Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/06/2010 07:06 # 1
nguyentrinhvan
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 11/90 (12%)
Kĩ năng: 24/120 (20%)
Ngày gia nhập: 18/04/2010
Bài gởi: 371
Được cảm ơn: 684
Thắng 2-1, Nam Phi 'dắt' Pháp rời World Cup


 Chơi hơn người từ phút thứ 25, Nam Phi đã có chiến thắng đầu tiên và cũng là cuối cùng tại World Cup 2010, trở thành đội chủ nhà World Cup đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng.

>> Argentina thị uy sức mạnh với 9 điểm tuyệt đối
>> Để thua tối thiểu Uruguay, Mexico đi tiếp trong nghẹt thở
>> Ngược dòng trước Nigeria, Hàn Quốc cùng Argentina đi tiếp

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một đội bóng không tập luyện trước một trận cầu mang tính quyết định. Điều đáng nói điều đó lại xảy ra với một đội bóng từng là nhà vô địch, đương kim Á quân của giải đấu danh giá nhất hành tinh – tuyển Pháp. Les Bleus đang trải qua vụ scandal tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự World Cup.

Bafana ngẩng cao đầu rời giải, Les Bleus cúi đầu về nước

Các cầu thủ dự bị của Pháp đã nhập cuộc với quyết tâm rất cao

Tuy nhiên, có vẻ như chính sự rối ren đã đem lại bộ mặt mới cho tuyển Pháp. Bởi lẽ những cầu thủ dự bị của đội bóng áo lam đều rất muốn thể hiện mình. Vì thế, trong những phút đầu tiên, Les Bleus làm chủ hoàn toàn thế trận với những pha hãm thành liên tiếp. Tuy vậy, sự thiếu sáng tạo vẫn là vấn đề chính của tuyển Pháp khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng mảnh lưới của Nam Phi.

 

Kết quả loạt trận đêm 22/6:

Mexico 0 - 1 Uruguay
L. Suarez (43')

Pháp 1 - 2 Nam Phi
F. Malouda (70') - B. Khumalo (20'); K. Mphela (37')

Nigeria 2 - 2 Hàn Quốc
K. Uche (12'); A. Yakubu (pen.) (69') - J. Lee (38'); C. Park (49')

Hy Lạp 0 - 2 Argentina
M. Demichelis (77'); M. Palermo (89')

Khi mà sự bế tắc của các cầu thủ áo xanh chưa được giải tỏa thì họ đã phải nhận gáo nước lạnh sau 20 phút thi đấu. Từ cú đá phạt góc bên cánh phải của Tshabalala, trung vệ lên tham gia tấn công Khumalo đã bật rất cao đánh đầu tung lưới thủ thành Lloris, mở tỉ số cho Nam Phi. (xem clip)

 

Trong lúc các cầu thủ Pháp vẫn còn chưa hết choáng váng sau pha ghi bàn của Khumalo thì họ tiếp tục bị đẩy vào cảnh thiếu người. Trong một pha tranh cướp bóng trong vòng cấm, tiền vệ thi đấu rất nhạt nhòa tại giải năm nay Gourcuff đã có pha đánh cùi trỏ vào cổ một cầu thủ Nam Phi. Ngay lập tức trọng tài rút thẻ đỏ tước quyền thi đấu của cầu thủ đang khoác áo Bordeaux.

Lợi thế hơn người đã giúp các cầu thủ Nam Phi có được thế trận áp đảo toàn diện trước nhà đương kim Á quân thế giới. Và điều gì đến cũng phải đến. Phút 36, từ đường chuyền của Masilela trong vòng cấm, các cầu thủ áo xanh đã lúng túng trong pha cản phá, để bóng tìm đến chân của Mphela. Và tiền đạo mang áo số 9 của đội chủ nhà đã không mấy khó khăn khi nhẹ nhàng gạt bóng vào lưới trống. 2-0 cho Nam Phi! (xem clip)

Không còn gì để mất, các học trò của HLV Domenech đã dồn toàn lực lên tấn tìm kiếm bàn thắng danh dự. Điều đó đã khiến cho những phút cuối hiệp 1 diễn ra vô cùng hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Trong đó, đáng kể nhất là cú sút cận thành của Ribery ở phút 40 và pha trả đũa của Mphela ở phút 44. Tuy nhiên, sự xuất sắc của cả Josephs lẫn Lloris khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Trong khi đó, việc Uruguay ghi bàn vào lưới Mexico ở những cuối hiệp 1 đã mở ra tia hi vọng cực lớn cho Nam Phi. Nếu tỉ số 1-0 giữa Uruguay và Mexico được giữ nguyên, trong khi Nam Phi ghi thêm 2 bàn thắng nữa vào lưới tuyển Pháp, đồng thời giữ sạch lưới, thì chiếc vé lọt vào vòng 1/16 chắc chắn sẽ thuộc về các chiến binh Bafana Bafana.

Bởi thế, ngay sau khi hiệp 2 trở lại, đoàn quân của HLV Carlos Parreira tiếp tục tăng cường sức tấn công về phía khung thành của tuyển Pháp. Và suýt chút nữa Nam Phi đã có được bàn thắng thứ 3 khi trận đấu bước sang phút 50. Đường chọc khe rất thông minh ở khu vực trung lộ của Tshabalala đã tạo điều kiện để Mphela phá bẫy việt vị. Tuy nhiên, ở tình huống đối mặt, Mphela lại dứt điểm trúng vào cột dọc của Lloris.

Bafana ngẩng cao đầu rời giải, Les Bleus cúi đầu về nước

Mphela suýt chút nữa nâng tỉ số lên 3-0 cho Nam Phi

Bị dẫn trước tới 2 bàn và phải thi đấu thiếu người, song tuyển Pháp vẫn không hề có dấu hiệu buông xuôi. Những chàng lính ngự lâm vẫn tràn lên đáp trả mỗi khi có cơ hội. Tuy nhiên, những pha tấn công của đội khách lại tỏ ra yếu ớt và dễ dàng bị hóa giải bởi các hậu vệ áo vàng. Tình huống đáng kể nhất mà Pháp tạo ra chỉ là cú sút xa sạt xà ngang của tiền đạo Cisse ở phút 55.

Ngay sau pha dứt điểm, cựu tiền đạo Liverpool đã được cho ra nghỉ để nhường chỗ cho Henry. Có lẽ lúc này HLV Domenech đã phải chịu nhúng nhường với hi vọng Titi sẽ ghi bàn thắng danh dự cho tuyển Pháp. Dẫu vậy, sự có mặt của cầu thủ dùng tay đưa Les Bleus đến VCK World Cup cũng chẳng thể đem lại sự tươi mới trong những pha tấn công, thậm chí điều đó càng tăng tinh thần hưng phấn của các chiến binh Bafana Bafana.

Tuy nhiên, quá mải mê tìm kiếm bàn thắng nâng tỉ số đã khiến đội bóng áo vàng để lộ những khoảng trống chết người ở phía sau. Điều đó đã khiến Nam Phi phải trả giá ở phút 70. Từ một pha phản công rất nhanh, Diarra đã chuyền cho Ribery thoát xuống xâm nhập vòng cấm rất nhanh. Những tưởng Gã mặt sẹo sẽ dứt điểm khi đối mặt với Josephs, song anh lại chơi rất đồng đội bằng đường căng ngang cho Malouda băng vào đệm bóng vào lưới trống, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Pháp. (xem clip)

Bafana ngẩng cao đầu rời giải, Les Bleus cúi đầu về nước

Bàn thắng của Malouda vẫn khiến tuyển Pháp phải cúi mặt rời giải

Bàn thắng của Malouda khiến trận đấu trở nên quyết liệt và hấp dẫn hơn rất nhiều. Trong khi Nam Phi quyết tâm ghi bàn để nuôi hi vọng mong manh, thì tuyển Pháp cũng muốn có thêm một điểm trước khi sách va li về nước. Tuy nhiên, tất cả những pha dứt điểm của hai đội đều không được chuyển hóa thành bàn thắng.

Đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm của Tshabalala ở phút bù giờ cuối cùng (90’+3). Xuất phát từ cú căng ngang tuyệt vời của một cầu thủ áo vàng, Tshabalala đã có cơ hội đối mặt với Lloris mà không bị ai kèm. Song tiếc là tiền vệ chơi hay nhất của Nam Phi tại giải năm nay lại dứt điểm trúng thủ thành Lloris, khép lại trận đấu vẻ vang nhưng cũng đầy tiếc nuối của Nam Phi.

Dù chiến thắng, song Nam Phi vẫn trở thành đội chủ nhà đầu tiên tại World Cup bị loại, bởi họ kém Mexico đội đứng thứ 2 về hiệu số bàn thắng thua. Trong khi, tuyển Pháp đã khép lại một giải đấu vô cùng nhạt nhòa, thậm chí nó còn thất vọng hơn cả những gì mà họ từng hứng chịu tại World Cup 2002 hay Euro 2008 vừa qua.

Đội hình ra sân:

Nam Phi: Josephs, Ngcongca, Mokoena, Khumalo, Masilela, Pienaar, Sibaya, Khuboni, Tshabalala, Mphela, Parker.

Pháp: Lloris, Sagna, Gallas, Squillaci, Clichy, Diarra, Diaby, Gignac, Gourcuff, Ribery, Cisse.

BXH chung cuộc bảng A:

 

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

B/T

B/B

Hiệu số

Điểm

Uruguay

3

2

1

0

4

0

+4

7

Mexico

3

1

1

1

3

2

+1

4

Nam Phi

3

1

1

1

3

5

−2

4

Pháp

3

0

1

2

1

4

−3

1

 

* Uruguay và Mexico đi tiếp.

>> Lịch thi đấu và kết quả World Cup
>> Tham gia dự đoán các trận đấu tại World Cup
>> Xem tường thuật trực tiếp trên điện thoại với Zing Me Mobile

AN NHI
nguồn: news.zing.vn



SỞ THÍCH NÉM ĐÁ GIẤU TAY,GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI
NĂNG KHIẾU VÀ SỞ TRƯỜNG CHỌC GẬY BÁNH XE
 


 
Các thành viên đã Thank nguyentrinhvan vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024