Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/06/2010 08:06 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Vụ Anelka: Ai mới là “kẻ phản bội”?


Hôm qua, đội Pháp đã quyết định bỏ tập để phản đối quyết định trục xuất Anelka khỏi tuyển Pháp, khi cho rằng tiền đạo CLB Chelsea không phải là thủ phạm chính gây bất ổn, mà chính kẻ đã “tuồn” thông tin về những câu chửi tục tĩu của anh cho báo chí mới đáng phải loại bỏ.


Anelka không chửi Domenech?

Evra (che mặt) tỏ ra khá mất bình tĩnh trong buổi họp báo trả lời về vụ Anelka - Ảnh: AP

Chủ tịch FFF Jean-Pierre Escalettes đã xác nhận điều ấy trong buổi họp báo vào hôm qua: “Những câu chửi tục của Anelka không nhắm trực tiếp vào Domenech. Sau khi nhận những lời chỉ dẫn của HLV, cậu ấy đã quay về chỗ ngồi và chửi đổng. Domenech nghe thấy, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục bài giảng chiến thuật trong giờ nghỉ. Tuyên bố cuối cùng của Domenech chỉ là việc Anelka bị thay ra. Không có một màn đối đầu nào như cánh báo chí đã thổi phồng”.

Evra, người đã có mặt trong phòng thay đồ và chứng kiến toàn bộ diễn biến vụ việc, cũng đã làm chứng cho Anelka: “Sự việc không đi quá xa. Chính tôi đã ngăn cản màn cãi vã giữa ông Domenech và Anelka nổ ra bằng cách nói với họ rằng chúng ta vẫn còn một trận chiến ngoài kia. Các cầu thủ có thể xác nhận điều ấy”. Hậu vệ của M.U cũng đã tỏ ra tức giận khi biết rằng thông tin về vụ này đã bị rò rỉ ra ngoài trước khi FFF tuyên bố trừng phạt Anelka, và phần nào bị bóp méo qua lăng kính của báo chí: “Theo tôi vấn đề không nằm ở Anelka, mà ở kẻ nào đã tiết lộ việc này ra ngoài với ý đồ phá hoại. Kẻ phản bội ấy nên bị loại bỏ”.

HLV Domenech cũng chính thức xác nhận rằng không có màn cãi vã nào xảy ra, và việc Anelka bị trục xuất đơn thuần là một quyết định trừng phạt của FFF cho hành vi chửi tục của tiền đạo này, còn bản thân ông Domenech thì “tôi không quan tâm đến việc cậu ta đã chửi gì đằng sau lưng”.

Đội Pháp thực sự có một “kẻ phản bội”?

Ngay sau buổi họp báo, toàn đội Pháp, do Evra cầm đầu, đã quyết định tẩy chay buổi tập hôm qua để phản đối việc Anelka bị đuổi về nước. Quá thất vọng, ông Jean-Louis Valentin, GĐKT của LĐBĐ Pháp đã quyết định từ chức: “Tôi không còn việc gì để làm ở đây nữa. Tôi từ chức và sẽ trở về Paris”. Trước đó, đã có những nghi vấn cho rằng chính Valentin là “kẻ phản bội” mà Evra ám chỉ (tất nhiên, ông ta đã phủ nhận). Sự kiện này đánh động đã đến các chính khách: Ông Henri Guaino, cố vấn của Tổng thống Sarkozy, đã bảo rằng đây mới là scandal lớn nhất: “Đó không còn là một đội bóng nữa rồi!”

Đội Pháp đang trở thành nạn nhân của những tin đồn gây bất ổn một cách có hệ thống. Tháng 9 năm ngoái, tờ Le Parisien quả quyết rằng Henry đã mắng vào mặt Domenech, để rồi sau đó tiền đạo này phải đăng đàn cải chính, sau khi tin tức này cũng đã khiến đội Pháp rơi vào trạng thái bất ổn trong bối cảnh họ vẫn đang trầy trật trong chiến dịch vòng loại. Mới đây, xuất hiện những lời đồn đoán cho rằng Ribery thậm chí đã đánh nhau với Yoann Gourcuff trên máy bay khi Pháp trở về trại đóng quân ở Knysna từ Polokwane. Tất nhiên, cả 2 đều phủ nhận tin đồn này, nhưng việc báo chí đăng tải những thông tin kiểu này cũng đã khiến “Les Bleus” điêu đứng: Họ không những mất tập trung vì phải cải chính những bài báo sai lầm, mà đội ngũ cũng sẽ bị chia rẽ vì tâm lý cảnh giác để “phòng vệ” của mỗi cá nhân. Như lời Evra: “Tôi không muốn rằng ngay cả việc tôi đi vệ sinh như thế nào, người ta cũng muốn đưa nó lên mặt báo”.

Vậy thì trong đội Pháp hiện tại chắc chắn tồn tại một một kẻ lắm chuyện, đã ném những tin tức từ phòng thay đồ của “Les Bleus” cho báo chí. Trong một không gian khép kín giữa các thành viên ĐT và ông Domenech (cùng các trợ lý trong BHL), trừ phi họ trở thành nạn nhân của một âm mưu kiểu tình báo (đặt máy nghe trộm chẳng hạn), chứ không ai có thể tố cáo những diễn biến phức tạp trong nội bộ đội Pháp ngoài chính họ.

Chelsea có bao dung cho Anelka?
 

Anelka đã được hứa hẹn sẽ được Chelsea gia hạn hợp đồng sau khi World Cup kết thúc, thế nhưng với Scandal này, chưa biết liệu tương lai của anh ở đội bóng thành London sẽ đi đến đâu. Được biết, ông Ron Gourlay, GĐĐH của Chelsea, đã lập tức đưa ra lời cảnh báo với Anelka: “Tôi không muốn thấy cậu xuất hiện trên mặt báo với những rắc rối kiểu này. Hành vi của cậu là rất đáng xấu hổ”. Trước đó, hình ảnh của Chelsea đã bị bôi nhọ bởi các scandal liên tiếp của trung vệ đội trưởng John Terry (“phe” vé vào thăm sân Stamford Brigde, ngủ với vợ Brigde) và Ashley Cole (ngoại tình). Bây giờ, vụ Anelka có thể sẽ được các quan chức của đội bóng thành London xem xét một cách kỹ lưỡng hơn.

 
Theo Thể thao & Văn hóa Online


Đợi chờ....!

 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024