Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/05/2011 20:05 # 1
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
“Giấc mơ có thật” của ba chàng sinh viên


(Dân trí) - Với đoạn phim ngắn mang tên “Giấc mơ có thật”, 3 sinh viên trường đại học Duy Tân, Đà Nẵng đã vượt qua hơn 500 nhóm tác giả trên toàn quốc, đoạt giải thông điệp truyền tải xuất sắc nhất cuộc thi làm phim về biến đổi khí hậu.
 
Nhóm tác giả gồm 3 sinh viên Thái Bảo Long- sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Nguyễn Quang Thạnh và Nguyễn Đắc Nhân, sinh viên khoa Đào tạo quốc tế, ĐH Duy Tân vừa nhận giải Cuộc thi do phái đoàn Liên minh Châu Âu phối hợp cùng báo Sinh viên Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, ngày 26/5 vừa qua.
 
 

 

 

Bộ phim ngắn thời lượng gần 5 phút, lấy bối cảnh thành phố Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp, nhưng đâu đó trên con đường đi học về hàng ngày của một cậu sinh viên, vẫn vương vãi rác thải và những vũng nước đọng đen ngòm, ảnh hưởng đến cảnh quan chung của thành phố. Những hình ảnh cứ đập vào mắt hàng ngày, cậu sinh viên cứ trăn trở và muốn làm một điều gì đó. Cuối cùng, cậu nghĩ ra cách phát hành tờ rơi truyền thông điệp chung tay bảo vệ môi trường trái đất từ những hành động nhỏ nhất trong ứng xử với môi trường xung quanh.
 

 

Tờ rơi đến tay mọi người, có người hưởng ứng, nhưng cũng có người thờ ơ. Hình ảnh những người nhận tờ rơi rồi dùng ngay mảnh giấy đó làm giấy lót ngồi rồi để lại ngay bên vệ đường, thả tờ rơi vương vãi bên đường hay vo tròn rồi tiện đâu vứt đó không suy nghĩ làm cậu buồn hết sức. Trong giấc ngủ muộn phiền, cậu mơ thấy có những bạn trẻ khác đã nhặt nhạnh những tờ rơi đó, và phân phát lại cho nhiều người một lần nữa. Lần này, nhiều người hưởng ứng thông điệp từ tờ rơi hơn. Tỉnh giấc, cậu chạy ào ra những nơi mình đã phân phát tờ rơi và thấy giấc mơ của mình đã hóa thành sự thật khi những gì cậu chứng kiến giống hệt như trong giấc mơ.
 

 

Những đoạn đường sạch tinh tươm hiện ra trước mắt khiến cậu vui sướng đầy phấn khích khi ít ra hành động của mình đã được nhiều người hưởng ứng. Một hành động nhỏ đã được nhân rộng để thông điệp cùng nhau bảo vệ trái đất ngày càng tác động đến ý thức của nhiều người hơn.
 
 
Ba sinh viên - tác giả của bộ phim ngắn Giấc mơ có thật.

 

Với những góc quay đẹp, phim không lời, chỉ có chú giải hình ảnh và những âm thanh lồng ghép tinh tế, Giấc mơ có thật vượt qua 500 tác phẩm, trở thành thông điệp truyền tải xuất sắc nhất cuộc thi về biến đổi môi trường. Giải thưởng có tổng trị giá 30 triệu đồng.

1 tuần cho 5 phút ấn tượng.
 

 

Để hoàn tất bộ phim ngắn trong 5 phút, nhóm tác giả 3 sinh viên đến từ trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng đã mất 1 tuần từ lúc thực hiện những cảnh quay đầu tiên đến những lúc hoàn tất các kỹ thuật công nghệ cuối cùng. Nhưng ý tưởng đã được “thai nghén” từ lâu. Thái Bảo Long, sinh viên xây dựng ý tưởng cũng là đạo diễn bộ phim tâm sự: “Hàng ngày em đi về trường học ở trung tâm thành phố và chỗ trọ ở Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) khá xa bằng xe đạp. Những vòng xe chậm rãi đủ để em nhìn thấy những gì trên đường đi nhiều hơn. Và hình ảnh người đi đường vô tư xả rác chốn công cộng cứ đập vào mắt. Một người vứt một bao ni lông, một mảnh giấy, một bã kẹo cao su… ra đường thì không đáng ảnh hưởng đến môi trường. Nhưng nhiều người cùng thiếu ý thức như vậy thì…ảnh hưởng môi trường vô cùng. Em nghĩ bảo vệ môi trường không cần hành động lớn lao gì mà chính từ ý thức trong mỗi hành động ứng xử với môi trường sống xung quanh mỗi người. Khi trường phát động cuộc thi làm phim chủ đề “Nét đẹp sinh viên”, em đã rủ thêm 2 bạn Quang Thạnh và Đắc Nhân cùng thực hiện bộ phim trên. Nhiều bạn trong trường cũng hưởng ứng nhận lời làm…diễn viên”.
 
 
Các tác giả đều vận dụng những tài sản riêng để thực hiện thành công bộ phim ngắn Giấc mơ có thật.

 

Quang Thạnh, sinh viên đảm nhận vai chính trong phim chia sẻ: “Tụi em phải quay vào các buổi sáng sớm và buổi trưa để bối cảnh không bị loãng. Tất thảy gần 100 đoạn phim. Nhiều cảnh phải quay đi quay lại nhiều lần. Nhất là những cảnh quay các tờ rơi vương vãi ra đường hay tờ rơi bị vo tròn, ném thẳng tay xuống đường, tụi em chỉ dùng máy ảnh du lịch thông thường để quay, không có chân máy nên rất dễ bị rung, nhòe hình. Việc cắt ghép các đoạn phim để hoàn chỉnh theo kịch bản trong gần 5 phút; cũng như lồng ghép âm thanh, chú giải hình ảnh với bọn em đỡ vất vả hơn vì đúng chuyên ngành Công nghệ thông tin bọn em đang theo học”.
 

 

Từ giải video clip ấn tượng trong cuộc thi làm phim về “nét đẹp sinh viên” ở trường, phim Giấc mơ có thật đã được chọn gửi tham dự cuộc thi làm phim ngắn về biến đổi khí hậu dành cho sinh viên toàn quốc.
 

 

Giải thông điệp truyền tải xuất sắc nhất đến với nhóm làm phim Giấc mơ có thật đến hết sức bất ngờ. Nhưng giải thưởng lớn nhất đối với nhóm tác giả thực hiện bộ phim như các bạn chia sẻ chính là phim sẽ là một sứ giả hình ảnh, một lần nữa truyền tải thông điệp cùng chung tay bảo vệ môi trường đến với nhiều người hơn nữa.
 

 

Khánh Hiền




Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
Các thành viên đã Thank Kalimdor vì Bài viết có ích:
29/05/2011 22:05 # 2
Tý TPM
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 48

Kinh nghiệm: 56/130 (43%)
Kĩ năng: 54/480 (11%)
Ngày gia nhập: 25/03/2011
Bài gởi: 836
Được cảm ơn: 11334
Phản hồi: “Giấc mơ có thật” của ba chàng sinh viên


 trùng bài, Mod xem lại nhé:) 
http://forum.duytan.edu.vn/sites/index.aspx?p=forum_thread&thread=24186&forum=395&postid=87886#p87886


Dù bạn có là ai, sinh ra ở đâu, xuất phát từ tầng lớp nào đi chăng nữa, giấc mơ của bạn đều có thật, và đều có thể thực hiện được!
Phước Realty

 


 
29/05/2011 22:05 # 3
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
“Giấc mơ có thật” của ba chàng sinh viên


Cái kia là ảnh và thông tin về cuộc thi. Còn cái này là chia sẻ về cách làm video nên khác nhau về nội dung mà



Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024