Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/11/2022 09:11 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
EM THÍCH ANH, NHƯNG SO VỚI ĐIỀU ĐÓ, EM CÀNG THÍCH DÁNG VẺ ĐỘC LẬP CỦA MÌNH HƠN.


"Đưa anh làm cho."

"Anh chỉ cần chủ động hôn trán và ôm em vào lòng thôi, được chứ?"

Nhìn anh thở dài ngao ngán, tôi khẽ bật cười, tiếp tục dọn dẹp lại kệ sách ngổn ngang của mình.

Quen nhau hai năm hơn, ngoại trừ vấn đề sức khoẻ khiến tôi không thể nào chạy xe được, phải để anh đưa đón thì những thứ còn lại, tôi luôn tự mình thu xếp ổn thoả nhất có thể.

Những lần hẹn hò bên ngoài, tôi không ngại làm người đề xuất địa điểm. Nếu như hôm ấy công việc kéo dài hơn dự kiến, tôi sẽ nấu ăn và rửa bát luôn thể, chỉ cần hôm sau anh nhớ mua món lẩu tôi yêu thích ở cửa hàng tiện lợi là được.

Tôi không ưa dỗi vặt, thích nhõng nhẽo vào những lúc chỉ có hai người. Trên phương diện tình cảm, thi thoảng tôi vẫn dựa dẫm vào anh. Nhưng trong đời sống sinh hoạt cá nhân, những gì có thể tự mình làm, tôi chắc chắn sẽ không nhờ đến.

Bởi vì từng nhìn thấy dáng vẻ chính mình đầu bù tóc rối, tinh thần vụn vỡ, không thể làm nổi bất kì việc gì, vậy nên tôi lựa chọn giữ lấy lối sống độc lập như hiện tại.

Ngày trước, dẫu có thể làm được, tôi vẫn cho phép đối phương nuông chiều mình thành thói quen.

Để rồi khi chia tay, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất kì việc gì, tôi đều nhớ đến người cũ, tay chân vụng về, đụng cái gì cũng chẳng ra hồn.

Thậm chí, tôi còn từng hoài nghi bản thân rằng liệu mình có sống nổi khi thiếu đối phương hay không?

Câu trả lời chính là, sống nổi.

Hơn nữa còn sống rất tốt.

Tôi học cách cân bằng lại cảm xúc cá nhân, từng chút một đảm đương lại mọi thứ. Tôi dành thời gian để yêu thương bản thân, cho đến khi anh xuất hiện và giành lấy phần việc đấy của tôi.

Nhưng cho dù đậm sâu đến mức nào chăng nữa, tôi vẫn chừa cho mình một đường lui.

Để ít nhất, tôi không đánh mất chính mình.

"Em thích anh, nhưng so với điều đó, em càng thích dáng vẻ độc lập của mình hơn."

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024