Xin chào tất cả mọi người!
Kiêng mặc đồ màu đỏ trong cơn giông, đừng đi giật lùi, nói "thỏ trắng" vào ngày đầu tháng... là những điều mê tín ít ai ngờ là rất phổ biến trên thế giới.
Nếu ở Ấn Độ đúng vào dịp nhật thực, bạn nên ở trong nhà. Người dân nơi đây tin rằng ánh mặt trời lúc này có hại.
Ở nhiều nơi từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Ấn Độ, việc cắt móng tay móng chân vào buổi tối bị coi là sẽ đem lại vận rủi.
Đừng mặc đồ màu đỏ trong cơn giông. Ở Philippines, nơi có nhiều giông báo, người dân tin rằng màu đỏ thu hút sấm sét.
Ở Rwanda, truyền thuyết cho rằng phụ nữ ăn thịt dê sẽ mọc râu hoặc trở nên cứng đầu hơn. Tuy nhiên, các phụ nữ địa phương lại tin điều này do những người đàn ông tham lam bịa ra để được ăn nhiều hơn.
Đừng ngạc nhiên khi bạn thấy ai đó té nước lên mặt đất phía sau bạn ở Serbia. Nước tượng trưng cho sự thuận lợi và đem lại may mắn.
Tại Nhật Bản, việc vô tình làm vỡ chai lọ được cho là sẽ đem lại may mắn. Tuy nhiên, cố tình làm vỡ thì bị xem là ngốc nghếch.
Nếu bạn nghe thấy ai lẩm bẩm "thỏ, thỏ" hoặc "thỏ trắng" vào ngày đầu tiên của tháng, người đó có thể là người Anh hoặc Mỹ, nơi tin rằng điều này đem lại một tháng thịnh vượng.
Người dân Đan Mạch cho rằng bạn không nên tiết lộ những điều bí mật với mèo, do chúng rất ưa buôn chuyện.
Đừng bao giờ nhắc tên cựu thủ tướng Carlos Menem ở Argentina. Nhiệm kỳ của ông tồi tệ đến mức giờ người ta tin rằng nhắc tên ông cũng đủ để đem lại xui rủi.