2010 14:07 # 1
rockwar205
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 80/90 (89%)
Kĩ năng: 113/120 (94%)
Ngày gia nhập: 28/02/2010
Bài gởi: 440
Được cảm ơn: 773
SƯƠNG LỆ



            


NHẸ NHÀNG NHƯ NHỮNG GIỌT SƯƠNG
CHƠI VƠI VÀI CÁNH HOA MỚI NỞ
TA RƠI NHẸ GIỮA CUỘC ĐỜI HIU QUẠNH
ĐỂ BIẾT RẰNG !
ĐỜI LÀ.... NHỮNG VA ĐẬP ĐAU THƯƠNG




HỠI PHÉP LẠ....  PHẢI CHĂNG !
TA LÀ MỘT LOÀI HOA KHÔNG RỰC RỠ
NGỤ VEN ĐƯỜNG, ĐOÁ HOA DẠI ĐƠN CÔI



TA ƯỚC RẰNG.... MỖI SỚM MAI THỨC GIẤC !
TA SẼ SỐNG NHƯ MỘT LOÀI HOA DẠI
KIÊN CƯỜNG... DẪU CÓ LẮM PHONG BA
VÀ SƯƠNG LỆ VẪN RƠI TRÊN BỜ MÁ
VÌ ANH BIẾT... ANH ĐANG NHỚ EM !!!!!!!!!


hãy sống kiên cương như loài hoa dại đó em nhé! . hãy giữ những yêu thương ,hãy tự mình đứng lên sau những gục ngã ....và .....biết rằng ... đó là hoa dại nhưng không dại ... 


 
Các thành viên đã Thank rockwar205 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024