Lúc trước mới sinh hoạt trên mạng, tôi biết đến lời cám ơn từ sms, từ YH mỗi khi có một bài báo hay. Tôi vui mừng.
Dần sau, tôi sinh hoạt và biết đến nhiều hơn các diễn đàn, tôi viết bài, đóng góp suy nghĩ mình, con tim mình. Tôi nhận được những lời cám ơn. Tôi có 1 hạnh phúc nhỏ nhoi.
Nghĩ lại những bài viết hay mà tôi từng "duyên" có, tôi cám ơn thầy cô, cuộc đời đã cho tôi những nếp gấp.
Hãy cám ơn, ấn THANKS khi bạn thấy bạn có "duyên" với bài viết của tôi, và bài viết của tôi làm bạn "hạnh phúc nhỏ nhoi" ; hay là làm bạn vui mừng cho một nếp gấp.
Cuộc đời, vốn là những nếp gấp, gấp đi gấp lại. Hãy chia sẽ tình cảm của mình với một ai đó, bằng một hành động giản đơn.
(Sưu tầm - Bài viết từ một người không bao giờ được ấn THANKS)