Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/02/2024 22:02 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Loài người có gì ngoài tinh khôn?


NGƯỜI THÔNG MINH KHÔNG ĐOÁN LÒNG NGƯỜI, HỌ THU PHỤC LÒNG NGƯỜI
 
Người thông minh không đoán lòng người rồi "gió chiều nào che chiều ấy", mà biết hoàn thiện bản thân trước, sau đó mới tới gần những người xuất sắc, và quản lý các mối quan hệ đáng tin cậy bằng cả trái tim của họ.
Con người qua lại với nhau, đáng quý nhất chính là: biết đổi lập trường suy nghĩ, biết nghĩ cho người khác, biết cảm thông, biết thấu hiểu và cả bao dung.
Đối đãi với người khác bằng cái tâm sẽ khiến mối quan hệ giữa đôi bên trở nên hoàn hợp, nhân duyên ngày càng rộng mở. Bạn đối đãi tốt với người khác là đang thiện đãi với chính mình, và cả thế giới cũng sẽ dịu dàng với bạn.
Học cách nghĩ cho người khác, dùng cái tâm đi đối xử với người khác, mới có được lòng người, tình nghĩa mới lâu bền.
Haruki Murakami từng nói: "Bạn phải ghi nhớ những người cầm ô che cho bạn trong cơn mưa lớn, những người giúp bạn khi khó khăn, và những người âm thầm ôm bạn trong bóng tối."
Mọi mối quan hệ trên thế giới này đều cần được đối đãi bằng trái tim, ngay cả những mối quan hệ tốt nhất cũng sẽ bị phá hủy bởi sự thiếu chân thành.



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024