Share the world - TVXQ/THSK/DBSK
Huynh, là đệ đây!
*cười*
Đừng thắc mắc tại sao đệ lại gửi tặng bài hát cho huynh nhé, vì đôi khi con người ta làm việc gì đó mà không cần có lý do đâu! Còn nếu huynh vẫn muốn một lý do thì cứ coi như là đệ tặng cho người bạn đầu tiên mà đệ có trên 4rum này đi.
*cười*
Đệ chẳng quan tâm và cũng sẽ không gặng hỏi tên của huynh nếu huynh không muốn nói. Đệ chỉ hy vọng là chúng ta có thể làm huynh đệ lâu dài. Là lâu dài chứ không phải là mãi mãi huynh à, vì đệ vốn không tin vào hai chữ "mãi mãi".
*cười*
Nói thật nhé, huynh bảo huynh là Cass, nhưng đệ vẫn còn nghi ngờ đấy. Cơ mà không sao, không sao, vì bây giờ đệ cũng đang nghi ngờ về cái chữ Cassiopeia trong chính con người đệ đây. Nói chung là, cho dù có là Cass hay không thì bây giờ đã là bạn rồi huynh nhé!
*cười*
Điều cuối cùng, đệ biết, nói điều này sẽ khiến huynh thấy khó chịu, nhưng mà...
ĐỆ SẼ VẪN CỨ XƯNG HÔ HUYNH - ĐỆ CHO DÙ HUYNH CÓ BẢO LÀ NGHE GIÀ HAY LÀ KHÔNG THÍCH !!!!!
Huynh nhớ đấy, đừng có vùi dập mong ước nhỏ nhoi của đệ!
Ngày lành!