Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/06/2010 16:06 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Ấn tượng châu Phi trong ngày thứ 12 World Cup..........



Bảng A và B đã hạ màn kèm theo việc cả Nam Phi lẫn Bờ Biển Ngà chính thức bị loại tại World Cup 2010. Nhưng những dấu ấn mà hai đại diện châu Phi để lại ở lượt trận thứ 3 là khá rõ nét...


Cầu thủ xuất sắc nhất: Các đội bóng châu Phi đã để lại những ấn tượng đẹp đẽ dù hai đại diện đầu tiên đã chính thức từ biệt giải đấu. Mặc dù vậy, bộ đôi Siphiwe Tshabalala và Katlego Mphela đã chơi bùng nổ trước người Pháp, giúp đội chủ nhà có được thắng lợi danh dự 2-1.

Mphela đã chơi tuyệt vời ở trận đấu cuối cùng gặp Pháp

Sự cơ động của Mphela và Tshabalala khiến cánh trái của “Bafana Bafana” trở thành mũi tấn công chủ yếu, liên tục khiến vị trí của Bacary Sagna luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Dù bị loại nhưng với những gì đã thể hiện, Nam Phi đã chia tay giải đấu trong thế ngẩng cao đầu.

Những khoảnh khắc đánh nhớ nhất: Từ đầu giải, không ai nghĩ Abou Diaby sẽ có suất chính thức trong màu áo tuyển Pháp. Nhưng cầu thủ đa năng của Arsenal đã chơi tuyệt hay trong suốt 3 trận đấu. Trước Nam Phi, Diaby hoạt động không biết mệt mỏi suốt 90 phút, luôn chiến đấu bằng tinh thần cao nhất. Tiếc là một mình anh không thể mang lại sự khác biệt cho ĐT Pháp.

Yakubu cũng có một buổi tối đáng nhớ khi thi đấu xông xáo ở trận chiến cuối cùng với Hàn Quốc. Pha ghi bàn trên chấm 11m vào lưới Hàn Quốc mang về 1 điểm đầu tiên cho Nigeria tại World Cup 2010. Dù bị loại những “đại bàng xanh” vẫn có một kỳ World Cup không đến nỗi quá thất vọng.

Người hùng thầm lặng: Ở chiến thắng 1-0 trước Mexico, dù Luis Suarez ghi bàn nhưng tiền đạo đang chơi cho Ajax không thực sự quá nổi bật. Người đồng đội Diego Forlan có pha kiến thiết hoàn hảo, tuy nhiên dấu ấn mà ngôi sao Atletico để lại không quá rõ rệt.

Luis Suarez ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Mexico

Cặp trung vệ Egidio Arevalo Rios - Diego Perez mới là những gương mặt đóng góp nhiều nhất trong chiến thắng của Uruguay. Sự tỉnh táo, chặt chẽ và không ngai va chạm của Rios lẫn Perez đã tạo nên bức tường đồng vững trước cầu môn, không cho các tiền đạo Mexico nhiều cơ hội ghi bàn.

Ngoài ra, Lionel Messi lại tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Argentina dù HLV Maradona chỉ tung ra đội hình dự bị. “El Pulga” vẫn hoạt động không mệt mỏi và chính anh có pha dứt điểm buộc thủ thành Hy Lạp đẩy ra, Palermo có mặt kịp thời đệm bóng ấn định tỷ số 2-0 cho Argentina.

Bất ngờ lớn nhất: Pháp tiếp tục gây thất vọng lớn khi để thua Nam Phi 1-2 và bị loại với vị trí bét bảng, một thất bại mà không ai nghĩ đến từ đầu giải. Ngoài ra, trận thua toàn diện của Hy Lạp khiến nhiều người ngạc nhiênn, nhất là khi Argentina sử dụng tới 2/3 cầu thủ dự bị.

Bàn thắng đẹp nhất: Ở cuộc đối đầu Uruguay-Mexico, đội bóng Nam Mỹ chính thức chiếm ngôi đầu bảng nhờ bàn thắng duy nhất của Luis Suarez, một pha đánh đầu chuẩn xác sau hàng loạt những pha phối hợp chuẩn mực.

HLV gây thất vọng nhất: Raymond Domenech tiếp tục là đề tài chỉ trích của báo giới Pháp khi những sai lầm chiến thuật ông khiến Pháp thua Nam Phi 1-2 và kết thúc giải đấu với vị trí bét bảng. Một sự thay máu là điều khó tránh khỏi, tiếc là “Gã gàn” không còn cơ hội để làm điều đó sau World Cup 2010


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024