Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/02/2022 20:02 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Chân thành đổi lại được gì từ em?


Tôi có biết một anh bạn. Anh này yêu nhỏ dữ lắm, yêu thầm được đâu đó 5 6 năm. Tụi tui kiu tỏ tình thì anh sợ. Hỏi sợ gì. Anh nói sợ nhỏ từ chối, sợ nhỏ không cho ở gần nữa và sợ sau này không còn gặp nhỏ anh sẽ phát điên lên. Anh bị tụi tui la cho một trận.

Anh ân cần chăm sóc nhỏ dữ lắm. Mà đùa chứ, ai nhìn cũng biết anh thích nhỏ đó. Ấy vậy mà nhỏ không biết luôn, nhỏ chả quan tâm. Nhiều khi tui khuyên anh bỏ nhỏ mà yêu người khác biết đâu lại được đền đáp. Anh cáu. Anh đá tui mấy phát.

Rồi một ngày điên khùng, anh kiu tụi tui là tổ chức giúp anh tỏ tình. Rất vui, tụi tui nhiệt tình làm không mệt mỏi. Ngày đó đến, trên những ánh đèn sáng lung linh ngập tràn hoa, bóng bay, anh nói lời yêu và nhỏ đồng ý. Tụi tui vui phát khóc lên. Anh suýt ngất tại chỗ.

Trước khi được nhỏ đồng ý thì anh đã yêu chiều nhỏ rất ra gì và này nọ nhưng là ở mức độ thầm lặng. Sau này chính thức hẹn hò thì anh càng trân trọng thời gian bên nhỏ nhiều hơn. Nhỏ là thứ hai không ai dám làm chủ nhật luôn. Nhưng, quả thực cái gì nhiều quá cũng không tốt. Người được quan tâm nhiều đôi khi lại không biết trân trọng. Nhỏ dần chán anh, anh nhận ra và cố gắng sửa đổi theo ý nhỏ muốn. Một ngày nọ, nhỏ bỏ anh theo một người con trai khác. Anh đau khổ òa khóc như một đứa trẻ. Mối tình đầu của anh đã bị nhỏ cho tàn mây khói. Sau đó, anh vùi đầu vào công việc, yêu thương bản thân mình. Hiện tại thì công việc ổn định mà lại đẹp trai hẳn ra.

Rồi hai năm sau người yêu cũ gặp anh muốn nối lại tình xưa. Anh kiu:

- Đừng nghĩ cái gì ở đó thì mãi ở đó em ạ. Không được trân trọng thì ai cũng sẽ rời đi thôi.

Ngầu thực sự. Kể ra chia tay nhỏ cũng hay. Nhờ nhỏ mà anh đã thay đổi rất nhiều.

Vậy nên, mong bạn nào được ai đó quan tâm chăm sóc thì hãy trân trọng họ nhé bởi chẳng ai muốn quan tâm một người xa lạ đâu. Thế giới này có vô vàn điều cám dỗ nhưng chỉ cần tỉnh táo và nắm chặt tay nhau thì mọi chuyện sẽ qua, bình yên sẽ đến thôi.

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024