Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/01/2010 22:01 # 1
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Nỗi niềm con trai (st)


 

TT - Dường như khi ngồi lại với nhau, câu chuyện của nhiều chàng trai đều dẫn đến chủ đề... bạn gái, với một câu hỏi nhức nhối: sao giờ này chưa có bạn gái?

Bạn nữ nào đang giữ chữ duyên của tôi? - Ảnh: GIA TIẾN

Lâu lắm nhóm năm thằng bạn thân mới có dịp tụ tập với nhau, thử xem năm thằng đàn ông “họp chợ” nó như thế nào nhé.
Chủ đề đầu tiên là gì nhỉ? Bóng đá, chắc ăn rồi. Đàn ông tụ tập mà không bàn Champions League thì còn gì là đàn ông nữa. Sau đó là công việc, tiếp là chuyện ăn uống (bàn quán nhậu ngon, chứ không phải cách nấu món ngon nhé!), tiếp nữa là phim hành động, chứng khoán... Cuối cùng, đường nào cũng dẫn đến La Mã: các nàng và thực tại khá phũ phàng của cả đám: vắng tênh vắng ngắt bóng người yêu! Vì sao vậy?


Sợ bị từ chối

Lo “ngày tận thế”
Cậu này nổi tiếng lo xa nhất trong bọn. Mỗi lần gặp nhau cậu đều có thông tin về sự rạn vỡ của cặp này, cuộc chia tay của đôi nọ. Chính vì sưu tầm quá nhiều thông tin gãy đổ như thế nên cậu ta rất sợ phải yêu để rồi... chia tay. Cậu này luôn xúi dại bạn bè trong nhóm: sao lại tự đi... chuốc họa vào thân? Sao lại làm phí thời gian của mình và của người con gái khác khi mà không chắc cuộc tình này rồi sẽ đi đâu về đâu?
Cậu bạn nổ phát pháo đầu tiên bằng một lý do có phần bi quan. Câu chuyện bắt đầu từ kỷ niệm buồn của lần tỏ tình đầu tiên, khi cậu tỏ tình với người bạn gái học cùng lớp và bị từ chối. Thật ra việc nói không của cô bạn dễ thương ấy có thể vì nhiều lý do: tình cảm chưa chín muồi, cậu bạn quá hấp tấp... Nhưng cái lắc đầu của cô gái đã để lại một nỗi sợ mơ hồ trong lòng cậu bạn này.
Tệ hơn là khi cô gái tâm sự bằng một entry trên blog về lý do từ chối của mình (có lẽ cô nghĩ viết trên blog thì dễ dàng thổ lộ hơn). Sau khi đọc xong entry ấy, cậu bạn lúc nào cũng cảm giác mọi người đã biết hết sự “ngã ngựa” của mình. Và thế là tất cả những bạn nữ khác trong vòng phủ sóng quen biết đều bị cậu chuyển qua vòng... ngần ngại. Cậu bạn không dám quen ai nữa chỉ vì nghĩ mọi người đều biết cái “vết nhơ” ấy.
Lại chuyện tiền nong
Thành viên có nhiều tham vọng nhất trong nhóm thì lại có một lý do rất thời sự: chưa ổn định về kinh tế. “Cất nhà, cưới vợ là hai chuyện quan trọng nhất trong đời người đàn ông” - đó là câu cửa miệng của anh chàng này. Cộng với những chăm lo cho gia đình ở quê, những tham vọng của một chàng trai tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp, cậu bạn lúc nào cũng muốn ổn định về tài chính mới nghĩ đến việc hẹn hò. Cậu còn công bố một khảo sát rằng đa số phụ nữ đều thích đàn ông chững chạc, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho họ cả về tình cảm lẫn kinh tế. Cậu bảo khi nào đủ sức lo cho cả hai gia đình nội, ngoại mới nghĩ đến chuyện yêu đương, cưới hỏi!
Chỉ tại phim Hàn Quốc
Thành viên thứ tư tự cho mình là một người khô khan nên rất sợ những bạn gái quá lãng mạn. Sự lãng mạn của các cô gái ngày nay lại được gia cố bởi những bộ phim truyền hình nhiều tập (mà thường là phim Hàn Quốc), kết thúc như truyện cổ tích: hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến cầu hôn công chúa, hoa và nhạc, thơ và những lời tỏ tình cháy bỏng... Chà, cái này thì anh ta thua!
Anh còn nhớ kỷ niệm lần lãng mạn nhất mà anh thực hiện với mối tình đầu là tặng người yêu một bó hoa gồm 20 bông hồng nhân ngày sinh nhật thứ 20 của cô gái. Nhưng sau đó thì anh bị cô ta giận một tuần chỉ vì cô gái... thích hoa cúc hơn. Cô dằn vặt anh mãi vì nghĩ rằng anh ta chẳng thèm quan tâm đến sở thích của cô, rằng anh lãng mạn chẳng qua là... theo phong trào thôi.
Độc hành tìm kiếm...
Đến cậu bạn cuối cùng (là tôi đấy), nãy giờ im lặng nghe đồng bọn tâm sự, rồi thì cũng phải lên tiếng thôi:
- Tớ thì chẳng có nỗi niềm riêng gì cả.
- Thế tại sao chưa có em nào? - bốn đứa kia nhao nhao lên.
- Thì vẫn đang tìm kiếm thôi, có điều... tìm chưa ra! - tôi rụt rè.
- Lại khó tính, đòi hỏi cao nữa chứ gì? Thôi hạ thấp tiêu chuẩn đi cho... các em còn nhờ! - một đứa cười cợt.
- Cụ thể tiêu chuẩn là gì?
- Cụ thể hả, cụ thể thì...
Thật ra cụ thể là gì tôi cũng chưa biết nữa. Tình yêu mà, làm gì có tiêu chuẩn cụ thể (trừ chuẩn mực đạo đức, tất nhiên). Có điều nói như ông bà ta “có duyên thì sẽ gặp thôi”. Nhưng mà bạn nữ nào đang giữ chữ duyên của tôi? Tôi đang tìm bạn đấy...


 
Các thành viên đã Thank coixuong vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024