Sáng nay mình chợt nghĩ ra ý tưởng này.Tình yêu đôi lứa thì cũng có lúc lên, lúc xuống, lúc vui vẻ, lúc hờn giỗi. Có đắng , có ngọt....như thế tình yêu mới có ý nghĩa phải không các bạn. Nhưng ở đây, khi một số bạn nam lỡ " choc ổ kiến lửa" thì nhiều lúc không biết phải làm sao cho người yêu hết giận cả.
Bởi vậy mình lập ra topic này mong các bạn nào có ý kiến hay về việc hạ hỏa và làm lành với các nàng thì cùng góp ý!.Qua đó có thể giúp cho những ai đang yêu , sắp yêu và đã yêu có thể nắm chắc lấy hạnh phúc của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến topic này!