Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/12/2022 15:12 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
Ý nghĩa câu chuyện nàng tiên cá


Xin chào tất cả mọi người!

Câu chuyện Nàng tiên cá có một kết thúc đáng buồn (như nhiều câu chuyện khác của Andrsen). Nó vừa thực vừa thần kỳ, huyền ảo, đơn giản mà sâu sắc, giàu tưởng tượng nhưng rất gần gũi, vừa vui vừa buồn đem lại cho chúng ta nhiều cảm xúc thẩm mỹ. Nàng tiên cá được kết cấu theo nhiều tầng ý nghĩa. Có phần linh hoạt, nhẹ nhàng, dí dỏm dành cho trẻ em (những đoạn miêu tả tiếng hát, phong cảnh dưới nước và trần thế…); có tầng sâu triết lý mà người lớn có thể rút ra qua những hình ảnh, biểu tượng. Nàng tiên cá đối với trẻ em là một cuộc đời và con người cụ thể nhưng với người đọc lớn tuổi lại là những biểu tượng có ý nghĩa tượng trưng. Bi kịch của nàng phần lớn bắt nguồn từ việc không nhận được tình yêu của chàng hoàng tử, song, không phải vì vậy mà nàng căm hận hay rũ bỏ tình yêu của mình, nàng chấp nhận từ bỏ bản thân vì không thể giết người mình yêu. Đó mới là tình yêu thật sự, không mong chờ được mãi mãi ở bên, nhưng luôn nguyện cầu đối phương được hạnh phúc, hi sinh nhưng không bao giờ mong muốn được đền đáp. Một tình yêu cao thượng và đẹp đẽ.

* Bài học về nguyên tắc không phải bao giờ tình yêu cũng chiến thắng

Người hoàng tử yêu chỉ có nàng tiên cá, chàng chỉ nhầm lẫn người, nhưng vẫn đưa lại một kết cục, nàng tiên cá tan thành bọt biển. Tình yêu nếu đúng người thì đẹp đẽ, nếu sai người thì là một bi kịch, tình yêu của cô công chúa nước láng giềng chỉ có sự ích kỉ, nhưng vẫn đạt được thứ cô mong muốn. Đó là bài học sâu sắc, kẻ thiện lương không phải bao giờ cũng chiến thắng, không phải lúc nào cũng nhận được cái kết có hậu. Kẻ ác thì quá tinh vi, không phải ai cũng có thể phát hiện, bởi vậy, chúng ta phải thừa nhận thực tế đó, từ đó, nỗ lực chiến đấu để bảo vệ cái thiện trong xã hội hiện nay.

Nàng tiên cá là câu chuyện cổ tích quá quen thuộc “khi người ta trẻ”. Ra đời năm 1836, Nàng tiên cá trở thành một trong những truyện nổi tiếng trong số 168 truyện kể của Câu chuyện kể về nàng công chúa út sống dưới đáy biển khơi, nơi “nước xanh hơn cánh hoa mua biếc nhất, trong vắt như pha lê, nhưng sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi neo buông không tới đáy…” Một câu chuyện buồn nhưng không kém phần đẹp đẽ




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024