Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/06/2010 22:06 # 1
babyvohon
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 0/60 (0%)
Kĩ năng: 41/50 (82%)
Ngày gia nhập: 01/02/2010
Bài gởi: 150
Được cảm ơn: 141
Ấm áp


'Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa mà là bên cạnh người bạn yêu thương'. Con gái say xe lắm. Cứ lên xe buýt thì cố mấy cũng chỉ được vài bến là phải xuống. Một lần, con trai và con gái đến nhà bạn chơi, không xe máy, hai đứa đi xe buýt. Đã dũng cảm nhưng đến Bách hoá Thanh Xuân, hai đứa phải xuống vì nếu đi tiếp con gái sẽ nôn mất. Khổ thân con trai, đi bộ cùng con gái gần chục cây số. Vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ nên con đường như ngắn lại, bước chân như hết mỏi.

"Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc nhiều áo, mà là khi đứng trước gió lạnh, từ phía sau ai đó khoác cho bạn một tấm áo". 7h tan lớp học thêm, hai đứa đạp xe. Đi chung đường một đoạn, rồi đến ngã rẽ về từng nhà. Tay con gái xỏ đôi gang tay len tím. Tay con trai thì hình như đang lạnh quá. Con gái nhường cả đôi găng cho con trai nhưng con trai đùn đẩy lại cho con gái. Không ai muốn người kia bị lạnh. Cuối cùng, "chia đôi nhé", mỗi đứa một chiếc, tay còn lại xỏ vào túi áo. Thế mà ấm hơn cả khi đeo cả hai chiếc đấy.

Ấm áp không phải khi bạn nói "ấm quá", mà là khi có người thì thầm với bạn "có lạnh không?". Con gái quyết định không ở nhờ nhà bác nữa nên ra ngoài thuê trọ. Con trai từ sớm đã đạp xe đến giúp con gái dọn nhà. Cả ngày chủ nhật, hai đứa hì hục dán tường, sắp xếp đồ đạc. Tối đầu tiên con gái ở phòng trọ đó, lạnh quá vì không có chăn, mặc nguyên cả áo khoác thật dày, đội mũ len, quàng khăn kín mít, nằm co ro. Thế mà cũng cố ngủ được đấy. Hôm sau, gặp con trai, đôi mắt con trai sao nhiều mí quá, lại sưng và hơi đỏ. Con trai xấu hổ nói thật, đêm qua nghĩ thương con gái chắc là lạnh lắm nên thút thít. Con gái lúc nghe xong mới biết cảm xúc có một người thương mình thì lạnh đến mấy cũng có thấm vào đâu.

Ấm áp không phải là khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Có lần hai đứa đạp xe lối đường tắt về nhà qua một cái nghĩa trang, lúc ấy là gần 7h tối mùa đông. Trời tối và lạnh lắm. Hai xe đạp song song nhau. Con gái thấy sợ quá, hỏi con trai có sợ không. Con trai xoè tay ra " tuy không ấm đâu nhưng chắc sẽ bớt sợ". Tay nắm chặt tay, ừ nhỉ không còn sợ nữa. Như thế là ấm rồi.

Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy." Trời trở rét đột ngột. Từ chiều đi học, trời còn nắng chang chang, đứa học trò nào cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi đồng phục ngắn tay. Đến lớp học thêm buổi tối, trời cũng vẫn nóng lắm, lại cả do lò luyện thi đông đúc nữa. Thế mà lúc tan thì ôi thôi, lạnh thật, rét thật. Hôm nay, con gái đi chung xe đạp với con trai. Hàng cây xà cừ bên đường xào xạc bởi từng đợt gió ùa về. Đường ngược gió, con trai ngồi trước đèo, nên có lẽ phải hứng trọn những luồng gió ấy. Thế mà vẫn nhắc con gái, nép sau lưng cho đỡ lạnh. Thương con trai quá, chỉ lo ngày mai con trai ốm hay viêm họng thôi. Thế mới nói, cái rét bất chợt dù manh áo mỏng cũng ấm áp vô cùng.

Ấm áp không phải là chỉ nhận về sự ấm áp, mà cả khi trao đến ai một điều ấm áp. Hôm con trai từ Hải Phòng lên Hà Nội thăm con gái, đúng hôm con gái bị ốm. Tự nhiên con gái thấy đau đầu, lại sốt cao, người mỗi lúc một nóng bừng lên. Tối, con gái xin lỗi con trai vì con trai ở xa đến mà con gái không sao dậy được để đi chợ nấu cơm cho con trai ăn như mọi lần. Con gái cũng không ăn được gì. Càng lúc càng sốt cao. Khổ thân con trai ăn tạm cơm rang. Con gái ngủ thiếp đi, nửa đêm tỉnh dậy thấy con trai ngồi cuối giường gục đầu vào đầu gối ngủ, chắc là con trai vừa ngủ gật trong lúc thức cả đêm để thay khăn lạnh đắp lên trán cho con gái. Trời vừa sáng, con trai giật mình chạy đi mua thuốc và sữa. Con gái hết ốm không phải vì thuốc hay vì sữa mà vì được con trai chăm sóc. Cảm động lắm. (Thế nên thỉnh thoảng vẫn ước lại được ốm mới ngốc chứ).

Ấm áp là thế đấy. Ấm áp đến với mỗi chúng ta từ những điều tưởng chừng đơn giản nhất. Hãy thử một lần cảm nhận những ấm áp từ người khác dù ấm áp ấy đến trong giá lạnh, bạn cũng sẽ thấy hạnh phúc vô cùng. Hãy chân thành trao đến ai điều ấm áp, bạn cũng sẽ xứng đáng được nhận sự ấm áp cho mình. Và hãy biết trân trọng những điều đó nhé. Hãy để cuộc đời được ngập tràn ấm áp, yêu thương.
nguồn : ngoisao.net




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024