5h50 : học xong bay đến trước nhà hát TRưng Vương , hi vọng tối ni bà con đông đủ đi off cho vui
5h58: alo CHi_Pheo hả , đang ở đâu đó ,tới nhanh , Tan_Huynh đây ,đang đứng 1 mình nè , tới nhanh .
6h5: Chi_Pheo dẫn chị vevynd tới
, 5p phút sau ,nxduck tới , dẫn theo 2 người bạn nữa , hizhzi quên tên rùi , sr nha
6h20: vẫn chỉ có 6 mem , "phèo ơi " gọi ronvn đi cho vui , ít mem quá
6h35 : ronvn tới
tám 1 tí xong , tất cả cùng tới quán Ba Dương đường Phan Đình Phùng nhậu , tình hình chỉ có 6 mem
Sau khi giới thiệu xong
, mọi người cùng nhau nâng ly mừng bữa off đầu tiên
, sau đó cỡ 30p sau , có 1 anh ủy viên bên khoa kiến trúc tới góp vui
8h30 , 1 chị nữa tới . Hiz ko bít tên , sr
cả bọn tổng cộng 9 mạng ngồi nhâm nhi cho đến 9h10 thì mama của mình gọi điện réo về
, tình hình là thế , chia tay bà con .Về mà bùn , hi vọng vào các bữa off sau bà con đi đông đủ .
Qua bữa off hôm nay , biết thêm đc nhìu hơn về các mem trong hội , biết thêm đc có 1 đồng hương cùng Đn với mình là ronvn , học cùng cấp 3 và cũng từng có 1 thời quậy tưng bừng giống mình .
Vui lắm , hi vọng sẽ có thêm nhìu kì off hơn nữa để bà con hiểu nhau hơn
. Cho cộng đồng DuyTan mìh thêm gắn bó hơn
.
P/S : bây h tớ chỉ ước có 1 điều , nếu tớ là SMod á , tớ sẽ band hết nick của mấy mem đã đăng kí off mà ko tới
, làm tụi này chờ dài cổ
.Để cho tụi này phải leo cây ><