Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/06/2010 00:06 # 1
boyngox_kute_dn
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 12/50 (24%)
Kĩ năng: 1/40 (2%)
Ngày gia nhập: 05/03/2010
Bài gởi: 112
Được cảm ơn: 61
sao ta lại phải chia tay............................?????


Nó hẹn a ở quán trà sữa

Trò chuyện

Vẫn phong cách ấy - a luôn vui tính

Vẫn nụ cười ấy - thật ấm áp

Vẫn những câu chuyện đùa

Vẫn ánh mắt ấy - rọi sáng con tim nó

Vẫn như xưa, gần như nguyên vẹn

Nhưng nó biết

Đã thay đổi rồi, những cử chỉ thân mật

Tất cả đều ngượng ngùng quá

Có lẽ vì chẳng còn là của nhau nữa...

 

Nó sợ, khi chạm vào a, con tim nó lại khát khao

Nó sợ, sẽ không thể quên đc hơi ấm ấy -  hơi ấm quan trọng nhất vs nó

Làm sao quên được bàn tay a, siết chặt tay nó?

Làm sao quên được vòng tay a, kéo nó gần a hơn?

Làm sao quên được giọng nói ấy?

 


Thế nên nó sẽ chỉ im lặng, ngắm nhìn a

Thế là đủ rồi, đủ cho 1 nụ cười, 1 ánh mắt trao nhau

Đủ cho 1 chút yêu thương giúp nó thêm yêu đời

Đủ cho 1 chút ấm áp mong manh, nó cố giữ mà sưởi ấm trái tim

Sẽ mãi chỉ có thế thoy, đủ cho chút hp mà nó có thể níu kéo...!!



anh muốn nói rằng:"anh yêu em nhiều lắm....em biết không??"
anh hối hận rằng đã không nhận ra điều đó sớm hơn để h đây 2 ta sẽ mãi mãi chẳng bao h gặp lại!!!!
nếu cho anh một điều ước,thì anh xin được ước................em và anh chưa bao h.....gặp nhau!!!

Xem xong phải thank đó!!!!



 
Các thành viên đã Thank boyngox_kute_dn vì Bài viết có ích:
04/06/2010 00:06 # 2
dê_con
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/10 (70%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 30/05/2010
Bài gởi: 7
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: sao ta lại phải chia tay............................?????


chia tay phải chăng đã chấm hết????




 
04/06/2010 00:06 # 3
boyngox_kute_dn
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 12/50 (24%)
Kĩ năng: 1/40 (2%)
Ngày gia nhập: 05/03/2010
Bài gởi: 112
Được cảm ơn: 61
Phản hồi: sao ta lại phải chia tay............................?????


h thì đã thật sự chấm hết........................!!!!!
wen em đã khó,h wên em càng khó hơn!!!
h phải đi tìm tình yêu mới thui!!!
hjhj,



anh muốn nói rằng:"anh yêu em nhiều lắm....em biết không??"
anh hối hận rằng đã không nhận ra điều đó sớm hơn để h đây 2 ta sẽ mãi mãi chẳng bao h gặp lại!!!!
nếu cho anh một điều ước,thì anh xin được ước................em và anh chưa bao h.....gặp nhau!!!

Xem xong phải thank đó!!!!



 
04/06/2010 17:06 # 4
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 3/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3003
Phản hồi: sao ta lại phải chia tay............................?????


Cảm giác này chắc chắn sẽ không được lặp đi lặp lại.
Sau khi chia tay là gi?
! người bạn tốt của nhau ư! Đúng, sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé, nhưng đó là cách để làm vơi đi cái cảm giác khó chịu khi gặp nhau, cái rào cản giữa 2 người... 1 cách tốt để trấn an tinh thần..
Và rồi, những lần sau sẽ vẫn cảm giác đó, bảo đảm ko thể là bạn đc.
Thôi thì sẽ hơn người xa lạ 1 tí, nếu có gặp thì cũng 1 nụ cười xã giao mà thôi.
Thậm chí sẽ tránh mặt và ko hề gặp nhau dù là tình cờ.. Cái chuyện tình duyên nó vậy.
Chốt lại: Mức độ khi quen nhau, càng thân thiết, gần gũi thì càng khó trở lại là bạn!



Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

 
04/06/2010 18:06 # 5
tieuyeu89dn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 65/110 (59%)
Kĩ năng: 28/120 (23%)
Ngày gia nhập: 02/05/2010
Bài gởi: 615
Được cảm ơn: 688
Phản hồi: sao ta lại phải chia tay............................?????


Chia tay không phải là kết thúc, mà chia tay là để bắt đầu 1 cuộc sống mới. Buông tay....là để người mình yêu được nắm lấy  1 bàn tay ấm áp hơn.




 
04/06/2010 18:06 # 6
pdvsy84
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 5/20 (25%)
Kĩ năng: 11/30 (37%)
Ngày gia nhập: 27/05/2010
Bài gởi: 15
Được cảm ơn: 41
sao ta lại phải chia tay............................?????


Tôi thấy bạn rất có nghị lực. Có rất ÍT người nói như bạn. Tôi nghĩ bạn là người sống rất nội tâm, biết hy sinh về người khác. Tôi nghĩ trong cuộc sống bạn sẽ có nhiều niềm vui cũng như trong tình yêu. Chúc bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống và tình yêu.








                                                                  ĐỐ AI ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC TÌNH YÊU



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024