Bữa sáng luôn là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày mà không phải ai cũng biết đến.
Với mình thì bữa sáng ăn như thế nào cho đúng nghĩa với bản thân thì thật là đơn giản. Bởi khu vực quanh chỗ mình ở luôn có rất nhiều hàng quán bán đủ các món ăn mà chỉ cần nghĩ đến thôi là đã muốn chạy xe đến ngay và thưởng thức.
Thời sinh viên của mình khá là ấn tượng với quán bánh canh ở đường Huỳnh Thúc Kháng, vì khi mình giới thiệu cho các bạn sinh viên trong lớp đến thưởng thức, ai cũng khen ngon.
Chắc có lẽ cũng bởi vì giá cả phải chăng mà hương vị thì lại rất thấm. Không những vậy, ở quán còn có thêm bánh quẩy tha hồ mà ăn kèm.
Một tô bánh canh hoặc súp như hình bên dưới chỉ có giá 12.000Vnđ hay các bạn tuổi teen thường gọi là 12k
Quán bán từ lúc 7h sáng đến khoảng 10h sáng cùng ngày là hết. Một điểm mà mình thích nhất ở quán đó là ở trên bàn luôn có các gia vị kèm theo như nước mắm, hành ớt chua ngọt và ớt bột. Bên cạnh đó, ở gần quán còn có bán các loại sữa như: sữa đậu nành, đậu xanh..... mà bạn chỉ cần nhờ cô bán quán kêu hộ là đã có ngay một ly sữa uống kèm.
Khi thưởng thức món bánh canh cũng như súp ở quán này thì hương vị luôn vừa ăn và ở quán luôn có hai lựa chọn loại bột cho bánh canh đó là bột lọc và bột mỳ nhằm đáp ứng thói quen và sở thích của thực khách.
Địa chỉ quán: 116 Huỳnh Thúc Kháng
Sơ đồ như hình sau:
Và một điều đáng lưu ý đó là nếu các bạn đi xe máy hoặc xe đạp thì đến quán phải chạy xe để trên lề chứ nếu không các anh bên an ninh đô thị sẽ bắt xe đấy nhé. Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng thì lúc nào cũng có xe an ninh đô thị đi kiểm tra thường xuyên mà.
Theo Thanh Valent
Forum.duytan.edu.vn