Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/12/2009 10:12 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Cặp bài trùng.


Giới thiệu truyện.
Click the image to open in full size.

Tên gốc: .............! (Kyou kara ore wa!)
Tựa tiếng Anh: Today, It's my turn!
Tựa tiếng Việt : CẶP BÀI TRÙNG
Tác giả: Nishimori Hiroyuki (là tác giả của Tenshi na konamaiki, xb ở Việt Nam với tên Thiên sứ)
Thể loại: action, comedy, school life, shounen
Số vol: 38 (trọn bộ)
Nhà xuất bản: Shogakukan
Hiện đang có: Manga, anime, dorama
Nhà xuất bản tại Việt Nam: NXB Trẻ


Tóm tắt:
Sau khi chuyển nhà, Mitsuhashi Takashi-một học sinh cấp 3 bình thường, đã quyết định sẽ tận dụng cơ hội này để thay đổi cuộc sống học sinh quá nhàm chán trước đây để trở thành một tay anh chị. Để chuẩn bị ra mắt trong lần chuyển sang trường mới, Takashi đã đi nhuộm tóc vàng và uốn xoăn. Tại tiệm hớt tóc, cậu tình cờ gặp một thằng nhóc cỡ tuổi mình có cái đầu dựng đứng như lông nhím tên Itou Shinji. Ngẫu nhiên sao cả hai lại chuyển đến cùng một trường và cùng có suy nghĩ muốn "nổi loạn". Mặc dù ban đầu là hai kẻ đối địch nhau song sau đó Mitsuhashi và Itou đã nhanh chóng kết nghĩa huynh đệ và cùng nhau bắt đầu cuộc sống "anh chị" của mình. Câu chuyện là một chuỗi các tình huống hài hước, dở khóc dở cười mà nguyên nhân thông thường khởi nguồn từ Mitsuhashi và Itou thường là người phải lãnh đạn và dọn dẹp những rắc rối do thằng bạn chí cốt gây ra. Truyện có những tình huống đánh đấm khá bạo lực, tuy nhiên cũng không phải là hai anh chàng này suốt ngày đi đánh nhau và bạ ai đánh đó, cũng phải có những tên giang hồ không kém gây sự thì mới có chuyện xảy ra, kiểu như "không có lửa sao có khói"

Bộ truyện này rất thú vị, thích hợp cho việc giải trí sau những giờ học và làm việc căng thẳng, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ

Giới thiệu nhân vật:

Mitsuhashi Takashi
Click the image to open in full size.
Nhân vật chính nhất của truyện. Anh chàng này có thể xếp vào loại "Gian manh vốn sẵn tính trời; Pha nghề đánh lộn đủ làm đại ca". Tính tình ích kỷ, bộp chộp, nóng nảy, chúa gây chuyện, tự cao tự đại, luôn cho mình là vô địch (mà thật ra là mạnh thiệt), ngu hết chỗ nói (chả phân biệt nỗi cá chép với cá vàng) và đặc biệt, yếu điểm của anh chàng này là sợ...ma. Tuy nhiên một vài tình huống cũng cho thấy cu cậu rất là đàn ông, như không ra tay với con gái, sẵn sáng lao vào dâu sôi lửa bỏng để cứu bạn (dù luôn cố gằng sắp xếp tình huống sao cho khi mình xuất hiện sẽ trở thành người hùng trong mắt các nàng), nhưng có lẽ cái tính thủ đoạn này đã làm cho các nàng sợ chàng đến chạy mất dép
Tuyệt chiêu: ra đòn nhanh như chớp , cú đá rocket (thiệt ra là sút chiếc giày vô mặt đối phương), đòn tung hỏa mù (quăng bịch tiêu xong bỏ chạy) và vô số đòn khác mà chỉ đọc truyện mới thấy

Itou Shinji
Click the image to open in full size.
Bạn chí cốt của Mitsuhashi. Tính tình hiệp nghĩa, diệt gian trừ bạo, nhưng lại chẳng trừ nỗi nguyên cục bạo to tướng kế bên mình là Mitsuhashi. So với Mitsuhashi thì Itou đúng là kiểu anh hùng thứ thiệt, rất được lòng các nam sinh và là thần tượng của nữ sinh khắp trường. Chính vì lý do này mà thỉnh thoảng Itou cũng bị Mitsuhashi trở mặt chơi cho mấy cú, và kết quả những lần đụng độ của hai chàng chỉ tổ làm cho Itou bị giảm fan nữ và Mitsuhashi được tăng số thư gửi yêu cầu...thách đấu
Tuyệt chiêu: đầu nhím tấn công (đưa đầu ra húc vào người đối thủ, chủ yếu là do bị Mitsuhashi xô ra)

Hayakawa Kyoko
Click the image to open in full size.
Cô nàng xinh xắn này vốn là đại ca một trường nữ, trong một lần đến nhờ vã Mitsuhashi và Itou giải quyết một đám nam sinh luôn theo đuôi mình, Kyoko đã cảm phục Itou và cả hai nhanh chóng trở thành một cặp xứng đôi. Điều này đã làm cho anh chàng cô đơn Mitsuhashi tức tối và luôn ra sức phá hoại những buổi hẹn hò của họ. Kyoko là một cô nàng rất cá tính, luôn mang chiếc cặp có nhét sắt ở các góc để dễ bề ra tay phòng thủ trước những đối thủ to lớn, tuy nhiên, vì tình yêu đối với Itou, Kyoko đã từ bỏ chiếc cặp này để sử dụng một chiếc cặp bình thường mà anh chàng tặng cho cùng với lời hứa sẽ nghe lời chàng mà từ bỏ giang hồ

Akasaka Riko

Là con gái của chủ võ đường aikido dù bên ngoài luôn tỏ ra là một cô gái ngoan hiền nhưng có thể xem Riko là một phiên bản nữ của Mitsuhashi, cô nàng này mạnh như quỷ thần, đến cả Mitsuhashi và Itou cũng phải sợ chết khiếp. Mistuhashi đã kết Riko ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng anh chàng chả bao giờ chịu thừa nhận điều đó, và cho dù bề ngoài luôn tỏ ra khắc khẩu với Mitsuhashi nhưng Riko cũng kết đậm anh chàng và theo nhận xét của Itou thì hai người này đúng là "một cặp xấu nết như nhau" Riko cũng là người duy nhất dám gọi Mitsuhashi bằng nickname San-chan (Mitsuhashi Hán tự viết là Tam Kiều - 3 cây cầu và San là một cách đọc của số 3), cô nàng cũng là người duy nhất có khả năng kiềm chế Mitsuhashi

Katsutoshi Imai

Imai có thể xem như là nhân vật phản diện chính của bộ truyện (dù không ai trong bộ truyện này có thể được xem là nhân vật chính diện). Imai luôn tìm cách gây sự và cạnh tranh ngôi vị "Thiên hạ đệ nhất đê tiện" với Mitsuhashi , anh chàng cũng kết đậm cô nàng Riko nhưng xui thay nàng ta đã phải lòng tên địch thủ Mitsuhashi => lại thêm một lý do để hai tên này tẩn nhau từ đầu đến cuối truyện


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024