cục phó nhanh chân ghê. cục trưởng viết 1 bài dài ơi là dài nhưng chưa kịp post thui giờ post :D
Vào ngày 12 tháng 11 cách đây 21 năm trong một gia đình thượng võ tại miền quê Bình Định nổi tiếng, với sự chào đón của gia tộc và trong niềm vui sướng của gia đình một nàng công chúa đã ra đời. Cô được đặ lên là Lyly ( có thể hiểu là cốc cốc :P), cô lớn lên trong sự yêu thương của gia đình và bạn bè, có biết bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn tại mảnh đất Bình Định, quê hương yếu dấu. Nhưng vào cái ngày định mệnh, sau kỳ thi đại học vất vả cô nhận được giấy báo đại học, đây là một niềm vui lớn nhưng cô sắp phải xa gia đình, bạn bè, quê hương để bắt đầu một cuộc sống mới tại TP.Đà Nẵng. Bao nhiêu điều mới mẻ, khó khăn trước mắt nhưng cô nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để cô có thể phát huy hết năng lực của mình, tự lập làm tất cả mọi thứ.
Sau khi bước chân ra TP. Đà Nẵng, bắt đầu những buổi học đầu tiên với môi trường mới, cũng có những khó khăn nhưng mọi thứ vẫn tốt đẹp. Ngoài thời gian học cô quyết định đăng ký tham gia vào CLB tình nguyện để có thể góp 1 chút công sức của mình chung tay với tất cả mọi người giúp đỡ nhưng hoàn cảnh khó khắn hơn. Trong thời gian hoạt động tại CLB tình nguyện, cô đã học hỏi được rất nhiều điều, và gặp gỡ được rất nhiều người bạn cùng chung chí hướng…..Sự kết hợp của những thành viên khác và hội Quy’s tộc ra đời cũng mang lại cho cô một điều gì đó đặc biệt.
21 năm trôi qua bây giờ nàng công chúa của chúng ta đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc ngắn cá tính, cặp kính đáng yêu… tất cả mọi người đều yêu quý và….
….Câu chuyện đang còn tiếp tuc mời các bạn xem tiếp vào các ngày 12 tháng 11 những năm tiếp theo…
A hèm!
Tình hình là rất tình hình. Hum ni nhân ngày sinh nhật của thường cục Lyly thay mặt cho Đảng, Chính Phủ… và Hội Quý’s Tộc, Tôi Cục Trưởng KEM_VITA37 gửi lời chúc đến đồng chí. Chúc đồng chí hay ăn chóng lớn :D, sớm hoàn thành sự nghiệp học hành một cách xuất sắc…tìm được một công việc tốt vừa ý…kiếm tiền thật nhiều và nhớ đừng đổi số điện thoại ( lý do: lỡ sau ni cục trưởng hết tiền còn gọi điện để mượn :D)….và tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến cho đồng chí…mong đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thân!!!! :X