Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/10/2010 10:10 # 1
t13tin.com
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/12/2009
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 16
Chuyện cổ tích không đề phần 1


Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, nghe đâu chuyện này xảy ra cách đây khoảng chừng ...3 năm rồi thì phải. Chuyện kể rằng, tại một thành phố nọ ở miền Trung Việt Nam, ở một trường đại học dân lập nghe đâu lớn nhất miền Trung thời đó thì phải tự nhiên vào một ngày trời nắng đẹp ơi là đẹp mọc lên một cái cây to ơi là to. Cái cây ấy dân gian đồn rằng có rất nhiều sự tích về nó. Ban đầu họ đặt nó cái tên rất là kêu nhá : T13TIN (nghe đâu cái cây này có tên trên cả in-tẹc-nét thì phải - không biết hỏi bác gu-gồ ấy). Hằng ngày, cái cây này đều hiện diện tại sân trường này vào ban đêm (ban ngày thấy chít liền), còn chủ nhật thì nó phải luyện công nghe đâu ở công viên nước của thành phố này thì phải.

Thế rồi cây T13TIN cứ thế lớn dần lên dần lên. Vào một ngày nọ cây này được một lão trọc phú họ Lê tên là Công Cơ tách ra ra thành 3 nhánh. Nhánh 1 đặt tên là T13TVT, nhánh này ban đầu có hơn 30 cái hoa có thể cho quả, sau rụng dần còn 26 quả non. Nhánh 2 đặt tên là T13TPM ban đầu có khoản 20 cái hoa và nhánh 3 đặt tên là T13TMT cũng có chừng ấy hoa. Sau cũng rụng dần và cho mỗi nhánh có khoảng 16 quả non. Ấy thế mà 3 nhánh này hàng ngày vẫn vui vẻ với nhau, có khi còn quấn vào nhau nữa cơ. Vì là lớn lên cùng bầu sữa mẹ là T13TIN nên các quả non này rất hòa thuận với nhau. Các quả đực thì thường tụ tập tạo thành một nhóm đá bóng với nhau, có khi còn rủ cả cây Kế toán giao lưu nữa chứ. Có nhóm thì tụ tập đánh bi da, nhậu… Còn các quả cái thì ít thôi nhưng cũng rất chi là đoàn kết, các chị em thì thích nấu nướng, đi mua sắm hay đi hát Karaoke. Đôi lúc có chuyện xích mích giữa nhánh này hay nhánh kia, quả này với quả kia nhưng chả ảnh hưởng gì cả, cuộc sống mà.

  rồi ngày tháng cứ trôi qua, những chuyện vui buồn của cuộc đời vẫn nối tiếp nhau. Dần dần, các cuộc gặp gỡ giữa nhánh này với nhánh kia thưa dần vào ban đêm nên sự gặp gỡ giữa quả của nhánh này với quả của nhánh kia cũng dần ít đi, dồn tất cả cho sự nghiệp của mình. Các quả non dần dần lớn dần và trưởng thành. Tuy có quả này phát triển nhanh, quả kia phát triển chậm nhưng mà quả nào cũng tự mình vun đắp các kiến thức mà nhánh cây cung cấp để mau chín.

Và rồi nuôi cây thì đến ngày quả cũng phải chín. Ngày 12 tháng 09 năm 2010 Lão trọc phú họ Lê cũng làm lễ tuyên bố thu hoạch mẻ đầu tiên của cây. Biết rằng, trên đời này làm gì có cây nào mà đến ngày cho tất cả các quả đều chín một lần. Vậy nên 26 quả chín đầu tiên của 3 nhánh là niềm tự hào của T13TIN. Đặc biệt, có đến 3 quả cực kỳ ngon (Đoàn Cường, Phước Hưng, Đình Cường) là vinh dự của lớn lao của cây mẹ T13TIN và cả của ngôi trường kia. Còn vài chục quả đợt này chưa thu hoạch được do còn xanh hoặc đã hườm hườm. Lão trọc phú hẹn đến tháng 12 cùng năm sẽ thu hoạch nốt.

Vậy là 26 quả ngọt đầu tiên có thể đi mọi miền của Tổ Quốc. Câu chuyện sẽ còn nhiều kỳ với nhiều tác giả nữa. Các bạn hãy chờ xem số tiếp theo nhé.

Theo dõi trên http://T13TIN.COM và đừng quên đưa ra lời bình luận và nhận xét nhé.(bùn ngủ gồi, nhớ chừng đó thui, bửa sau kể tiếp)

[Trở về] || [Về đầu trang]

  Vào ngày 12/09/2010 T13TIN Online có 26 cháu ra trường


http://t13tin.com website

 
Các thành viên đã Thank t13tin.com vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024