Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/07/2012 14:07 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Sinh viên Đại học Duy Tân: Tài năng chinh phục các cuộc thi


Nguyễn Trần Mỹ Linh đăng quang Hoa khôi cuộc thi Học sinh - Sinh viên Tài năng - Thanh lịch

Nguyễn Trần Mỹ Linh - cô sinh viên năm ba khoa Quản trị Kinh doanh trở thành gương mặt sáng giá nhất đại diện cho vẻ đẹp và tài năng của sinh viên Duy Tân. Với giải Nhất Miss U-League miền Trung và giải Miss Tài năng tại U-League toàn quốc vào cuối năm 2011, Mỹ Linh hoàn toàn có thể tự hào với những thành quả đã đạt được.

Tuy nhiên, một lần nữa Mỹ Linh lại gây chấn động lớn trong sinh viên Duy Tân nói riêng và sinh viên thành phố Đà Nẵng nói chung khi vượt qua hàng trăm gương mặt sáng giá và đăng quang Hoa khôi tại cuộc thi Học sinh-Sinh viên Tài năng-Thanh lịch do Thành Đoàn TP.Đà Nẵng tổ chức vào cuối tháng 3 vừa qua.

Cùng với danh hiệu Hoa khôi, Mỹ Linh còn nhận được giải Thí sinh Ứng xử Hay nhất, đồng thời đăng quang Miss Vietin - danh hiệu do nhà tài trợ Vietin bình chọn độc lập với bình chọn của Ban Giám khảo.

Song hành cùng Mỹ Linh, cặp đôi Ngọc Huyền - Anh Minh cũng xuất sắc vượt qua nhiều cặp đôi để giành giải Nhì tại cuộc thi này.

Lần đầu tiên sinh viên Duy Tân trở thành gương mặt đại diện cho vẻ đẹp và tài năng của sinh viên Đà Nẵng. Đây là thành tích đáng tự hào khẳng định nét duyên dáng và thanh lịch của sinh viên Duy Tân sau gần 18 năm thành lập.

 

 

Sinh viên ĐH Duy Tân giành vé thi Hoa hậu Việt Nam 2012

Xuân Trang, nữ sinh viên Đại học Duy Tân vượt qua 25 thí sinh để giành chiến thắng cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng. Danh hiệu này giúp cô có tấm vé dự cuộc thi nhan sắc lớn nhất nước vào tháng 8.

Vương miện Người đẹp Đà Nẵng được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Xuân Trang, cùng giải thưởng 50.000 đồng và quà của nhà tài trợ.

Cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng tổ chức từ ngày 1/7 với sự tham gia của 88 thí sinh. Qua các vòng thi phụ, 25 thí sinh đã lọt vào vòng chung kết, diễn ra tối 14/7 tại nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng. Vương miện được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Xuân Trang, cùng giải thưởng 50 triệu đồng và quà của nhà tài trợ.

 

25 gương mặt suất sắc nhất trong 88 thí sinh đăng kí tham dự cuộc thi “Người đẹp Đà Nẵng 2012” đã tham dự các phần thi áo dài, áo tắm và trang phục tự chọn, Ban tổ chức đã chọn ra top 10 người đẹp và chọn ra 5 người đẹp vào vòng thi ứng xử.

Kết quả, thí sinh Nguyễn Thị Xuân Trang đạt danh hiệu Người đẹp áo dài, thí sinh Trương Thị Quỳnh Như đạt danh hiệu Người đẹp có gương mặt khả ái nhất, thí sinh Lê Hoàng Bảo Vi đạt danh hiệu Người đẹp tài năng, thí sinh Lê Hoàng Hoa đạt danh hiệu Người đẹp biển, thí sinh Nguyễn Lê Thùy Trâm đạt danh hiệu Người đẹp ứng xử thông minh.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Thị Xuân Trang (sinh viên ĐH Duy Tân Đà Nẵng) đăng quang cuộc thi “Người đẹp Đà Nẵng 2012” và cũng là đại diện cho TP Đà Nẵng tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Hai giải nhì thuộc về Trương Thị Quỳnh Như (sinh viên Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng) và Nguyễn Lê Thùy Trâm (sinh viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng).

Như vậy cùng với thí sinh Nguyễn Thị Xuân Trang, hai thí sinh đạt giải nhì sẽ các gương mặt đại diện cho TP Đà Nẵng tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012.

“Nữ sinh Cuốn hút” thuộc về Sinh viên Duy Tân

Bước vào cuộc thi muộn hơn so với các thí sinh khác nhưng Phan Lê Vũ Nguyên Tâm lại là một trong số rất ít những nữ sinh đạt đến đỉnh cao của cuộc thi. Hành trình “Nữ sinh trong mơ” bắt đầu nhận ảnh dự thi từ 20/3 đến 20/6/2012 nhưng đến 19/5/2012, Nguyên Tâm mới tham gia.

Như còn vẹn nguyên những cảm xúc của ngày nhận được kết quả từ Ban Tổ chức, Nguyên Tâm không giấu được niềm vui khi nói về giải thưởng: “Khi vừa nhận được kết quả, em đã khóc vì vui mừng. Hàng ngày, hàng giờ vào trang để dõi theo những bức hình của mình nhưng em không ngờ rằng kết quả lại tuyệt vời đến vậy. Lúc đó, thực sự em không còn biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn.”  - Lời cảm ơn trân trọng nhất gửi đến Ban Tổ chức chương trình, lời cảm ơn thân thương nhất gửi đến những người thân và bè bạn, bởi lẽ chính họ đã tạo nên cơ hội và động lực, là niềm khích lệ giúp Nguyên Tâm đạt được thành quả đáng ngưỡng mộ ấy.     
 

Những bức hình dự thi của cô nữ sinh Duy Tân phần lớn được thực hiện ở ngoại cảnh, luôn toát lên vẻ đẹp hiền lành và mang một sắc thái tự nhiên, gần gũi với đời thực. Bật mí bí quyết khi “lên hình”, Nguyên Tâm cho biết: “Em thích đi du lịch, dã ngoại cùng với người thân và bạn bè, vì vậy những bức hình của em phần lớn là cách để lưu lại kỉ niệm, lưu lại khoảnh khắc được thỏa sức khám phá và tận hưởng vẻ đẹp của quê hương mình. Thú vị nhất là lúc chụp hình, em không nghĩ là mình chụp để tham dự một cuộc thi nào nên tâm lý rất thoải mái tự nhiên. Sau này, em biết tới cuộc thi qua một lần bầu chọn cho bạn mình, lúc đó dù rất thích nhưng vẫn chưa có ý định gửi ảnh tham gia. Phải nói rằng em đến với ‘Nữ sinh trong mơ’ cũng là nhờ bạn em đăng ký giúp. (Cười!)

Hé lộ góc riêng tư liên quan tới những bức hình của mình, Nguyên Tâm chia sẻ: “Nhiếp ảnh gia là những người anh mà em thân thiết từ rất lâu. Nhờ thế, em có được niềm vui và nguồn cảm hứng đặc biệt để có được những bức hình sinh động.”  Để rồi, qua những bức hình đượm nồng hơi thở cuộc sống,“Nữ sinh cuốn hút” gửi gắm những suy nghĩ của tuổi xuân sắc nhất. Em tâm sự: “Dù trong ảnh hay ngoài đời, điều quan trọng nhất là bạn luôn thể hiện được chính bản thân với cá tính và cái tôi hồn nhiên trong sáng của tuổi đến trường. Theo Nguyên Tâm, bên cạnh vốn văn hóa và kiến thức từng ngày trau dồi, đó cũng là vẻ đẹp đáng yêu nhất mà mỗi nữ sinh cần giữ riêng cho mình.”  
 
 
         
 

Trở về với sinh hoạt đời thường, cô sinh viên Đại học Duy Tân giữ lại cho mình niềm vui từ danh hiệu “Nữ sinh cuốn hút” với đôi chút lo lắng và ít nhiều “cảm thấy áp lực vì từ nay mình sẽ học tập và sinh hoạt  ra sao để giữ được hình ảnh đã có sau cuộc thi”. Tuy nhiên, ngay sau câu nói ấy vẫn là một nụ cười duyên đầy tự tin. Nguyên Tâm cho biết: “Nếu nhận được những lời mời ghi hình sự kiện hay làm hình ảnh đại diện, em sẽ cân nhắc để tham gia mà không ảnh hưởng đến việc học. Mỗi lĩnh vực hoạt động sẽ có những cái hay đáng để học hỏi và công việc nào cũng cần có niềm đam mê. Có lẽ giải thưởng lần này đã phần nào giúp em đến gần hơn với đam mê của mình.”

Những ngày này, Nguyên Tâm đang háo hức chờ đợi lễ trao giải cuộc thi “Nữ sinh trong mơ” sẽ diễn ra tại Hà Nội vào 23/7/2012. Với mong ước được nối dài hành trình thiện nguyện, Nguyên Tâm tâm sự: “Tại Đại học Duy Tân, em đã học được rất nhiều điều tốt đẹp, đã tham gia được nhiều hoạt động có ích cho xã hội. Tới đây, em dự định sẽ dùng phần thưởng 20 triệu đồng để làm công tác từ thiện, đến các địa điểm quen thuộc của sinh viên Duy Tân như Chùa Quang Châu hay Làng Hy Vọng. Mong rằng mùa hè năm nay sẽ là một kỳ nghỉ đầy ý nghĩa.”

 

Thùy My - Sinh viên Duy Tân đạt giải Á khôi 1 Miss Ngôi Sao 2012

Hoa khôi Bích Khanh (giữa) và Á khôi một Hà Thị Thanh Tâm (trái), Á khôi hai Phạm Thị Thùy My. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Hoa khôi Bích Khanh (giữa) và Á khôi 2 Hà Thị Thanh Tâm (trái), Á khôi 1 Phạm Thị Thùy My. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Cao 1,68 m, nặng 48 kg, số đo ba vòng 83-57-85, gương mặt tươi sáng, Nguyễn Thị Bích Khanh nổi lên như một ứng viên sáng giá cho vương miện. Cô gái sinh năm 1992 gây được ấn tượng trong các vòng thi chụp ảnh, bikini, áo dạ hội.

Tại vòng thi ứng xử trong đêm chung kết, Bích Khanh được hỏi về người cô thần tượng nhất. Sau vài giây ngập ngừng, Bích Khanh nói rằng trong khi mọi người tôn thờ các ca sĩ, diễn viên, người mẫu... thì cô kính trọng nhất là mẹ mình. "Mẹ là người phụ nữ đảm đang, chăm lo chu đáo cho cả nhà. Mẹ thường hôn Khanh trước khi Khanh đi ngủ. Và còn một điều nữa, cả ba Khanh cũng thần tượng mẹ nữa", nữ thí sinh nghẹn ngào nói. MC Nguyên Khang mời thân mẫu của Bích Khanh đứng dậy chào khán giả và động viên con gái.

Giải thưởng dành cho Miss Ngôi Sao 2012 trị giá 30 triệu đồng tiền mặt, một chuyến du lịch Thái Lan và phần thưởng bằng hiện vật trị giá 70 triệu đồng.

5 thí sinh lọt vào vòng thi cuối cùng

5 thí sinh lọt vào vòng thi cuối cùng (từ trái sang) Phạm Hải Quyên, Lê Vân Anh, Phạm Thị Thùy My, Hà Thị Thanh Tâm (Hà Mjn), Nguyễn Thị Bích Khanh.

Á khôi 1 của cuộc thi là Phạm Thị Thùy My, sinh năm 1992. Á khôi 2 là Hà Thị Thanh Tâm (Hà Mjn), sinh năm 1991.

Thí sinh  Phạm Thị Thùy My không phản đối việc phẫu thuật thẩm mỹ. Theo cô, chúng ta sinh ra không ai hoàn hảo, phẫu thuật thẩm mỹ giúp chúng ta hoàn thiện bản thân mình. Nhưng Thùy My cho rằng không nên lạm dụng quá mức cách làm đẹp này. Phần trả lời của cô nhận được nhiều tràng vỗ tay ủng hộ.

 

Mai Anh xuất sắc lọt vào vòng thi Đối mặt cuộc thi Giọng hát Việt 2012

Với ca khúc này, Phạm Mai Anh đã xuất sắc lọt vào đội của Mr. Đàm trong vòng thi Đối mặt sắp tới.

Thí sinh Mai Anh đã thuyết phục thành công HLV Đàm Vĩnh Hưng khi chọn thể hiện ca khúc tiếng Anh - Any man of mine. Với khả năng hát và phát âm tiếng Anh khá tốt, Thu Minh cũng không tiếc lời khen ngợi: "Bạn hát rất hay, cảm giác như người nước ngoài đang hát chứ không phải người Việt Nam nữa!"

Trong khi đó, Mr. Đàm cũng không kém phần tự hào khi chọn được chiến binh ưng ý: "Anh rất vui vì các HLV kia đã bỏ quên em, khi biết được em đến từ Đà Nẵng lại càng hợp lý hơn vì anh cũng đến từ đó. Dòng nhạc em đang hát cũng là một dòng nhạc anh đang theo đuổi."

Phương Nguyễn - Tổng hợp

 



 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024