Nhớ hồi trước Tào Tháo có 2 trợ thủ tham mưu đắc lực cũng xung khắc nhau. 2 người đó không thể ngồi chung bài với nhau để bàn chuyện chính sự vì mỗi người Nhu 1 ngùời Cương, bên nào cũng có lý. Tào Tháo đa mưu, lập cho 2 người 2 cái điện. Mỗi lần có chuyện chính sự, ông lại tới điện từng người một để hỏi thăm và lấy ý kiến chứ chẳng bao giờ để 3 người ngồi chung.Nhưng cái quan trọng nhất đó vẫn là sự quyết định của Tào Tháo.. tất nhiên là sẽ có 1 người cảm thấy không được trọng dụng nhưng vẫn nể phục vì Tào Tháo hơn người và biết dùng cái đầu để lãnh đạo. ^^
Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: anh2bmw@gmail.com